Định ly hôn nhưng nhìn bát phở bò nóng hổi vợ nấu, tôi quay xe bỏ luôn cô bồ xinh đẹp

Thảo Nguyên - Ngày 04/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Mỗi lần về đến nhà bắt gặp vợ đầu bù tóc rối chăm con tôi thấy thương và tội lỗi. Đã có lúc tôi muốn dừng lại trước khi vợ phát hiện cặp bồ nhưng không thể vượt qua được bản thân.

Cưới nhau 6 năm, chúng tôi cũng đã có 1 con gái đầu lòng. Nhưng cũng từ vài năm nay, tình cảm 2 vợ chồng chẳng hiểu sao không gắn bó và tình cảm như trước.

Cũng bởi mọi thứ sau hôn nhân cứ dần trở nên nhàm chán và nhạt đi thì phải. Trong khi đó, vợ tôi thì hiền lành, an phận. Cô ấy chẳng bao giờ làm đẹp, giao lưu bên ngoài với bạn bè. Cứ đi làm ở công sở về là chỉ vùi đầu chăm con và ở trong bếp nấu nướng, lau dọn nhà cửa.

Còn tôi thì lại trái ngược hẳn vợ. Tôi là kiến trúc sư nên có nhiều mối quan hệ bên ngoài lắm. Tôi cũng thích tụ tập bạn bè và hay rủ em đi chỗ nọ chỗ kia với đồng nghiệp nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối bảo ngại, không thích nơi đông người.

Bồ tôi thì rõ xinh đẹp, trẻ trung và khéo léo. (Ảnh minh họa)

Bồ tôi thì rõ xinh đẹp, trẻ trung và khéo léo. (Ảnh minh họa)

Do lối sống của vợ khác xa quá nên dần dần tôi có bồ bên ngoài. Bồ tôi thì rõ xinh đẹp, trẻ trung và khéo léo. Vì thế, tôi không thoát được lưới tình của em. Em xin tiền làm đẹp, nâng mũi, tắm trắng tôi đều cho hết. Bù lại mỗi khi tôi đi giao lưu với khách hàng, em đều đến hỗ trợ. Vừa có bồ đẹp bên cạnh, tôi vừa thấy sang hẳn lên và công việc cũng trôi chảy hơn.

Nhưng mỗi lần về đến nhà bắt gặp vợ đầu bù tóc rối chăm con tôi vừa thấy thương vừa thấy tội lỗi. Đã có lúc tôi muốn dừng lại trước khi vợ phát hiện cặp bồ nhưng không thể vượt qua được bản thân. Ở bên bồ thơm tho, thoải mái, được chiều chuộng bao nhiêu thì vợ nhếch nhác, con khóc ra rả cả ngày khiến tôi phát mệt.

Vài lần, nghe theo lời bồ xúi giục, tôi còn muốn ly hôn vợ. Tất nhiên nhìn vợ tảo tần sớm tối, tôi chưa biết mở lời thế nào nên vẫn lần lữa. Đợt vừa rồi, bồ giục nhiều quá, tôi định xong chuyến công tác này về sẽ chính thức chìa đơn dù cho cô ấy đang mới bầu bé thứ 2.

Tối ấy vừa đi với bồ về, trên xe cô ấy đã nói đến chuyện chia hoa hồng hợp đồng vừa ký được với đối tác và đòi tôi tận 50 triệu. Đã vậy lúc đưa cô ấy về nhà, dù bụng tôi đói cồn cào, cô ấy biết cũng chẳng nấu cho tôi cái gì ăn khiến tôi 23h đêm phải mò về nhà trong tình trạng đói và mệt.

Đêm muộn như thế mà vợ bầu của tôi vẫn đang thức đợi. Thấy tôi kêu đói, cô ấy bảo đã bật nước nóng, tôi đi tắm qua rồi ra ăn phở. Khi vừa bước từ nhà tắm ra cũng là lúc vợ tôi nấu xong 1 bát phở bò tái chín nóng hôi hổi. Nhìn bát phở bò hấp dẫn tôi ăn ngấu ăn nghiến. Đây có lẽ là bát phở ngon nhất mà tôi ăn suốt từ sau khi 2 đứa có con nhỏ đến nay.

Đêm muộn như thế mà vợ bầu của tôi vẫn đang thức đợi chồng. (Ảnh minh họa)

Đêm muộn như thế mà vợ bầu của tôi vẫn đang thức đợi chồng. (Ảnh minh họa)

Chỉ đến lúc này, tôi mới lại có cảm giác trân trọng và yêu thương vợ. Bất chợt tôi thấy thời gian vừa rồi đã sống tệ bạc với cô ấy quá. Em đã luôn hy sinh cho chồng con mà tôi thì cứ chạy theo thứ  phù phiếm. Lúc tôi khó khăn hay không có xu nào, cô ấy chẳng bao giờ than thở vẫn luôn ở bên động viên. Thế mà tôi còn phản bội em thì tôi là người đàn ông quá tệ rồi.

Ngay đêm ấy và từ lúc ăn xong bát phở bò nóng hổi của vợ, tôi đã quyết định bỏ cô bồ xinh đẹp chỉ biết đến tiền kia. Từ nay tôi sẽ quay đầu về và toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ con. Nhất là đợt này vợ tôi mới bầu đứa thứ 2 đang ốm nghén rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chăm con lớn, làm việc nhà mà tôi vô tâm với em quá. Thời gian tới, tôi sẽ bù đắp cho em. Không biết vợ bị ốm nghén như vậy phải làm sao để đỡ hơn đây và có ảnh hưởng đến sức khỏe 2 mẹ con cô ấy không?

Bà bầu bị ốm nghén có hại không và phải làm sao để cải thiện?

Tình trạng buồn nôn và nôn khi mang thai thường không gây hại cho sức khỏe của cả thai phụ và thai nhi. Tuy nhiên, thai phụ cần phải tìm cách khắc phục bằng cách bổ sung đủ nước và điện giải để tránh bị mất nước và giảm cân quá mức, ảnh hưởng đến cân nặng của thai nhi sau khi sinh. Mất nước quá mức có thể dẫn đến rối loạn ở tuyến giáp, gan và nước ối.

Khi mẹ bầu bị ốm nghén nên áp dụng thay đổi lối sống và cải thiện chế độ ăn uống có thể giúp thai phụ cảm thấy đỡ hơn:

- Bổ sung vitamin tổng hợp.

- Ăn nhẹ với bánh mì khô hoặc bánh quy vào buổi sáng trước khi ra khỏi giường để tránh bụng đói khi di chuyển.

- Uống nước nhiều lần.

- Tránh tiếp xúc với mùi khó chịu.

- Chia làm nhiều bữa ăn nhỏ, thay vì ba bữa chính.

- Nếu có thể, dùng những món ăn nhạt ít chất béo và dễ tiêu hóa.

- Sử dụng trà gừng, viên nang gừng và kẹo gừng (chế biến từ gừng thật).

- Nếu nôn ói quá nhiều, men răng có khả năng bị mòn do acid dạ dày trào ngược lên. Để khắc phục, có thể súc miệng với một ly nước hòa tan khoảng một muỗng cà phê baking soda để giúp trung hòa acid và bảo vệ men răng

Định ly hôn nhưng nhìn bát phở bò nóng hổi vợ nấu, tôi quay xe bỏ luôn cô bồ xinh đẹp - 3

4 năm sau ly hôn tôi cưới chồng mới, ngày về ra mắt tôi ngượng cứng miệng vì gọi chồng cũ là em rể
Tôi chẳng bao giờ nghĩ được, vợ chồng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh oái oăm đến thế, sau ly hôn tưởng đã thoát nợ mà vẫn còn dây dưa đến nhau thế này.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu