Có bầu và sinh con khi 44 tuổi, lên bàn mổ sản phụ hớn hở như đi lĩnh thưởng xổ số, sau sinh bạc trắng cả đầu

Thảo Nguyên - Ngày 09/05/2023 14:00 PM (GMT+7)

Nhiều năm hiếm muộn sau lần sinh con đầu lòng, vợ chồng xứ Huế đã bất ngờ mang thai lần 2 ở tuổi 44 khiến cho cả thai kỳ rất căng thẳng và được cả nhà chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Mỗi khi nhớ về hành trình làm mẹ đặc biệt ở tuổi 44 của mình, chị Hoàng Thị Huyền sinh ra và lớn lên ở Huế vẫn không thể quên được quãng thời gian này.

Theo chị Huyền kể, vợ chồng chị sinh con gái đầu lòng năm 1995. Sau sinh, cả hai lên kế hoạch trì hoãn sinh con thứ 2 để tập trung phát triển công việc.

Gia đình hạnh phúc của chị Huyền. (Ảnh: NVCC)

Gia đình hạnh phúc của chị Huyền. (Ảnh: NVCC)

“Đúng như dự định, đầu năm 2010 tôi có bầu đứa thứ 2. Nhưng nói thì dễ như vậy, còn trước khi có bầu con thứ 2 tôi đã từng mang bầu 1 lần nữa nhưng khi thai chưa được 8 tuần đã bị sảy. Tôi cứ nghĩ mình nghỉ ngơi vài tháng rồi sẽ có bầu lại. Thế nhưng chờ hoài 1 năm, 2 năm, lại 3 năm tôi cũng không có bầu”, chị Huyền tâm sự.

Quá lo lắng, sau đó vợ chồng chị Huyền dắt díu đi khám hiếm muộn tại bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, chị được chẩn đoán bị hiếm muộn thứ phát. Hơn nữa bác sĩ cũng nhận định, chị đã 39 tuổi nên rất khó có thai. Vì thế vợ chồng chị bắt đầu hành trình điều trị hiếm muộn.

“Hành trình điều trị hiếm muộn rất là vất vả. Từ năm 2005, 2006, 2007 năm nào vợ chồng tôi cũng dành dụm hết tiền làm lụng cả năm làm việc để cuối năm vào Sài Gòn điều trị. Thế nhưng, 3 năm vất vả đi lại theo bác sĩ điều trị mà không có kết quả. Mỗi lần đi khám hiếm muộn, hy vọng bao nhiêu thì khi có kết quả tôi lại thất vọng bấy nhiêu”, chị Huyền kể.

Có bầu và sinh con khi 44 tuổi, lên bàn mổ sản phụ hớn hở như đi lĩnh thưởng xổ số, sau sinh bạc trắng cả đầu - 2

2 con chị Huyền cách nhau 15 tuổi nhưng luôn yêu thương nhau. (Ảnh: NVCC)

2 con chị Huyền cách nhau 15 tuổi nhưng luôn yêu thương nhau. (Ảnh: NVCC)

Mặc dù ông xã là con trai một nhưng gia đình nhà chồng không bao giờ gây áp lực cho chị Huyền. Nhất là mẹ chồng luôn xem chị như con gái. Ngay cả những lúc chị thất vọng với điều trị hiếm muộn gọi về nhà báo cho bà thì luôn nhận được câu an ủi: “Bà thường nói rằng, người thì trời cho con, người thì trời cho của. Thôi thì trời cho vợ chồng con gì thì mình nhận thế, đừng có buồn nữa”.

Mãi đến cuối năm 2009, một ngày chị Huyền cứ cảm thấy cơ thể không khỏe, mặt hay bừng đỏ. Chị tâm sự với em nhân viên thì em nghi ngờ chị đang dính bầu. Không tin mình có bầu năm 44 tuổi nhưng chị cũng đi bệnh viện xét nghiệm máu. Và rồi kết quả khiến chị không tin ở tai mình khi nghe bác sĩ báo đã có thai.

“Mình phải hỏi lại hỏi đi bác sĩ có chắc chắn là em có thai không? Cô bác sĩ cười bảo sao lại không? Kết quả xét nghiệm khiến tôi mừng run lên bởi đây là sự thật tôi đã bao năm mơ ước”, chị Huyền sung sướng nói.

Hành trình mang thai, sinh con ở tuổi 44 

Do mang thai và sinh con ở tuổi 44, vợ chồng chị Huyền xác định đây là cơ hội cuối cùng của họ để có đứa con thứ 2 nên chị lo lắng, căng thẳng suốt thai kỳ và được gia đình chăm sóc rất kỹ.

Do không bị ốm nghén nên mẹ bầu này ăn uống rất ngon miệng. Đặc biệt, có anh xã là bác sĩ nên chị Huyền được chăm sóc rất cẩn thận trong tất cả các giai đoạn thai kỳ phát triển: “Giai đoạn phát triển khung xương thì ông xã cho tôi ăn món ăn nhiều canxi, giai đoạn phát triển não bộ thì cho ăn bổ não, giai đoạn phát triển cân nặng thai nhi thì cho ăn gì để tăng cân… Tôi được ăn mỗi bữa cách nhau 2-3h mỗi ngày, không đi làm, chỉ có mỗi việc ăn, ngủ và dưỡng thai”, mẹ bầu nhớ lại.

Từ tháng thứ 3 của thai kỳ trở đi, chị Huyền đã bị phù chân. Lo sợ nguy hiểm đến thai nhi và sức khỏe của mẹ nên mẹ bầu buộc phải ăn thật nhạt. Đặc biệt, do thay đổi nội tiết tố, mặt của chị bị nổi rất nhiều mụn, cổ nổi các cục thịt thừa trông vô cùng xấu xí. Song dù vậy, chị Huyền vẫn rất hài lòng với hiện tại lúc đó của mình, chỉ mong con khỏe đẹp là hạnh phúc.

Làm mẹ ở tuổi 44 với chị Huyền là 1 hành trình trải nghiệm đầy khác biệt so với khi lần đầu làm mẹ. (Ảnh: NVCC)

Làm mẹ ở tuổi 44 với chị Huyền là 1 hành trình trải nghiệm đầy khác biệt so với khi lần đầu làm mẹ. (Ảnh: NVCC)

Khi thai được 38 tuần, thấy con trai đã được 3,4kg nên gia đình chị quyết định sinh mổ cho an toàn nhất. Ngày đi mổ, chị vui mừng, sung sướng như đi lĩnh thưởng xổ số độc đắc. Nhất là khi được nghe tiếng khóc của con trai, chị đã khóc vì hạnh phúc, khóc vì giấc mơ đã thành sự thật.

Sau sinh con, do sức khỏe yếu nên phải mất hơn 2 tháng mẹ bỉm mới đỡ đau vết mổ và đi lại nhẹ nhàng được. Vì thế, sinh con xong, mẹ bỉm này bạc trắng cả đầu vì phải quay cuồng chăm con: “Khi sinh con xong, tóc tôi bạc trắng cả đầu, người thì mập, cơ thể yếu ớt vì quá nhiều stress. Mẹ tôi vào thăm mà bà ôm tôi khóc, có thêm đứa con mà phải hy sinh nhiều quá, vất vả nhiều quá”.

Vợ chồng chị Huyền và cậu con trai nhỏ hiện nay đã được 13 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Vợ chồng chị Huyền và cậu con trai nhỏ hiện nay đã được 13 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Đã thế, do công việc ở cơ quan áp lực, con còn nhỏ lại hay ốm yếu nên sức khỏe của mẹ bỉm tuổi 44 ngày một sa sút, suy nhược cơ thể. Vì thế khi con được 1 tuổi (năm 2011) chị Huyền xin nghỉ việc nhà nước dù sự nghiệp đang đà phát triển. Từ đó, chị chỉ tập trung chăm sóc con. Suốt hành trình chăm con sơ sinh đến khi con 3 tuổi với mẹ bỉm này không hề dễ dàng. Con trai chị càng ngày càng ốm yếu, 3 tuổi mà tóc lưa thưa chẳng khác nào một trái chôm chôm héo nên thương con. 2 vợ chồng chị Huyền cứ cố gắng chăm sóc. Sau 6 tuổi, con trai chị bắt đầu mập mạp lên và cứ thế khỏe mạnh hơn hẳn.

“Ở nhà chăm con, vợ chồng tôi lại gặp khó khăn về kinh tế, nhất là tôi sau một khoảng thời gian dài áp lực đủ thứ khiến tôi gần như bị trầm cảm. Chồng cứ an ủi vợ rằng ở nhà có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo với lương của anh cũng được. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi có trình độ, có năng lực, có ước mơ, vậy tại sao tôi lại chấp nhận ở nhà làm nội trợ, sống phụ thuộc kinh tế chồng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, lúc nào cũng hai từ tiết kiệm gắn trong não. Trước đây vợ chồng tôi nuôi 1 đứa con mà 2 nguồn thu nhập, sau 15 năm tôi nuôi 2 đứa con mà chỉ từ 1 nguồn thu nhập?”. 

Trăn trở và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cơ duyên và cánh cửa nghề nghiệp khác lại đã mở ra với mẹ bỉm này. Chị Huyền đã quyết định táo bạo lập nghiệp ở tuổi 49 tuổi và đã thành công.

Nhìn lại chặng đường sinh con, làm mẹ ở tuổi 44 đã qua của mình, người mẹ này vẫn rất hạnh phúc khi có thêm con trai nhỏ: "Năm nay con đã là cậu bé 13 tuổi rồi. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ và gia đình mình. Dù cho tôi từng phải sa sút, suy nhược sức khỏe, phải nghỉ việc nhà nước dù sự nghiệp đang đà phát triển, dù có thời gian gần như bị trầm cảm nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì được chăm sóc và nuôi nấng con khôn lớn mỗi ngày. Cảm ơn con đã đến để tôi được trải nghiệm hạnh phúc làm mẹ thêm 1 lần nữa".

Có bầu và sinh con khi 44 tuổi, lên bàn mổ sản phụ hớn hở như đi lĩnh thưởng xổ số, sau sinh bạc trắng cả đầu - 6

Mẹ bầu 9X mỗi ngày tiêm chục mũi vì bị tiểu đường thai kỳ, 7 tháng con đã đòi ra, phải lấy tay ấn túi ối vào trong
Hiện con đã được hơn 3 tháng tuổi, trộm vía hơn gấp nhiều lần lúc mới sinh nhưng hôm nào Ngọc Anh cũng nhìn lại từng khoảnh khắc của con từ khi còn là 1 em bé nhỏ xíu.

Phía sau giông bão

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày của mẹ