Đẻ 2 con đẹp hoàn hảo, mẹ sững người khi nghe cuộc điện thoại giữa đêm từ bác sĩ

Ngày 12/11/2018 13:46 PM (GMT+7)

Từng một lần mất con vì không có tim thai nên bà mẹ này cực kỳ hạnh phúc khi biết tin mình đang mang thai đôi.

Người ta thường nói mang thai và sinh đôi có nghĩa là hạnh phúc nhân đôi. Vậy nhưng ít ai biết rằng, mang thai đôi luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm. Và một trong số đó chính là sinh non. Cặp vợ chồng Hannah và Thomas Beverley (30 tuổi, sống tại Wales, Anh) gần đây đã chia sẻ câu chuyện đau khổ về những tháng ngày mang thai và sinh đôi của mình. 

Năm 2017, Hannah từng một lần mang thai nhưng sau đó bác sĩ thông báo em bé không có nhịp tim. Chính vì vậy, hai vợ chồng cô đã mừng đến rơi nước mắt khi phát hiện Hannah mang bầu đôi. 

Đẻ 2 con đẹp hoàn hảo, mẹ sững người khi nghe cuộc điện thoại giữa đêm từ bác sĩ - 1

Hai bé song sinh của Hannah chào đời khi mới hơn 24 tuần tuổi.

Vậy nhưng khi được 22 tuần, Hannah biết rằng có gì đó không đúng đang diễn ra vì cô đã bắt đầu có dấu hiệu co tử cung như khi chuyển dạ. Cô lập tức đến bệnh viện Glan Clwwyd khám và các bác sĩ cho biết cổ tử cung Hannah đã mở hoàn toàn. 

Để ngăn ngừa sinh non, bác sĩ đã tiến hành khâu eo cổ tử cung cho Hannah nhưng giải pháp này cũng chỉ trì hoàn sự ra đời của các bé được vài tuần ngắn ngủi. 

Hơn 24 tuần thai, Hannah buộc phải sinh con. Cô bé Nel Martha chào đời chỉ nặng vỏn vẹn 0,6kh và 7 phút sau, cậu bé Max Arthur được sinh ra, cũng chỉ nặng hơn chị gái một chút xíu. 

Đẻ 2 con đẹp hoàn hảo, mẹ sững người khi nghe cuộc điện thoại giữa đêm từ bác sĩ - 2

Cặp đôi đã đặt hy vọng làm nên "kỳ tích" nhưng cuối cùng cả hai bé đều ra đi.

"Vài tiếng sau sinh, vợ chồng tôi được vào thăm con trong khu chăm sóc đặc biệt. Hai em bé của chúng tôi xinh đẹp, hoàn hảo nhưng chỉ là quá nhỏ bé. Nhìn đống máy móc, dây rợ được nối vào các con mà tôi phát hoảng", Hannah tâm sự. 

Sau giờ thăm con, cả hai về nghỉ với tâm trạng khá yên tâm vì hai con tuy nhỏ nhưng tình hình vẫn ổn. Và rồi đến nửa đêm, Hannah bị đánh thức bởi cuộc gọi của bác sĩ, báo cô đến phòng chăm sóc ngay vì Max đang có vấn đề. 

Dù các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu cho Max nhưng cuối cùng cậu bé vẫn không qua khỏi. 

"Khi thấy Max đang trượt đi, chúng tôi quyết định rút hết máy móc ra, bế con lên để con có thể sống những giây phút cuối cùng trong vòng tay mẹ", Hannah nói trong nước mắt. 

Đẻ 2 con đẹp hoàn hảo, mẹ sững người khi nghe cuộc điện thoại giữa đêm từ bác sĩ - 3

Tuy đau khổ nhưng Hannah cho biết mình biết ơn vì đã được ở bên các con hơn.

Sau khi mất con trai, hai vợ chồng Hannah chỉ biết đặt niềm hy vọng vào cô con gái bé nhỏ mà các bác sĩ cho rằng có cơ hội sống tốt hơn. Vậy nhưng chẳng bao lâu sau, Nel có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng. 

Tròn 1 tuần sau ngày Max mất, vợ chồng Hannah lại phải làm điều tương tự, ôm Nel trong vòng tay và để cô bé ra đi mãi mãi. 

Tuy cực kỳ đau khổ khi mất 2 con sinh non trong cùng một tuấn, Hannah và Thomas vẫn cố nghĩ đến những mặt tích cực. 

"Ít nhất chúng tôi đã may mắn được dành 22 giờ bên cậu con trai đáng yêu và 7 ngày, 12 giờ bên cô con gái tuyệt vời. Dù sao đi nữa, các con đã cho tôi thấy chúng mạnh mẽ và dũng cảm chiến đấu đến thế nào", Hannah tâm sự. 

Xót xa mẹ trẻ 18 tuổi bị ung thư khi vừa mang bầu, con sinh non rồi ra đi mãi
Một cô gái người Úc phát hiện ra mình mắc ung thư máu khi đang mang thai 4 tháng, đã lựa chọn nguy hiểm để giữ thai và sinh con.
Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh đôi và đa thai