Mang 2 tỷ về nhà nhưng chỉ thấy con gái và mẹ già mắt đỏ hoe chạy ra đón, nói câu khiến tôi chết lặng

Thảo Nguyên - Ngày 20/06/2023 18:30 PM (GMT+7)

Cứ tưởng 3 năm cày cuốc bên xứ người để kiếm được khoản tiền về cho vợ con sống sung sướng mà mọi thứ đang sụp đổ trước mắt tôi.

Tính đến thời điểm này, tôi và vợ mới cưới nhau chỉ được 7 năm. Sau đám cưới, vợ tôi cấn bầu sinh được 1 cô con gái. Sau đó 2 vợ chồng vì nghèo quá nên phải kế hoạch 1 thời gian ngắn. Tuy nhiên 5 năm nay khi muốn có con lại, cô ấy không kế hoạch nữa thì vẫn không thể mang bầu. Nghĩ chẳng có bệnh tật gì nên tôi không đi khám còn vợ thì bảo bị vô sinh thứ phát nên phải điều trị.

Do 2 vợ chồng đi làm thuê lương lậu thấp quá, đã vậy tôi cũng phải nuôi bố mẹ già. Bố tôi bị ốm đau liên miên, tháng nào hầu như cũng phải thuốc thang đi viện thăm khám. Bởi thế chi tiêu gia đình càng ngày càng eo hẹp.

Vợ tôi đồng ý để chồng đi làm xa dù cô ấy rất thương tôi sang bên xứ người vất vả. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi đồng ý để chồng đi làm xa dù cô ấy rất thương tôi sang bên xứ người vất vả. (Ảnh minh họa)

Vì thế tôi bàn với vợ vay tiền để tôi đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Dù gì trước tôi cũng học cao đẳng nghề điện nên sang đó nhiều việc để làm trong các nhà máy của họ. Vợ tôi cũng đồng ý để chồng đi dù cô ấy rất thương tôi sang bên xứ người vất vả.

Sang bên xứ người, những ngày đầu tôi nhớ vợ con, nhớ nhà lắm nhưng quyết tâm kiếm tiền. Nhờ sự chăm chỉ liên tục tăng ca và làm thêm mà chỉ ít lâu sau tôi đã trả hết nợ và có số vốn kha khá để dành về nước làm ăn.

Vì bận việc nên tôi ít khi gọi điện về cho vợ được. Nhưng tôi cũng yên tâm vì ở quê vợ con sống thoải mái. Cô ấy cũng hợp và biết điều nên sống với bố mẹ chồng không điều tiếng gì. Hàng tháng tôi gửi cho vợ thêm 5 triệu để cô ấy chi trả tiền thuốc thang cho bố với sinh hoạt. Phần còn lại cô ấy bảo tôi cứ giữ lại trong tài khoản trả nợ xong thì để dành để mai này về nước xây nhà hoặc 2 vợ chồng có tiền đi thăm khám, điều trị hiếm muộn đẻ đứa thứ 2 nữa.

Mấy lần tôi hỏi vợ có cần chuyển thêm tiền không thì tôi chuyển cho nhưng vợ cứ bảo không cần. Em bảo đã có lương hàng tháng nữa nên đủ ăn tiêu và lo cho gia đình. Do đó, tôi chẳng bao giờ chuyển thêm cho em.

Ở bên đó được hơn 3 năm tôi cũng hết hạn hợp đồng và có trong tay 2 tỷ nên quyết định về với vợ con. Trước đó 1-2 tháng, vợ chồng tôi vẫn chuyện trò thường xuyên. Cô ấy chỉ ho với mệt mỏi hơn khi nói chuyện. Thấy vợ ho nhiều tôi nhắc đi khám thì cô ấy nói khám và uống thuốc rồi không sao cả.

Chỉ vài ngày sắp về nước tôi không gọi được cho vợ. Nghĩ vợ bận và cũng muốn tạo bất ngờ cho em nên tôi không gọi nữa. Nhưng vừa về đến cổng nhà, tôi chỉ thấy mẹ già và con gái nhỏ chạy ra đón. Không thấy vợ đâu, tôi hỏi thì mẹ ôm mặt khóc bảo:

“Vợ con mất rồi, con lên nhà thắp cho vợ nén nhang đi”.

Nghe mẹ nói mà tôi không tin nổi ở tai mình. Mẹ tôi bảo vợ ho nhiều đi khám thì phát hiện bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Cô ấy chịu cơn đau cả hơn tháng nhưng giấu tất cả mọi người. Lúc sắp mất, vợ mới cho mẹ biết và dặn không được nói cho tôi nghe tin này vì sợ tôi lo lắng bỏ về nhà trước thời hạn.

Nhìn ảnh vợ mà tôi khóc rưng rức còn mẹ cứ đứng bên bảo: “Tại con đi lâu quá nên vợ không đợi được chồng về nữa rồi”.

Lúc sắp mất, vợ mới cho mẹ biết và dặn không được nói cho tôi nghe tin này vì sợ tôi lo lắng bỏ về nhà trước thời hạn. (Ảnh minh họa)

Lúc sắp mất, vợ mới cho mẹ biết và dặn không được nói cho tôi nghe tin này vì sợ tôi lo lắng bỏ về nhà trước thời hạn. (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ đến vợ mà tôi thương em quá. Cả đời em vất vả lam lũ vì bố con tôi, giờ có chút tiền mang về cho vợ được sung sướng, em chẳng được hưởng nữa. Cô ấy cũng chưa kịp đợi tôi về để vợ chồng cùng đi thăm khám hiếm muộn để có với nhau đứa con thứ 2 như lời hứa đã vội vã rời đi.

Nhiều lúc tôi nghĩ, hay nguyên nhân vô sinh thứ phát là do tôi bởi mấy năm trước khi đi xuất khẩu lao động ở gần nhau suốt mà tôi không làm cô ấy có bầu được. Không biết tôi có cần phải đi khám không và khi nào thì phải đi khám đây?

Khi nào nam giới cần đi khám vô sinh?

Dấu hiệu chính của vô sinh nam là không có khả năng giúp vợ hay bạn tình thụ thai. Ngoài ra, có thể không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng rõ ràng nào khác.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu người nam có các vấn đề tiềm ẩn như rối loạn di truyền, mất cân bằng nội tiết tố, giãn tĩnh mạch quanh tinh hoàn hoặc nguy cơ tắc nghẽn ống dẫn tinh... thì nên đi khám sớm để được can thiệp.

Bên cạnh đó, nam giới cần chủ động thăm khám vô sinh nếu thấy có các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến hiếm muộn nam bao gồm:

- Các vấn đề về chức năng tình dục như khó xuất tinh, giảm ham muốn tình dục hoặc khó duy trì sự cương cứng (rối loạn cương dương).

- Đau, sưng, khó chịu hoặc có u cục ở tinh hoàn.

- Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát.

- Không có khả năng ngửi.

- Tăng trưởng vú bất thường.

- Giảm lông trên mặt hoặc các vùng cơ thể.

Mang 2 tỷ về nhà nhưng chỉ thấy con gái và mẹ già mắt đỏ hoe chạy ra đón, nói câu khiến tôi chết lặng - 3

Giữa đêm đưa cô gái vô sinh muốn nhảy cầu về nhà, giờ tôi có vợ hiền và 2 con giống bố như đúc
Tôi luôn nghĩ, vợ chồng đúng là duyên phận với nhau. Như tôi đây chẳng bao giờ nghĩ sẽ có 1 gia đình hạnh phúc chỉ nhờ 1 lần gặp vợ rất tình cờ.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu