Hotgirl dân tộc Mường bị đa nang buồng trứng may mắn có thai tự nhiên, sau sinh băng huyết khiến cả nhà hốt hoảng

Thảo Nguyên - Ngày 29/03/2023 14:00 PM (GMT+7)

Với mỗi mẹ bỉm, hành trình mang bầu, đi đẻ, ở cữ đều là một trải nghiệm đặc biệt khó quên và không giống nhau và Khánh Hà cũng vậy.

Xuất hiện tại chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, mẫu ảnh, diễn viên Khánh Hà (sinh năm 1996) nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh "Hot girl dân tộc Mường" đã chia sẻ về hành trình mang thai, đi đẻ và ở cữ mà cô vừa trải qua. Hiện Khánh Hà đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và con gái 9 tháng tuổi.

Người vợ xinh đẹp này chia sẻ, trước khi kết hôn, cô từng đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị đa nang buồng trứng, khó có thai tự nhiên. Dù biết bản thân bị bệnh, nhưng Khánh Hà không mấy quan tâm và suy nghĩ quá nhiều.

Khánh Hà chia sẻ về hành trình mang bầu, đi sinh và ở cữ của mình.

Khánh Hà chia sẻ về hành trình mang bầu, đi sinh và ở cữ của mình. 

Lúc biết tin có thai, bản thân Khánh Hà còn bán tín bán nghi. Chỉ khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận có bầu 5 tuần thì hai vợ chồng cô mới dám tin vào sự thật. Do trước đó chẳng bao giờ chuẩn bị tinh thần để làm mẹ nên Khánh Hà gặp nhiều bỡ ngỡ. Vợ chồng phải lên mạng học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ bầu khác.

“Đã vậy trong suốt quá trình mang thai, em bị nghén bánh dày. Đây cũng chính là nguồn gốc cho tên gọi thân mật ở nhà của con gái em - bé Bánh Dày”, Khánh Hà kể.

Mang thai lần đầu nên mẹ bầu trẻ rất bỡ ngỡ. Trong lúc bầu bí, Khánh Hà còn bị mắc Covid-19. Nhưng cô đều vượt qua được vì luôn có chồng bên cạnh chăm chút, yêu thương. 

Để có thiên thần nhỏ đáng yêu như hiện nay, cô đã trải qua những ngày tháng khá vất vả.

Để có thiên thần nhỏ đáng yêu như hiện nay, cô đã trải qua những ngày tháng khá vất vả.

Khi đang ở tuần thứ 34 của thai kỳ thì bố mẹ đẻ của Khánh Hà bay vào Nam để chuẩn bị chăm sóc cho con gái sinh nở: “Bà ngoại vừa vào thì tuần 36 em đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Ông bà nội ngoại hôm ấy đều đi cùng. Vào khám cứ tưởng khám định kỳ thôi nào ngờ đã mở 2 phân, bác sĩ bảo ở viện đẻ luôn”.

Khánh Hà phải ở viện suốt 16 tiếng, đợi cổ tử cung mở 10 phân mới sinh con: “Suốt 8 giờ đầu sau khi vào viện, em không có biểu hiện đau đớn nên còn bảo chồng đi mua trà sữa, bánh ngọt. Nhưng 8 tiếng sau thì bắt đầu đau. Nhìn vợ khóc vì đau đẻ chồng em cũng nước mắt ròng rã khóc vì thương vợ. Em phải xin bác sĩ tiêm thuốc tê. Khi đau quá không chịu được thì em xin bác sĩ cho đẻ mổ nhưng bác sĩ không chấp nhận, bắt đẻ thường để tốt cho sức khỏe”.

Lên bàn sinh, nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ, Hà rặn 3 hơi thì công chúa nhỏ chào đời. Được ôm con trong tay, da kề da với mẹ mà Hà cứ nghĩ như đang trong mơ. Cảm giác ấy khiến cô rất hạnh phúc.

Sau sinh, cả ông bà nội ngoại và 2 vợ chồng trẻ đều cùng nhau tìm hiểu kiến thức để chăm cữ. Đặc biệt anh xã Khánh Hà dù trước đó được bố mẹ rất chiều, không phải làm gì nhưng từ khi vợ có bầu và sinh em bé, anh luôn chăm sóc vợ con để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Anh xã Khánh Hà luôn là người chăm con giúp vợ mỗi ngày.

Anh xã Khánh Hà luôn là người chăm con giúp vợ mỗi ngày. 

“Chồng em thay tã bỉm, ru con ngủ nên giờ bé nhà em bám bố lắm”, Khánh Hà nói.

Suốt 2 tuần đầu ở cữ, Hà bị tắc tia sữa nên rất sợ cho con bú mẹ. Cô phải đến viện thăm khám thì tình trạng này mới đỡ hơn. Nhưng vừa đỡ tắc tia sữa, Khánh Hà lại bị băng huyết sau sinh thứ cấp: “Tuần thứ 3 sau sinh, em bị băng huyết khi đang ngủ. Lúc ngủ dậy, em thấy chỗ mình nằm có vũng máu nên di chuyển ra 1 chút thì máu lại tuôn ra, không thể dừng lại. Cả nhà vội vàng gọi cho bệnh viện để điều xe cấp cứu tới nhà. Lúc đó em rất mệt và chóng mặt nhưng vẫn cố nằm yên 1 chỗ. Dù rất sợ nhưng em luôn tự nhủ phải bình tĩnh. Bác sĩ nói em bị băng huyết thứ cấp, 100 người sau sinh thì 2 người bị. Nằm viện 2 ngày thì em được về nhà”.

Hotgirl dân tộc Mường bị đa nang buồng trứng may mắn có thai tự nhiên, sau sinh băng huyết khiến cả nhà hốt hoảng - 4

Hiện nay, công chúa nhỏ nhà Khánh Hà đã được 9 tháng tuổi. Bà mẹ trẻ xinh đẹp không quên gửi lời yêu thương tới bố mẹ 2 bên, nhất là anh xã đã luôn ở bên đồng hành, động viên và chia sẻ giúp cô có thể vững vàng vượt qua hành trình đặc biệt này.

Mẹ bỉm Việt kể chuyện đi đẻ tại Hàn, 2 tuần sau sinh được chăm sóc đặc biệt tốn 60 triệu đồng, hưởng phúc lợi sinh đẻ cao ngất
Làm dâu xa xứ và đi đẻ tại Hàn Quốc với nhiều khác biệt về văn hóa nhưng mẹ bỉm Việt vẫn rất ấn tượng và thoải mái khi sinh con tại xứ sở kim chi này.

Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai