Lễ "tốt nghiệp" cảm động của cậu bé sinh non ở tuần 22, nặng chưa đầy 4 lạng

Ngày 30/08/2018 05:05 AM (GMT+7)

Khi cậu bé chào đời, các bác sĩ đã dự đoán bé chỉ có 2% cơ hội sống sót.

Lễ "tốt nghiệp" bệnh viện của Cullen.

Khi cậu bé Cullen Potter (sống tại Alabama, Mỹ) chào đời ở tuần thứ 22 với trọng lượng 390g, không một bác sĩ nào dám tin cậu bé có thể sống sót. Với các bé sinh non trước 24 tuần, các cơ quan quan trọng, đặc biệt là phổi chưa hoàn thiện, rất dễ gặp các biến chứng và không qua khỏi. Bác sĩ cũng đã thông báo với gia đình rằng Cullen chỉ có 2% cơ hội sống. 

Lễ amp;#34;tốt nghiệpamp;#34; cảm động của cậu bé sinh non ở tuần 22, nặng chưa đầy 4 lạng - 1

Khi Cullen chào đời, hầu hết các bác sĩ đều cho rằng bé sẽ không thể sống sót.

Vậy nhưng với Mollie Potter, mẹ của Cullen, chỉ cần con số chưa phải 0% thì vẫn còn cơ hội. Hai vợ chồng cô đã gọi đến 16 bệnh viện khác nhau ở 3 tiểu bang để có thể tìm một người đồng ý cứu Cullen. 

Và đến nay, sau 160 ngày ở bệnh viện, cuối cùng Cullen đã có thể về nhà như một kì tích. 

"Đây chính là thành quả của 2% hy vọng. Thằng bé hoàn hảo về mọi mặt và rất ngoan ngoãn", Mollie tự hào chia sẻ. 

Lễ amp;#34;tốt nghiệpamp;#34; cảm động của cậu bé sinh non ở tuần 22, nặng chưa đầy 4 lạng - 2

Sau 160 ngày "chiến đấu", Cullen đã được về nhà.

Hiện tại đã hơn 5 tháng tuổi nhưng Cullen chỉ nặng 2,57kg, còn chưa bằng cân nặng chuẩn khi chào đời của một bé sơ sinh. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết bé đã vượt qua những khó khăn lớn về sức khỏe và có thể về nhà. 

Thậm chí, các y bác sĩ tại đơn vị chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Hoa Kỳ tại Alabama còn tổ chức một buổi lễ "tốt nghiệp" cho Cullen để chúc mừng kì tích sống sót tuyệt vời của cậu bé. 

Cậu bé đáng yêu mặc bộ quần áo tốt nghiệp và được nữ y tá đã chăm sóc suốt thời gian ở viện bế đi dọc hành lang trong âm nhạc trang trọng và tiếng cười nói, chúc mừng của mọi người. 

Lễ amp;#34;tốt nghiệpamp;#34; cảm động của cậu bé sinh non ở tuần 22, nặng chưa đầy 4 lạng - 3

Các y bác sĩ tổ chức lễ "tốt nghiệp" bệnh viện đầy cảm động cho Cullen.

Trên trang cá nhân của mình, mẹ của Cullen đã viết: "Con đây rồi, vẫn sống và phát triển tốt, không bao giờ bỏ cuộc". 

Và đương nhiên cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ tại bệnh viện đã nỗ lực hết sức để cứu Cullen. 

"Họ thật tuyệt vời vì những gì họ đã làm. Họ tin vào đứa trẻ nhỏ bé này và cho con cơ hội chiến đấu mà con đáng được hưởng", Mollie chia sẻ. 

Mẹ phá thai, bé 22 tuần vẫn sống sót nhưng không được ai chào đón
Những câu chuyện đau lòng về trẻ sống sót sau phá thai được chia sẻ bởi các nữ y tá khiến ai cũng xót xa.
Minh An (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non