Đêm mưa nhặt đứa bé bỏ rơi về làm con nuôi, 7 năm sau tôi ngã ngửa trước âm mưu của cô vợ ngoan hiền  

Thảo Nguyên - Ngày 24/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Những lúc như thế này, thật sự tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi muốn ngã gục trước bí mật chôn giấu gần chục năm nay của cô vợ ngoan hiền.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã đám cưới tròn 12 năm. Trong 12 năm ấy, dù nhiều lúc rất khó khăn, túng thiếu nhưng chưa một lần 2 đứa cãi vã, nhất là cãi nhau vì tiền thì càng không. Vợ tôi bị u nang buồng trứng, bao năm chạy chữa và điều trị nhưng không khả quan. Vì thế chúng tôi bị hiếm muộn suốt 5 năm đầu hôn nhân.

Thật sự cưới nhau lâu mà không có em bé, tôi và vợ phải đối mặt với nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nhất là vợ tôi, cô ấy bị áp lực nặng nề từ mẹ chồng. Tại nhà chỉ có mình tôi là con trai duy nhất, vì thế bố mẹ vẫn có tư tưởng cổ hủ phải sinh 1 mụn con nối dõi.

Nhất là vợ tôi, cô ấy bị áp lực sinh con nặng nề từ mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Nhất là vợ tôi, cô ấy bị áp lực sinh con nặng nề từ mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Những khi bị mẹ chồng gây áp lực, vợ tôi buồn lắm và đều khóc. Tôi thường phải động viên em luôn vững tâm và đừng bỏ cuộc. Rồi cái duyên có con sẽ về với 2 vợ chồng. Hai đứa cũng xác định, nếu không có con thì vợ chồng sống với nhau vui vẻ đến già hoặc nhận con nuôi cũng không sao hết.

Cũng có 1 thời gian khá dài chừng gần 1 năm, do yêu cầu công việc, tôi phải đi công tác xa nhà. Mỗi lần về qua nhà 1-2 hôm, tôi cảm nhận tâm lý vợ cũng khác lắm. Cô ấy có vẻ hay dỗi hờn và lảng tránh chồng chuyện ấy hoặc miễn cưỡng chiều cho xong. Tôi còn tưởng cô ấy ở nhà bị bố mẹ gây sức ép sinh con nên áp lực quá, chồng lại đang đi công tác xa họa hoằn mới về 1 ngày nên tủi thân, stress sáng nắng chiều mưa nên cũng thông cảm. 

Thế rồi bẵng đi một thời gian, hôm hết thời hạn công tác, tôi báo cho vợ biết và bắt xe lao ngay về với vợ trong đêm. Về đến cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ban đầu cứ tưởng hiếm muộn mong con quá nên mới tưởng tượng như vậy. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng to, tôi gọi cả vợ xuống để chạy ra cổng kiểm tra thì thấy cô ấy hét lên. Thì ra ai bỏ rơi bé trai ở ngay gốc cây khế ngoài cổng nhà tôi trong đêm mưa.

Vội bế trên tay đứa bé ấy vào nhà mà 2 vợ chồng đều hạnh phúc vì thằng bé kháu khỉnh quá. Hôm sau chúng tôi báo với công an phường và sau đó dần tiến hành thủ tục nhận nuôi con.

Từ ngày có con nuôi xuất hiện trong cuộc sống, 2 vợ chồng tôi vui hơn hẳn. Cả hai đều xem cậu bé như con dứt ruột sinh ra. Càng lớn con càng giống vợ y đúc.

Rồi 7 năm dần trôi qua. Cậu bé con nuôi nhặt được trước cổng ngày nào đã lên 7 tuổi. Nhưng mới đây, chẳng rõ vợ uống rượu bia say ở đâu về đột ngột thú nhận cô ấy từng ngoại tình. Đứa trẻ đặt trước cổng nhà hôm tôi đi công tác về thực ra là do cô ấy có sự sắp xếp từ trước để hợp thức hóa việc con được bước vào nhà làm con đẻ của vợ.

Cô ấy cũng cho biết, do chữa hiếm muộn mãi không có con, quá áp lực với mẹ chồng nên cô ấy đành nhắm mắt làm 1 phép thử mạo hiểm, cầu xin người yêu cũ của cô ấy giúp cho 1 đứa con.

Cô ấy cũng cho biết, do chữa hiếm muộn mãi không có con, quá áp lực với mẹ chồng nên cô ấy đành nhắm mắt làm 1 phép thử mạo hiểm. (Ảnh minh họa)

Cô ấy cũng cho biết, do chữa hiếm muộn mãi không có con, quá áp lực với mẹ chồng nên cô ấy đành nhắm mắt làm 1 phép thử mạo hiểm. (Ảnh minh họa)

Và chỉ một lần duy nhất gặp lại người cũ trong lén lút thì sau lần đó cô ấy lại đột nhiên dính bầu. Dù sau đó, vợ đã chấm dứt hẳn với người yêu cũ và toàn tâm toàn ý nuôi con, làm vợ hiền như trước nhưng cô ấy luôn áy náy, day dứt về bí mật này.

Cô ấy còn nói, suốt thai kỳ cô ấy chỉ tăng 6kg, hay mặc áo lòe xòe và dáng người cao, cô ấy cũng không bị nghén ngẩm nên không thấy mệt mỏi gì. Có lẽ vì thế mà tôi và những người xung quanh cũng không ai phát hiện ra vợ đang mang bầu. 

Nghe những lời vợ thú nhận lúc say mà tôi chết lặng. Gần chục năm qua, cô ấy giấu tôi bí mật chết người. Đã vậy 7 năm nay tôi còn thương con riêng của vợ và người cũ như con đẻ mình. Điều tôi suy sụp nhất là bộ mặt thật lừa dối của vợ ngoan hiền bao năm đã bị lột tẩy. Giờ vợ cứ cầu xin tôi tha thứ, tôi nên nhắm mắt bỏ qua để vợ chồng tiếp tục sống hạnh phúc như trước hay ly hôn người vợ dối lừa đây? Mà sao bị buồng trứng đa nang vợ tôi vẫn mang thai tự nhiên được thế, có kỳ lạ quá không? 

Buồng trứng đa nang có con tự nhiên được không?

Rất nhiều người bệnh lo lắng hội chứng buồng trứng đa nang sẽ ảnh hưởng chức năng sinh sản, thậm chí dẫn đến vô sinh. Vậy buồng trứng đa nang có con được không?

Thực tế, chị em không nên quá lo lắng bởi buồng trứng đa nang cũng là một căn bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, do đó bạn vẫn có khả năng mang thai một cách tự nhiên.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy không phải trường hợp nào mắc buồng trứng đa nang cũng không thể mang thai, vẫn có những trường hợp mang thai được nếu được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu tình trạng bệnh của bạn đã lâu thì nguy cơ hiếm muộn, vô sinh càng cao.

Ngoài ra, với sự phát triển của y học ngày nay, những người bị buồng trứng đa nang đã được điều trị theo nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp với nhu cầu từng người. Điều trị buồng trứng đa nang thường nhằm mục đích điều hòa kinh nguyệt và điều trị để mang thai.

Đêm mưa nhặt đứa bé bỏ rơi về làm con nuôi, 7 năm sau tôi ngã ngửa trước âm mưu của cô vợ ngoan hiền   - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu