Đưa tiền cho vợ chữa vô sinh, ngày giỗ đầu cô ấy tôi mở chiếc áo len xanh thấy còn nguyên 200 triệu

Thảo Nguyên - Ngày 07/01/2023 12:00 PM (GMT+7)

Tôi thương vợ mình lắm, đến tận lúc mất cô ấy vẫn chưa 1 lần được làm mẹ mà vẫn thương chồng.

Nghe audio
0:00
0:00

Đưa tiền cho vợ chữa vô sinh, ngày giỗ đầu cô ấy tôi mở chiếc áo len xanh thấy còn nguyên 200 triệu - 1

Gặp và yêu nhau trên thành phố, vợ chồng tôi đến với nhau lúc còn nhiều khó khăn. Hai đứa đều chỉ là những người làm công ăn lương, không có họ hàng người thân trên này lên tự lập hoàn toàn. Thậm chí thời kỳ đầu, nhà cửa chưa có, 2 đứa còn phải ở trọ. Suốt 5 năm không dám sinh con để cùng nhau làm lụng, tích cóp mãi 2 đứa mới mua được căn chung cư nhỏ.

Khi mua nhà xong, dù vẫn còn nợ nần vài trăm trả ngân hàng nhưng chúng tôi cũng “thả” để bắt đầu kế hoạch làm bố mẹ. Nhưng thả mãi không có tin vui nên 2 đứa dắt nhau đi khám. Thì ra nguyên nhân do vợ tôi bị rối loạn nội tiết tố, gây mất cân bằng hormone sinh sản bên trong cơ thể nên dẫn đến khó có con.

Vợ tôi bị rối loạn nội tiết tố, gây mất cân bằng hormone sinh sản bên trong cơ thể nên dẫn đến khó có con. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi bị rối loạn nội tiết tố, gây mất cân bằng hormone sinh sản bên trong cơ thể nên dẫn đến khó có con. (Ảnh minh họa)

Sau đó, chúng tôi tập trung điều trị cho vợ nhưng tình trạng không được cải thiện. Thậm chí chúng còn gây những biến chứng khó lường, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch chữa hiếm muộn của 2 vợ chồng. Suốt 3 năm qua, bao tiền của 2 đứa đi làm được đều nướng hết vào những thang thuốc bắc, nam, những buổi thăm khám và điều trị. Hễ cứ ở đâu mách gì là chúng tôi đến tận nơi bốc thuốc, thăm khám nhưng tin vui có con vẫn biệt tăm.

Nhiều lần ngồi ăn cùng nhau, vợ buồn rầu thở dài:

“Đã hết bao tiền của rồi mà không có kết quả, hay là em từ bỏ, không chữa nữa”.

Tôi lại động viên: “Tiền kiếm có thể kiếm được nên đừng sốt ruột. Cứ coi như ông trời đang thử thách chúng ta, em phải cố gắng để tinh thần thoải mái nhất mới mong con yêu về”.

“Nhưng tốn kém quá, mình lại không giàu và bệnh của em bác sĩ cũng bảo khó chữa, khó có em bé”.

Dù nhiều khi cô ấy muốn bỏ cuộc nhưng tôi cứ bắt vợ phải điều trị, thuốc thang. Sợ vợ nghĩ nhà không có tiền nên tôi đưa cho vợ 200 triệu để cô ấy an tâm.

“Em cứ cầm tiền này mà chữa bệnh, không được tiếc. Giờ tiền nhà mình cũng sắp trả xong rồi, còn 1 chút nữa thôi, anh lo được”.

Thời điểm đó, vợ tôi khăn gói từ Hà Nội về Nghệ An để chữa bệnh. Do phải đi làm nên tôi không thể đồng hành cùng em đợt này. Cô ấy cũng bảo sẽ đi vài ngày rồi về mà nào đi trên đường, chiếc xe khách ấy bị tai nạn. Vợ tôi và 1 người phụ nữ khác trên xe đã không qua khỏi. Được đưa vào viện gần đó thì cô ấy mất.

Vợ mất trên đường đi chữa hiếm muộn mà tôi đau xót quá. (Ảnh minh họa)

Vợ mất trên đường đi chữa hiếm muộn mà tôi đau xót quá. (Ảnh minh họa)

Vợ mất trên đường đi chữa hiếm muộn mà tôi đau xót quá. Đám tang vợ xong, tôi vẫn để nguyên đồ đạc của cô ấy không động chạm tới. Giỗ đầu vợ xong, người nhà khuyên tôi nên đốt hết đồ đạc đi nên tôi mới thu dọn 1 số đồ của vợ quá cố.

Lúc dọn tủ, tôi thấy 1 chiếc áo len xanh khi còn sống vợ rất thích mặc nên mở ra ngắm nghía. Giở ra thì ngỡ ngàng thấy 1 bọc tiền toàn tờ 500 ngàn gói bên trong. Đây là khoản tiền 200 triệu mà đợt nào tôi đưa cô ấy chữa bệnh. Nhìn thấy vậy tôi chỉ biết khóc vì thương vợ của mình.

Nguy cơ vô sinh do rối loạn nội tiết

Rối loạn nội tiết tố không chỉ gây ra hàng loạt các vấn đề về nhan sắc và sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của phụ nữ, về lâu dài có thể dẫn đến vô sinh.

Rối loạn rụng trứng: Nếu trong thời gian dài không rụng trứng quá trình trao đổi chất sẽ bị rối loạn, nội mạc tử cung tăng sản, không có đối kháng theo chu kỳ của progesteron rất dễ xuất hiện ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư vú. Đây là một yếu tố tăng nguy cơ vô sinh.

Rối loạn nội tiết làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: Trong thời kỳ hoàng thể bị thiếu và thời kỳ hoàng thể ngắn có thể dẫn đến nội mạc tử cung phát triển không tốt làm cản trở sự rụng trứng hoặc dù trứng có được thụ thai thành công thì cũng dễ bị sẩy thai sớm.

Rối loạn nội tiết dẫn đến phát sinh các loại bệnh về tuyến giáp (cường giáp), thận, tuyến yên cũng dẫn đến vô sinh: Những rối loạn về nội tiết tố này là tương đối nguy hiểm bởi chúng có thể gây ra nhiều biến chứng khó lường đến hệ thống sinh sản của phụ nữ, đặc biệt có một số trường hợp có thể dẫn tới vô sinh.

Phòng chống rối loạn nội tiết tố

Thực hiện các giải pháp sau đây giúp chị em ngăn ngừa chứng rối loạn nội tiết: ăn uống hợp lý, đủ chất, để kiểm soát cân nặng, không nên để thừa cân hoặc thiếu cân.

Lựa chọn những thực phẩm sạch, càng ít hóa chất càng tốt.

Tập luyện thường xuyên, mỗi ngày nên dành ra 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập aerobic...

Tránh sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, các loại kem trộn, tẩy trắng da.

Không nên thức quá khuya, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và các chất độc hại...

Khi có dấu hiệu bệnh thì cần đi khám bệnh kịp thời.

Đến khám hiếm muộn, nhìn bụng to như mang thai của cô vợ trẻ, bác sĩ đã nhận ra bất thường bắt mổ gấp
Ngay khi nhìn thấy người bệnh, bác sĩ Trung đã nhận ra bất thường. Bụng của cô lớn như mang thai đủ tháng nhưng lại đi khám hiếm muộn nên lập tức chỉ định cho làm xét nghiệm cần thiết.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu