Diễn viên Ngọc Lan sững sờ, xót xa nghe mẹ bỉm kể chuyện đang đau đẻ thì bác sĩ thông báo “nghi nhiễm HIV”

Diệu Thuỳ - Ngày 15/04/2023 09:00 AM (GMT+7)

Đang trong lúc chuyển dạ, bà mẹ trẻ nhận cú sốc khi bác sĩ thông báo cô bị nghi ngờ nhiễm HIV.

Đối với mỗi người phụ nữ, sinh nở là một hành trình vô vàn kỷ niệm mà trong cuộc đời họ có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Với bà mẹ 2 con Minh Uyên, hành trình sinh nở còn nhiều trắc trở và khó khăn tới mức, 6 năm rồi nhắc lại, cô vẫn còn nức nở. 

Minh Uyên là mẹ của 2 em bé, bé lớn 5,5 tuổi và bé nhỏ 2,5 tuổi. Sau 5 năm kết hôn, Uyên mới mang thai con đầu lòng vì muốn dành thời gian tập trung học hành, phấn đấu sự nghiệp. Cả hai lần mang thai của bà mẹ trẻ đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, câu chuyện sinh nở lần đầu của Uyên thì khá chật vật. 

Cách ngày dự kiến sinh khoảng 3 tuần, Uyên bất ngờ bị sốt siêu vi và nằm viện một tuần. Vừa xuất viện, Uyên bị ra máu, có cơn đau chuyển dạ nên lại lập tức nhập viện. Bà mẹ trẻ chịu đau đớn suốt một ngày, một đêm, cổ tử cung mở được 2cm rồi không nhúc nhích gì thêm. 

Minh Uyên là mẹ của 2 em bé.

Minh Uyên là mẹ của 2 em bé. 

Tự nhiên bác sĩ gọi mình vào phòng riêng và thông báo: “Kết quả xét nghiệm máu của em nghi ngờ bị nhiễm HIV”. Ban đầu, mình nghĩ bản thân nghe nhầm. Sau đó bác sĩ nói lại: “Chúng tôi đang cầm kết quả xét nghiệm máu của em và nghi ngờ em bị nhiễm gốc HIV trong giai đoạn sớm. Đó là lý do chưa có kết quả âm tính hay dương tính, nhưng có gốc vi rút lây nhiễm trong máu”.

Mình hơi bất ngờ và cũng chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nói tiếp về những nguyên nhân bị nhiễm. Mình nói luôn mình không phải kiểu người tiếp xúc nhiều với các nguyên nhân đó. 

Mình cũng đã đi kiểm tra sức khỏe từ giai đoạn trước khi mang thai và không có vấn đề gì. Tuy nhiên bác sĩ nói kết quả đó là từ 9 tháng trước rồi. Mình không biết giải thích sao nữa, chỉ im lặng. Mình không tin vào kết quả mà bác sĩ đưa ra, chỉ nghĩ là có vấn đề gì đó trong máu thôi.

Các bác sĩ giải thích là vì nghi ngờ như vậy nên sẽ phải cho mình dùng thuốc chống truyền nhiễm từ mẹ sang con. Bác sĩ cũng nói mình đi ra ngoài báo với người nhà nhưng mình cương quyết từ chối. Mình không muốn mang thêm gánh nặng cho mọi người. Bố mẹ và chồng mình ở ngoài trực chờ đã 2 ngày, họ rất mệt rồi”, Uyên nhớ lại.  

Uyên rơi nước mắt khi nhớ lại câu chuyện của mình.

Uyên rơi nước mắt khi nhớ lại câu chuyện của mình. 

Uyên được chỉ định sinh mổ để bác sĩ chủ động kiểm soát tình hình. Trong phòng mổ, khi những người trong ê-kíp nói với nhau rằng: “Sản phụ này nghi ngờ nhiễm HIV”, dặn nhau phải cẩn thận, mặc đồ bảo hộ từ trên xuống dưới,... khiến Uyên cảm thấy tủi thân. Cô cũng sực nhớ ra chuyện mình vừa bị sốt siêu vi cách đây một tuần nên đã nói chuyện với bác sĩ. Đồng thời, bà mẹ trẻ cố gắng bám víu vào lý do đó để tin là không có chuyện gì xảy ra với mình cả.

Khi được hỏi vì sao lúc đó không nghĩ đến việc ông xã có thể là nguyên nhân khiến mình bị bệnh, Uyên xúc động: “Vợ chồng mình theo đạo Thiên Chúa giáo, khi bước vào hôn nhân là có một bản cam kết không được ly hôn. Trong tất cả mọi chuyện, hai đứa làm điều gì cũng đều nghĩ đến đối phương. Chúng mình có 8 năm bên nhau cả yêu lẫn cưới, mình hiểu anh ấy và anh ấy cũng hiểu mình. 

Hơn nữa trong 9 tháng thai kỳ chồng mình rất kỹ. Anh ấy sợ nên không dám động vào người vợ. 9 tháng trời hai vợ chồng không có chuyện gì hết”. 

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự tủi thân, buồn bã, sức chịu đựng trong Uyên cạn kiệt khi ở phòng hậu phẫu trở về, y tá có nói với cô một câu rằng: “Sao em còn trẻ quá mà lại bị căn bệnh này?”. Đến khi đó, Uyên mới cảm nhận được người phụ nữ đi sinh cực khổ như thế nào. 

Câu chuyện xảy ra đã gần 6 năm, nhưng Uyên nhớ từng chi tiết.

Câu chuyện xảy ra đã gần 6 năm, nhưng Uyên nhớ từng chi tiết. 

Về phòng, Uyên gặp mẹ chồng và trút hết nỗi lòng với bà. Mẹ chồng của Uyên cũng từng làm y tá nên bà hiểu và an ủi con dâu. Chồng Uyên khi biết tin cũng đã đi làm xét nghiệm, sau 24 giờ cho kết quả âm tính. Anh về báo với vợ: “Không sao đâu em, chắc là có nhầm lẫn gì thôi”. 

Trong những ngày nằm viện, Uyên mệt mỏi, tinh thần bị ảnh hưởng rất nhiều khi không được gần con. Đứa trẻ cô đã mong chờ suốt 6 năm, ấp ủ suốt 9 tháng 10 ngày thai kỳ nhưng đến khi con ra đời lại không được ôm ấp, không được cho con bú. 

Đáng lẽ, Uyên phải nằm viện 10 ngày nhưng đến ngày thứ 6, bác sĩ đã ký giấy bảo lãnh cho cô xuất viện vì hiểu được tình trạng của sản phụ. Sau khi xuất viện, Uyên được giới thiệu tới một bệnh viện khác để làm xét nghiệm và ngày hôm sau nhận kết quả âm tính, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. 

Ngọc Lan sững sờ, xót xa nghe theo những chi tiết trong câu chuyện của Uyên.

Ngọc Lan sững sờ, xót xa nghe theo những chi tiết trong câu chuyện của Uyên. 

Nhìn Uyên nức nở kể lại câu chuyện của mình, diễn viên Ngọc Lan sững sờ và thương cô rất nhiều. Bản thân cũng là một người phụ nữ, cũng từng sinh con, chắc chắn nữ diễn viên có rất nhiều sự thấu hiểu, đồng cảm với Uyên. Song cô cũng thừa nhận, mọi người có thể nghe chuyện nhưng không ai có thể hiểu hết những đau đớn, mệt mỏi mà Uyên đã trải qua.

Chị nghe hết câu chuyện thì thấy em rất can đảm. Biết đâu, một bà mẹ nào đó nếu rơi vào hoàn cảnh như em thì sẽ có thêm động lực rất lớn. Chị hy vọng sau chương trình, những bức bối trong lòng em sẽ được gỡ bỏ và một hành trình mới bắt đầu”, Ngọc Lan nói với Uyên. 

Uyên bộc bạch thêm, sau khi mọi chuyện đã qua rồi, cô nghĩ lại thì không hiểu sao mình lại có thể vượt qua được những ngày tháng đó. 6 năm qua, đã nhiều lần Uyên muốn chia sẻ câu chuyện này, nhưng cứ viết rồi lại xóa. Đến giờ khi nói ra được, bà mẹ 2 con cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Do đó, Uyên dành lời khuyên cho các chị em nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy cứ chia sẻ chứ đừng để trong lòng, như vậy chỉ khiến mọi thứ nặng nề thêm. 

4 rich kid chuẩn bị chào đời giữa năm Quý Mão, có bé đã được mẹ mua sẵn cho 2 căn biệt thự
Khánh Thi, Đàm Thu Trang, Minh Hằng là những người nổi tiếng chuẩn bị sinh nở trong thời gian tới.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa