Chị dâu vô sinh còn ngoại tình mẹ tôi đuổi thẳng, 5 năm sau chị quay lại nói 1 câu bà ngất lịm 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 27/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

Vợ cũ vô sinh còn ngoại tình, anh bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi chưa dám tái hôn cũng có thể hiểu được.

Anh tôi ly hôn vợ cách đây 5 năm và vẫn chưa tái hôn khiến mẹ sốt ruột vô cùng. Mỗi lần bà giục giã, anh đều bảo bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân trước, mẹ chỉ còn biết thở dài chán nản.

Khi trước anh tôi và chị dâu lấy nhau 1 năm chưa có con. Mẹ giục đi khám thì chị dâu bảo bản thân còn trẻ, chưa cần vội. Mẹ tôi chán lắm, tin chắc chị dâu có vấn đề, anh tôi đẹp trai, khỏe mạnh sao có thể vô sinh.

Chưa qua bao lâu thì chị dâu cũ ngoại tình với đồng nghiệp của chồng, bị cả nhà tôi bắt quả tang. Vậy là anh chị ra tòa ly hôn. Vợ cũ vô sinh còn ngoại tình, anh bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi chưa dám tái hôn cũng có thể hiểu được.

Chị dâu cũ ngoại tình với đồng nghiệp của chồng, bị cả nhà tôi bắt quả tang. (Ảnh minh họa)

Chị dâu cũ ngoại tình với đồng nghiệp của chồng, bị cả nhà tôi bắt quả tang. (Ảnh minh họa)

5 năm đã qua rồi, nhà tôi không có tin tức gì của chị dâu cũ. Ai ngờ đâu ngày hôm qua chị dâu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi. Chị ấy đi cùng một người đàn ông, họ nắm tay nhau, chắc là bạn trai hoặc chồng. Điều đáng nói là trên tay người đàn ông kia bế một đứa bé trai khoảng 6 - 8 tháng tuổi, chị dâu cũ thì dắt một bé gái cỡ 3 tuổi. 

“Đây là hai con của cháu bác ạ. Cháu không hề bị vô sinh. Cháu có chuyện muốn nói với bác từ lâu rồi nhưng bận con nhỏ lại sống ở nơi khác, lần này vợ chồng cháu đưa hai con về quê ngoại khá lâu nên cháu quyết định đến thăm bác”, chị dâu cũ mỉm cười.

Mẹ tôi muốn ngất lịm đi khi chị dâu cũ tiết lộ anh tôi là người đồng tính. Anh cưới chị để người xung quanh khỏi đàm tiếu. Về sống chung, anh bảo với vợ bản thân ít nhu cầu nên hai người rất ít quan hệ. Khi chị dâu tha thiết muốn sinh con, hai người cũng chỉ gần gũi vào mấy ngày dễ thụ thai. Sau vài tháng chị dâu chưa có bầu, anh tôi không gượng ép được, quyết tâm phải ly hôn. 

Anh nhẫn tâm lập kế hoạch vu oan cho vợ. Anh bỏ tiền thuê người đồng nghiệp tới nhà lúc anh đi vắng. Đúng lúc anh ta nhảy xổ đến ôm chầm lấy chị dâu thì mọi người ập vào bắt quả tang, do anh tôi sắp xếp cả. Chị dâu tình ngay lý gian, mẹ chưa có bằng chứng xác thực đã lu loa chị cắm sừng chồng. Anh tôi thì gào lên trách mắng vợ át hết lời giải thích của chị. 

Chị dâu không giải thích được, đành phải ký đơn ly hôn. Chị đến thành phố khác làm lại từ đầu, nhanh chóng tái hôn và sinh con. Khi chị mang bầu bé thứ 2, có điều tra thông tin về chồng cũ thì mới bàng hoàng phát hiện bí mật anh tôi che giấu nhiều năm nay. Chị đợi đến bây giờ mới gặp mặt trực tiếp tiết lộ cho mẹ tôi biết. 

Vì chị muốn mẹ tôi và anh trai phải xin lỗi chị đàng hoàng nếu không chị sẽ công khai bí mật kia. Anh tôi không chỉ lừa chị kết hôn mà còn vu tội ngoại tình cho vợ cũ, khiến chị phải khổ sở một thời gian dài. Nhà tôi đâu còn cách nào khác là thành khẩn xin lỗi chị, lúc đó chị ấy mới chịu bỏ qua.

Mẹ tôi khóc nức nở, anh trai chỉ biết câm lặng. Giờ nhà tôi cũng chẳng dám giục anh tái hôn vì sợ chị dâu mới không cho qua dễ dàng giống chị dâu cũ. Nhưng mẹ chỉ có mình anh tôi thôi, bà luôn khao khát được bế cháu nội. Đàn ông độc thân thì làm thế nào để có con hả mọi người? Có thể nhờ mang thai hộ như các cặp vợ chồng hiếm muộn hay không?

Mẹ chỉ có mình anh tôi thôi... (Ảnh minh họa)

Mẹ chỉ có mình anh tôi thôi... (Ảnh minh họa)

Nam giới độc thân có thể nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay không?

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã cho phép phụ nữ độc thân được phép sinh con bằng phương pháp sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Họ được phép có con bằng cách xin tinh trùng, sau đó lấy trứng của bản thân thụ tinh thành phôi và cấy trở lại dạ con của mình. Tuy nhiên, nếu bản thân người phụ nữ độc thân này có noãn nhưng noãn của họ không thể phát triển thành phôi hoặc họ mắc một số bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, dị tật, bản thân họ không thể mang thai bình thường được. Do vậy, họ cũng có nguyện vọng được phép nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 

Thêm vào đó, những người nam giới độc thân cũng có quyền có con nên họ cũng mong muốn được duy trì giống nòi, được có người chăm sóc lúc về già. Nhưng, pháp luật Việt Nam quy định như sau:

+ Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

+ Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

b) Vợ chồng đang không có con chung;

c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

3. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Do đó, đối tượng được phép mang thai hộ phải là những cặp vợ chồng vô sinh, bản thân họ phải trải qua quá trình điều trị y tế bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại tổ chức y tế có thẩm quyền và được tổ chức này xác nhận.

Bởi vì Nhà nước muốn bảo vệ giá trị về truyền thống gia đình, cũng như hạn chế lối suy nghĩ tự do cá nhân, đề cao tình yêu đôi nứa, kết quả của tình yêu là hôn nhân nên Việt Nam không công nhận người độc thân có quyền nhờ mang thai hộ.

Chị dâu vô sinh còn ngoại tình mẹ tôi đuổi thẳng, 5 năm sau chị quay lại nói 1 câu bà ngất lịm  - 3

Trước lúc mất mẹ chồng dúi vào tay con dâu đôi hoa tai bảo sẽ dùng đến, giờ tôi mới hiểu ẩn ý của bà
Bà tuy nghèo, biết 2 con đi làm vất vả nên hàng ngày dù bị bao bệnh tật tuổi già hành hạ, ở nhà vẫn cố gắng trồng rau, chăn nuôi thêm.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu