Đêm tái hôn tôi ôm gối khóc tu tu, sữa chảy ướt đẫm áo nhưng chẳng thể về ngoại cho con bú

Thảo Nguyên - Ngày 27/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Sau khi ly hôn, ai cũng khuyên tôi nên bỏ đứa bé này đi để làm lại từ đầu. Nếu giữ con lại, tôi sẽ đánh mất tương lai.

Kết hôn với người chồng đầu khi chỉ mới 23 tuổi nên hôn nhân của chúng tôi mau chóng tan vỡ. Lý do chỉ vì sau 1 năm sống chung, chồng tôi lộ rõ là người đàn ông lăng nhăng. Mang tiếng đã có vợ mà anh ta vẫn cùng lúc cặp bồ với 1-2 phụ nữ khác.

Ngay cả khi vợ có bầu, anh ta cũng chẳng quan tâm. Lúc nào cũng đi tối ngày, nhiều hôm còn không về nhà. Nhà với anh ta chỉ như cái quán trọ không hơn không kém. Quá buồn tủi với người chồng có cũng như không, tôi quyết định ly hôn khi chỉ mới mang bầu 2 tháng.

Nhưng sau nhiều đêm trắng suy nghĩ, tôi quyết định giữ con và làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)

Nhưng sau nhiều đêm trắng suy nghĩ, tôi quyết định giữ con và làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, ai cũng khuyên tôi nên bỏ đứa bé này đi để làm lại từ đầu. Nếu giữ con lại, tôi sẽ đánh mất tương lai. Nhưng sau nhiều đêm trắng suy nghĩ, tôi quyết định giữ con và làm mẹ đơn thân. Quyết định này của tôi bị cả nhà phản đối. Nhưng thương con dại cái mang, sau nhiều ngày mắng chửi, ông bà ngoại lại vẫn bảo tôi về nhà để có chỗ nương tựa.

Suốt những ngày tháng mang thai và nuôi con nhỏ, chưa có giây phút nào tôi nghĩ đến chuyện sẽ đi bước nữa. Nhưng bố mẹ thì cứ giục, họ bảo còn trẻ nên phải mở lòng để đến với người đàn ông khác. Có như vậy về sau mới đỡ khổ.

Qua người quen, họ hàng giới thiệu, có một người đàn ông làng bên cũng từng lở dỡ một lần đò đến nhà tôi chơi thường xuyên. Nghe nói vợ anh cũng ngoại tình và chạy theo người khác khi họ chưa kịp có với nhau 1 mụn con. Do đó, có thể nói, anh là trai độc thân và không vướng bận gì.

Quen nhau mới được 1 tháng nhưng anh thể hiện là người đàn ông tốt. Có vẻ như anh cũng tử tế và thương đứa con nhỏ 7 tháng tuổi của tôi. Bên cạnh đó, bố mẹ, hàng xóm, bạn bè ai cũng vun vào cho 2 đứa. Bởi thế tôi cũng gật đầu yêu và đám cưới với người kia.

Nếu như ban đầu qua chơi, anh rất nhiệt tình và yêu thương con riêng của tôi. Nhưng ngày cưới cận kề thì anh lại đề nghị để con lại nhà ông bà ngoại, không cho tôi mang theo sang nhà chồng. Bởi anh bảo muốn dành thời gian riêng tư cho quãng vợ chồng son. Hơn nữa, mới cưới đã đưa con riêng về sống cùng sợ hàng xóm người ta sẽ dị nghị không hay.

Nghe anh thoái thác vậy là tôi đã rõ ý của chồng sắp cưới rồi. Tôi muốn dừng cuộc hôn nhân này lại nhưng ông bà ngoại cứ dứt khoát bảo người ta đề nghị vậy là đúng. Dù sao anh cũng là trai tân, chấp nhận lấy gái nạ dòng đã là thiệt thòi cho anh rồi. Họ còn bảo cứ để cháu ngoại họ chăm nom, tôi tự vun vén hạnh phúc riêng của mình.

Hôm lên xe hoa về nhà chồng, nhìn con nhỏ 7 tháng được bà ngoại bế, cháu cứ với tay khóc đòi theo mẹ mà tôi lòng đau như cắt. Tối tân hôn, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi gọi điện về cho bà ngoại vì nhớ con quá. Thấy tiếng mẹ trong điện thoại, con tôi lại khóc um lên khiến tôi cũng khóc nức nở.

Nhìn vợ mới cưới như vậy, chồng tôi chẳng những không an ủi còn mắng:

“Cô câm miệng cho tôi. Mới cưới khóc để xui xẻo ra à?”

Lẽ nào tôi đã quá sai khi vội tái hôn lần 2 để con thơ tội nghiệp cho bà ngoại chăm. (Ảnh minh họa)  

Lẽ nào tôi đã quá sai khi vội tái hôn lần 2 để con thơ tội nghiệp cho bà ngoại chăm. (Ảnh minh họa)

Quá buồn tủi, cả đêm ấy tôi ôm gối khóc. Đã vậy sữa mẹ chảy ra ướt đầm cả áo mà lại chẳng thể về cho con bú. Trong khi chồng tôi vẫn vô tình ngủ ngon giấc cả đêm.

Lẽ nào tôi đã quá sai khi vội tái hôn lần 2 để con thơ tội nghiệp cho bà ngoại chăm. Tôi là người mẹ tồi tệ quá. Mà không hiểu sao sau sinh tôi lại về nhiều sữa thế. Giờ sữa cứ về nhiều ào ạt như thế này, con lại không ở đây khiến tôi nhớ con quá…

Vì sao sữa mẹ về quá nhiều?

Trong khi một số mẹ mất ăn mất ngủ vì không đủ sữa cho con bú, số khác lại cảm thấy lo lắng bởi sữa mẹ về quá nhiều.

Nguyên nhân của tình trạng sữa mẹ về nhiều thường là tự phát và không rõ nguyên nhân nhưng có thể liên quan đến các lý do sau:

- Khối u tuyến yên lành tính.

- Tăng prolactin máu (mức độ hormone prolactin cao).

- Cường giáp.

- Sót lại nhau thai.

Các nguyên nhân không liên quan đến y tế bao gồm:

- Hút quá nhiều.

- Em bé tác động vào bộ ngực quá nhiều, quá mạnh.

- Lạm dụng quá nhiều galactogogues (một chất thúc đẩy quá trình tiết sữa của mẹ).

Nếu mẹ loay hoay không biết sữa về nhiều phải làm sao thì các mẹ bỉm có thể nói chuyện với bác sĩ để xem liệu đó có phải một vấn đề sức khỏe nào có thể góp phần gây ra tình trạng đó hay không.

Đêm tái hôn tôi ôm gối khóc tu tu, sữa chảy ướt đẫm áo nhưng chẳng thể về ngoại cho con bú - 3

Ngày con dâu tái hôn, mẹ chồng cũ tổ chức tiệc cưới 50 mâm linh đình còn cho thêm cây vàng làm vốn
Phải trải qua biến cố trong đời nhưng bây giờ tôi đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu