Mẹ chồng công khai đưa cháu nội đi xét nghiệm ADN trước khi làm di chúc, tôi run cầm cập nhưng kết quả sững sờ

Diệu Thuỳ - Ngày 07/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Bao nhiêu ngày đợi kết quả từ mẹ chồng là bấy nhiêu ngày tôi sống trong tình trạng lo lắng, mất ăn, mất ngủ.

Bố mẹ chồng tôi năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu dần. Cách đây không lâu, ông bà quyết định làm di chúc để tránh việc con cháu xảy ra tranh chấp khi ông bà qua đời. 

Vốn là dân làm ăn, kinh doanh nên bố mẹ chồng tôi sống rất sòng phẳng và thẳng thắn. Trước khi chuẩn bị làm di chúc, ông bà gọi các con đến họp gia đình. Nhà chồng tôi có 2 người con trai, đều đã lập gia đình, ông bà tổng cộng có 4 đứa cháu nội, 3 trai, 1 gái. 

Mẹ chồng tôi nói luôn, vì khối tài sản của gia đình không nhỏ nên bà muốn đưa tất cả 4 đứa cháu nội đi xét nghiệm ADN. Như vậy bà cũng cảm thấy yên tâm hơn khi chia tài sản. Mẹ chồng tôi khéo léo nói với 2 nàng dâu: “Mẹ tin các con, nhưng mình cứ xét nghiệm cho thoải mái”. 

Mẹ chồng thông báo sẽ làm xét nghiệm ADN cho các cháu mà tôi run cầm cập. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng thông báo sẽ làm xét nghiệm ADN cho các cháu mà tôi run cầm cập. (Ảnh minh họa)

Nghe vậy, mọi người trong gia đình tôi đều đồng ý. Còn tôi thì bắt đầu lo lắng, bất an. Lý do là bởi, tôi cũng không thực sự chắc chắn bé lớn có phải con của chồng tôi hay không?

6 năm về trước, lúc đó tôi vừa trải qua một mối tình sâu đậm mà không đi đến cái kết như mong muốn. Buồn chán nên tôi sống có phần buông thả, hẹn hò nhiều người, cố gắng tìm ai đó để có thể lấp khoảng trống mà người cũ để lại trong lòng. Thời điểm ấy có anh Quân, hiện giờ là chồng tôi và một người khác theo đuổi tôi. Trong vòng vài ngày, tôi đã quan hệ với cả anh Quân và người đàn ông kia. 

Cả hai lần đó họ đều xuất tinh ngoài nhưng không hiểu sao, thời gian sau tôi lại phát hiện mình có thai. Tôi thực sự không xác định được ai mới là bố của đứa trẻ. Vì có tình cảm với Quân nhiều hơn, lại thấy gia cảnh của anh cũng tốt hơn người kia nên sau khi dành nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ, tôi quyết định nói với Quân rằng mình đã có thai và đứa bé là con của anh. 

Quân vui mừng lắm. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình và cả hai làm đám cưới không lâu sau đó. 

Đến giờ, chúng tôi đã kết hôn được gần 6 năm, có 2 đứa con, cuộc sống rất êm ấm và hạnh phúc. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến câu chuyện đã qua và rất ân hận vì sự buông thả của mình. Cũng có lần, tôi định làm xét nghiệm xem con trai có phải con của anh Quân hay không nhưng lại không đủ dũng cảm đối diện nếu sự thật khác với điều tôi mong muốn. 

Trong những ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm từ mẹ chồng, tôi mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ đến chuyện không hay xảy ra thì cuộc đời của tôi và con sẽ như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi cũng run cầm cập, vã mồ hôi. 

Kết quả bé lớn nhà tôi đúng là con của Quân. Số tôi vẫn còn may. Tôi cũng rút ra bài học xương máu cho mình. (Ảnh minh họa)

Kết quả bé lớn nhà tôi đúng là con của Quân. Số tôi vẫn còn may. Tôi cũng rút ra bài học xương máu cho mình. (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau thì mẹ chồng tôi lại thông báo họp gia đình. Tôi vừa nín thở vừa lắng nghe kết quả. Mẹ chồng tôi tươi cười, bà bảo kết quả cho thấy cả 4 đứa cháu nội đều là máu mủ của gia đình. Bà cũng công bố di chúc, phân chia tài sản đều cho cả các con, các cháu không phân biệt trai, gái. 

Kết quả khiến tôi đi từ sững sờ đến thở phào. Đúng là tôi quá may mắn. Sau lần này, tôi rút ra cho bản thân bài học sâu sắc, phải sống sao cho phải đạo, làm điều gì cũng suy nghĩ kỹ càng bởi mọi thứ hôm nay mình làm có thể ảnh hưởng đến tương lai của chính mình. 

Xuất tinh ngoài âm đạo có thai được không?

- Xuất tinh ngoài âm đạo là khi quan hệ, nam giới sẽ đưa dương vật ra khỏi âm đạo của người phụ nữ trước khi có hiện tượng xuất tinh. Điều này giúp ngăn cản quá trình thụ tinh bằng cách không cho tinh trùng di chuyển vào trong tử cung để đến vòi trứng gặp trứng.

- Đây được xem là một biện pháp tránh thai an toàn, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nam và nữ giới. Tuy nhiên, hiệu quả tránh thai của phương pháp này là không cao, vẫn có không ít trường hợp xuất tinh ngoài âm đạo khi quan hệ nhưng vẫn có thai. 

- Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xuất tinh ngoài âm đạo nhưng vẫn có thai là bởi, ngay từ thời điểm bắt đầu quan hệ, nam giới đã tiết ra một chất nhầy và có một lượng nhỏ tinh trùng đã được giải phóng vào lượng chất nhầy này. Dù chỉ với số lượng nhỏ tinh trùng trong đó thì vẫn thể có khả năng thụ thai như bình thường.

- Ngoài ra, ở một số trường hợp nam giới bị xuất tinh sớm, người nam không thể tự kiểm soát được việc xuất tinh của bản thân nên có thể đã xuất tinh từ khi chưa rút hoàn toàn dương vật ra khỏi âm đạo, như vậy vẫn có khả năng thụ thai. 

Mẹ chồng công khai đưa cháu nội đi xét nghiệm ADN trước khi làm di chúc, tôi run cầm cập nhưng kết quả sững sờ - 3

Trước nhờ mẹ chồng trông cháu trả 3 triệu/tháng, giờ bà ốm bảo sang chăm, tôi cũng lấy công 3 triệu có được không?
Tôi vừa nêu ý kiến đã bị cả nhà chồng xúm vào xỉa xói, nhưng có ở hoàn cảnh của tôi thì mọi người mới thấu.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu