Đi đẻ đúng ngày đội tuyển Việt Nam đá và những tình huống "cười bò" trong viện sản

Ngày 16/12/2018 07:04 AM (GMT+7)

Không chỉ nhờ cư dân mạng đặt tên cho con, còn rất nhiều khoảnh khắc thú vị đến mức cười lăn cười bò với những gia đình đi đẻ đúng ngày đội tuyển Việt Nam đá bóng.

Xem video: Người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. 

Ngày hôm qua, cả nước sôi sục trong không khí bóng đá với trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Và giây phút tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng là lúc hơn 95 triệu trái tim người hâm mộ cả nước vỡ oà trong niềm vui chiến thắng.

Có thể nói, ngày hôm qua người người xem bóng đá, nhà nhà xem bóng đá và trong các bệnh viện sản nơi chị em đang chờ đón những sinh linh mới chào đời cũng không quên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Và vì vừa phải đối mặt với những cơn đau đẻ vừa cổ vũ bóng đá nên cũng có những tình huống hài hước “cười ra nước mắt”.

Ông bố lên mạng nhờ đặt tên cho con sao cho thật “ngầu”

Trong khi cả nước đang hừng hực khí thế ăn mừng chiến thắng thì một ông bố trẻ đành gác lại việc cổ vũ bóng đá, gác lại việc đi bão vì còn bận đưa vợ đi đẻ. Tuy nhiên, để kỉ niệm ngày vui của gia đình hòa chung niềm hạnh phúc của hàng triệu người ngoài kia, anh đã nghĩ ra cách lên mạng xã hội xin tư vấn đặt tên thật ấn tượng cho con

Đi đẻ đúng ngày đội tuyển Việt Nam đá và những tình huống amp;#34;cười bòamp;#34; trong viện sản - 1

Ông bố trẻ xin tư vấn đặt tên cho con khi đưa vợ đi đẻ đúng ngày chung kết AFF.

"Tối nay chung kết AFF mà đưa vợ đi đẻ thì nên đặt tên con là gì nhỉ. Em họ Trịnh ạ", ông bố trình bày ngắn gọn. 

Và đương nhiên cư dân mạng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tư vấn những cái tên "bá đạo" cho ông bố này. Đó là những cái tên mang đậm dấu ấn về chiến thắng rực rỡ của đội tuyển Việt Nam sau 10 năm chờ đợi. 

Trong đó có những cái tên rất hay và phù hợp như: Trịnh Chiến Thắng, Trịnh Vô Địch, Trịnh Thắng, Trịnh Quán Quân hay Trịnh Anh Đức theo tên của cầu thủ duy nhất ghi bàn trong trận đấu này. Tuy nhiên cũng có những cái tên "lầy lội" mà chắc hẳn ông bố không dám nghĩ đến việc đặt cho con như: Trịnh Một Không, Trịnh Vào Một Quả, Trịnh Bất Bại, Trịnh Thắng Rồi,  Trịnh Hang Seo, Trịnh Việt Nam Vô Địch,... 

Và những cái tên dài dằng dặc độc nhất vô nhị cũng được gợi ý: Trịnh Trọng Thông báo Việt Nam Vô Địch, Trịnh Trọng Mời Việt Nam Lên Nhận Giải, Trịnh Trọng Tuyên Bố Là Hôm Nay Mười Lăm Tháng Mười Hai Năm Hai Không Mười Tám Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam Vô Địch Aff Suzuki Cup,... 

Chưa biết ông bố họ Trịnh này đã đón được con chào đời chưa và đó là bé trai hay bé gái nhưng chắc hẳn khi nhìn loạt tên dân mạng gợi ý cho, chắc chắn anh sẽ phải bật cười. 

Cậu bé chào đời đúng giây phút đội tuyển Việt Nam ghi bàn

Còn nhớ trong trận chung kết lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tranh giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua, có một em bé đã cất tiếng khóc chào đời đúng giây phút cầu thủ Quang Hải "vẽ cầu vồng" trong tuyết, ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U23 Uzbekistan và với cả gia đình nhỏ đó là giây phút hạnh phúc nhất hòa chung không khí sôi sục của cả đất nước.

Đi đẻ đúng ngày đội tuyển Việt Nam đá và những tình huống amp;#34;cười bòamp;#34; trong viện sản - 2

Cậu bé Cần Thơ chào đời đúng giây phút đặc biệt. 

Em bé đó là cậu bé Phan Phúc Thịnh, con trai của anh Phan Đạt (30 tuổi, Cần Thơ). Cậu bé cất tiếng khóc chào đời nặng 3kg tròn, bằng phương pháp sinh thường trong tiếng hò reo ăn mừng của hàng chục triệu cổ động viên trên khắp cả nước.

Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, anh Đạt từng cho biết: "Vợ mình dự sinh vào ngày 26/1 nhưng qua đến ngày 27 mới thấy có dấu hiệu chuyển dạ. Đưa vợ đi sinh nên mình không được theo dõi trận hết chung kết của U23 Việt Nam, chỉ thỉnh thoảng vào xem một chút trên điện thoại thôi. Không ngờ bé nhà mình cuối cùng lại sinh đúng vào thời điểm Quang Hải ghi bàn san bằng tỉ số. Cả bệnh viện cùng hò reo ăn mừng luôn. Với mình đúng là niềm vui nhân đôi".

Bà bầu cũng tranh thủ xem còn đi đẻ

Ngày nay, tại các bệnh viện sản đều đã bố trí tivi màn hình lớn để người nhà bệnh nhân có thể xem và cổ vũ đặc biệt trong những ngày có đội tuyển Việt Nam đá. Tuy nhiên, không chỉ có người nhà cổ vũ bóng đá mà thậm chí các sản phụ sắp lên bàn đẻ cũng không bỏ qua bất cứ giây phút nào.

Đi đẻ đúng ngày đội tuyển Việt Nam đá và những tình huống amp;#34;cười bòamp;#34; trong viện sản - 3

Các bà bầu cũng không quên cổ vũ bóng đá.

Một hình ảnh cực đáng yêu đã từng được ghi lại trong trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar hồi tháng 1 vừa qua tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh 4 mẹ bầu "bế" bụng khệ nệ đứng chăm chú xem các cầu thủ Việt Nam đá. Thậm chí, trong tay một mẹ bầu vẫn đang giữ túi nước truyền. 

Phía sau họ, các ông chồng và người thân đưa sản phụ đi đẻ cũng hồi hộp theo dõi từng diễn biến của trận đấu.

Chồng đang xem bóng đá thì bác sĩ gọi đưa vợ vào phòng đẻ

Có dịp đi chăm vợ bầu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đúng ngày đội tuyển U23 Việt Nam đá trận tứ kết quan trọng tại Asia hồi tháng 8 vừa qua, một anh chồng trẻ ở Hà Nội đã được chứng kiến đủ mọi cảnh tượng thú vị khi mọi người cùng theo dõi trận đấu trong bệnh viện.

Đi đẻ đúng ngày đội tuyển Việt Nam đá và những tình huống amp;#34;cười bòamp;#34; trong viện sản - 4

Không khí bóng đá lan truyền khắp cả nước và bệnh viện cũng không ngoại trừ. (Ảnh minh họa)

Anh chia sẻ: "Ở bệnh viện không có TV nên mình ra hành lang xem bằng điện thoại, thế là mấy ông đi chăm vợ xúm vào cùng xem. Đang xem gần hết hiệp 1 thì một bà ra gọi "Tuấn ơi, vào đưa vợ đi đẻ, vỡ ối rồi". Ông Tuấn kia trả lời: "Ơ sao đẻ sớm vậy, lúc chiều bác sĩ còn bảo phải sáng sớm cơ mà. Đang dở trận bóng, mẹ vào đi con vào ngay."

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, xen giữa những câu chuyện bình luận về bóng đá là chuyện của mấy ông đi chăm vợ. "Vợ ông đẻ lứa thứ mấy rồi, con trai hay con gái", "Ối giời 3 đứa rồi toàn con trai". "Chẳng bù cho tôi 4 gái cả" rồi thì những câu hỏi thăm như "vợ bao giờ đẻ", "vợ mổ hay đẻ thường, mở mấy phân rồi",... Nghe đến hài".

Vậy nhưng điều ấn tượng nhất phải kể đến những phút cuối của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria. Không khí căng thẳng và sau đó là mừng vui dường như lan tỏa khắp cả bệnh viện.

"Hiệp 2 rồi đến hiệp phụ tiếp tục. Đến phút 108 Văn Toàn ghi bàn cho Việt Nam cả bốn góc bệnh việc tiếng hô vang trời, mấy ông trực vợ đẻ sốt ruột chạy ra hóng hớt kẻo lỡ mất thời khắc lịch sử. Kết thúc trận đấu Việt Nam thắng 1-0, ông Tuấn lúc nãy vợ đẻ con trai nặng 3,2kg. Ông ấy sướng quá nên đặt ngay tên con là Văn Toàn", ông bố này chia sẻ.

Đi bão nơi Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Lão tướng Anh Đức và sản phụ cùng ghi bàn
Dù các y bác sĩ phải trực tại bệnh viện Phụ sản Trung ương hay các gia đình đưa sản phụ đi đẻ cũng không bỏ qua những giây phút chung vui với niềm vui...
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khi vợ mang bầu