Gái trẻ vào nhà vệ sinh, vừa kéo quần xuống choáng váng với "vật lạ" đi ra từ cơ thể

Hà Phương - Ngày 14/11/2020 09:39 AM (GMT+7)

Mãi tới lúc đứa trẻ chào đời, cô gái mới biết mình đã trở thành mẹ. Lúc này cô vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào nên đã làm điều dại dột và phải trả giá đắt.

Giới trẻ ăn “trái cấm” ngày càng sớm, thậm chí là khi đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức nên không ít người không biết cách phòng tránh mà trót mang thai, dẫn tới tình trạng nạo phá thai hoặc sinh con ngoài ý muốn.

Thế nhưng, một số ít khác thậm chí còn không biết mình đang mang thai, chỉ nghĩ đơn giản là tăng cân. Để rồi khi đứa trẻ chào đời, họ không thể tiếp nhận sự thật này mà làm ra điều dại dột chẳng hạn như trường hợp dưới đây.

Năm 18 tuổi, Đỗ (quê ở Nội Mông, Trung Quốc) tới thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc tha hương cầu thực. Nhưng do mới chân ướt chân ráo tới đây, Đỗ chưa thể tìm được chỗ ở và việc làm ổn định nên cô đành thuê nhà nghỉ ở tạm.

Gái trẻ vào nhà vệ sinh, vừa kéo quần xuống choáng váng với amp;#34;vật lạamp;#34; đi ra từ cơ thể - 1

Đỗ một mình tha hương cầu thực nên đành thuê nhà nghỉ ở tạm. Ảnh minh họa

Vào thời điểm đó, Đỗ đang mang thai, thế nhưng cô không hề biết chuyện này. Thấy bụng to hơn trước một chút, Đỗ chỉ nghĩ đơn giản là cô đang tăng cân.

4 tháng sau đó, Đỗ bỗng cảm thấy bụng đau quặn. Khoảng hơn 4 tiếng vật vã, Đỗ vẫn không đến bệnh viện mà lại vào nhà vệ sinh xem xét tình hình. Khi cởi quần ra định đi vệ sinh, cô choáng váng khi thấy một "vật thể lạ" đang được cơ thể đẩy ra ngoài. Theo bản năng, Đỗ nằm xuống sàn và rặn mạnh, một đứa trẻ đã ra đời. Đến lúc này Đỗ mới bàng hoàng biết rằng trong suốt thời gian qua cô mang thai và vừa sinh con. 

Lúc đó tôi không biết phải làm thế nào nên đã dùng kéo cắt ngang những thứ mà đứa trẻ có liên quan tới mình”, Đỗ nói. Sau khi cắt dây rốn cho con, Đỗ tắm rửa sạch sẽ rồi đặt con nằm trên giường.

Gái trẻ vào nhà vệ sinh, vừa kéo quần xuống choáng váng với amp;#34;vật lạamp;#34; đi ra từ cơ thể - 2

Đỗ hạ sinh một bé trai trong nhà vệ sinh. (Ảnh minh họa)

Đỗ hạ sinh được một bé trai nhưng sinh mạng bé bỏng này lại là một tai nạn và gánh nặng cho Đỗ khiến cô không biết phải giải quyết ra sao. “Tôi muốn về quê nhưng đưa con đi không tiện, lại sợ bị người khác chê cười. Tôi không có nguồn thu nhập và không có khả năng để nuôi con. Tôi muốn gửi con cho ai đó hoặc vào trại trẻ mồ côi nhưng không biết phải làm thế nào”, Đỗ nói.

Sau khi suy đi tính lại, vào đêm khuya, Đỗ quấn con trai trong một chiếc chăn nhỏ rồi cho vào túi quần áo lớn, bình tĩnh đi xuống nhà nghỉ, bỏ chiếc túi có con trai cô vào thùng rác gần đó. Thấy con không khóc, Đỗ đi lên phòng như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng gần 3 tiếng sau, một người đàn ông tên Long đi làm về qua đoạn đường đó thì bỗng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong thùng rác. Khi mở nắp thùng ra, anh Long vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thấy đứa trẻ nằm giữa đống rác nên vội vàng báo cảnh sát.

Đứa trẻ sau đó được gửi tới Bệnh viện thành phố Trác Châu để điều trị. May mắn thay, sức khỏe của đứa bé đã ổn định, không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Gái trẻ vào nhà vệ sinh, vừa kéo quần xuống choáng váng với amp;#34;vật lạamp;#34; đi ra từ cơ thể - 3

Đỗ đã vứt con trong thùng rác gần nhà nghỉ vì không biết phải xử lý chuyện này ra sao. (Ảnh minh họa)

Về phía Đỗ, tới 3h chiều ngày hôm sau, Đỗ đến thùng rác nơi cô vứt con để kiểm tra thì phát hiện thấy cảnh sát đứng ở đó khá đông. Lo sợ bị phát hiện nên tới 6h tối cùng ngày, cô trả phòng và dắt theo 2 chú chó cưng bắt taxi rời Trác Châu đến Trung tâm vận tải hành khách để đặt vé xe về quê nhà ở Nội Mông. Nhưng do không có vé ngay nên Đỗ đành phải chờ sang ngày hôm sau. Tuy nhiên, tới 10h sáng ngày tiếp theo, Đỗ đã bị cảnh sát bắt giữ tại Trung tâm vận tải.

Thì ra, khi phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi cạnh nhà nghỉ, cảnh sát đã tới nhà nghỉ mà Đỗ từng ở để điều tra. Chủ nhà nghỉ nhớ rằng khi Đỗ trả phòng, ông có phát hiện chăn bị cuộn lại, trên giường có vết máu, nhưng Đỗ nói rằng đó là “vết bẩn trong thời kỳ kinh nguyệt”. Vì vậy, chủ nhà nghỉ cũng không nghi ngờ gì mà chỉ phạt Đỗ 100 tệ (khoảng 350 nghìn đồng) rồi để cô đi.

Qua lời khai của chủ nhà nghỉ, cảnh sát nhận thấy Đỗ có nhiều điểm khả nghi nên lần theo dấu vết để bắt giữ cô về điều tra. Tại đây, Đỗ đã thừa nhận mọi lỗi lầm mà cô phạm phải.

Đỗ bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý giết người. Theo một số nguồn thông tin, bố của Đỗ do không có vợ lại phải nuôi bố mẹ già, gia đình còn nợ nần chồng chất nên không có khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ. Vì vậy, ông sẵn sàng giao đứa trẻ cho cơ quan phúc lợi hoặc người khác nuôi. Hiện bé trai đã được người khác nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật.

Tại sao có những trường hợp đến ngày sinh mới biết mang thai?

Gần đây, không ít trường hợp mẹ mang thai mà không hề hay biết cho đến tận ngày chuyển dạ sinh con đã xảy ra. Nhiều người cho rằng điều này rất khó tin nhưng thực tế nguyên nhân những người phụ nữ này không phát hiện mình mang thai có thể là: 

- Kinh nguyệt vốn thất thường, không theo dõi được việc chậm kinh. 

- Luôn duy trì biện pháp tránh thai, mang tâm lý mình không thể "dính" bầu nên không để ý đến những thay đổi trong cơ thể. 

- Cơ thể không tăng cân nhiều khi mang thai, không ốm nghén và thay đổi. 

- Em bé nằm ở vị trí quay mặt về phía bụng mẹ nên bụng không quá lớn, khó phát hiện. 

Tuy nhiên, việc mang thai mà không biết rất nguy hiểm cho mẹ và bé, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng sảy thai, sinh non, đẻ rơi... nên chị em cần luôn chú ý đến cơ thể, sớm phát hiện những thay đổi nhỏ nhất có thể là dấu hiệu mang thai.

Sau sinh con, gái trẻ sốc nặng khi cứ thỉnh thoảng lại có vật lạ chảy ra từ vùng kín
Bác sĩ Chiêm Cảnh Toàn cho biết: "Bệnh nhân mới sinh khoảng 1 tháng nên không thể lập tức tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân được khuyên thay đổi chế độ...
Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu