Nắng 40 độ về nhà bố vợ chơi thấy cứ hầm hập, con rể rút ngay 30 triệu lắp 2 điều hòa cho ông bà

Thảo Nguyên - Ngày 06/05/2023 18:30 PM (GMT+7)

Có chồng tốt và coi nhà vợ như nhà mình, tôi lúc nào cũng cảm thấy may mắn mọi người ạ.

Khi còn là sinh viên, luôn ý thức được nhà mình nghèo nên lúc nào cũng cố gắng học hành. Tôi học khoa tiếng Trung nên sau khi ra trường xin vào làm ở một công ty Trung Quốc tại Việt Nam. Do có chút hình thức, lại có vốn tiếng Trung và tiếng Anh tốt nên tôi mau chóng được cất nhắc lên trợ lý giám đốc.

Giám đốc của tôi là người Việt, anh hơn tôi 10 tuổi và có phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế mà dần dần 2 chúng tôi có cảm tình với nhau. Khi biết anh đã từng ly hôn vì vợ ngoại tình, tôi lại càng thương và càng muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.

Có chồng tốt, tôi lúc nào cũng cảm thấy may mắn mọi người ạ. (Ảnh minh họa)

Có chồng tốt, tôi lúc nào cũng cảm thấy may mắn mọi người ạ. (Ảnh minh họa)

Sau hơn 3 năm làm việc cùng anh và yêu anh, cả 2 quyết định đến với nhau. Quyết định này của tôi bị bố mẹ ở quê phản đối. Bởi họ bảo tôi là gái tân còn anh là trai 1 đời vợ. Đã vậy anh còn hơn tôi cả chục tuổi nữa nên bắt chia tay. Phải cương quyết lắm thì về sau bố mẹ mới chịu chiều theo ý con gái, muốn cưới ai là quyền của tôi.

Đám cưới xong, vợ chồng tôi sống riêng ở trên thành phố. Thi thoảng thu xếp được công việc, cả 2 vợ chồng lại về quê nội ngoại chơi 1-2 ngày. Do bố mẹ chồng có kinh tế rất khá giả nên hầu như đằng nội vợ chồng tôi không phải quan tâm gánh vác. Nhưng với bên ngoại, chồng tôi cũng lo toan rất vẹn toàn.

Chồng thường bảo tôi rằng, bố mẹ vẫn còn thì phải cố gắng về thăm thường xuyên và tận hiếu với họ. Có lẽ vì thế mà sau cưới, anh còn bỏ tiền sửa sang lại nhà cho bố mẹ vợ. Biết bố vợ thích đạp xe mỗi chiều, ông cũng mua xe đạp gửi về cho ông đi. 2 đứa em vợ còn đang ăn học, anh cũng nhận để vợ chồng tôi đảm nhiệm.

Hôm qua anh đi công tác qua nhà vợ nên tạt về thăm bố mẹ vợ giữa trưa nắng 40 độ. Được mẹ vợ nấu cho bữa canh cua ngon nên chồng tôi ăn ngon lành lắm. Nhưng về nhà vợ thấy trưa nóng hầm hập vì không có điều hòa. Bởi thế anh rút luôn 30 triệu trong ví ra đưa cho bố mẹ vợ rồi dặn:

“Bố mẹ mua 2 cái điều hòa lắp phòng khách 1 cái, phòng ngủ 1 cái đi. Ai lại nắng nóng 40 độ như này mà nhà nóng hầm hập thì sao ngủ ngon được. Hơn nữa tháng sau vợ con sinh bé thứ 2 về đây ở cữ rồi, nóng như này là cô ấy không chịu được đâu”.

Nghe ông bà ngoại gọi lên kể mà tôi cũng thấy ấm lòng. (Ảnh minh họa)

Nghe ông bà ngoại gọi lên kể mà tôi cũng thấy ấm lòng. (Ảnh minh họa)

Dù bố mẹ tôi cứ nói không cần lắp điều hòa vì ông bà đã quen với cái nóng ở quê nhưng anh cứ bắt ông bà đi mua và lắp cho bằng được. Giờ nhà ngoại tôi ở quê mát lắm.

Nghe ông bà ngoại gọi lên kể mà tôi cũng thấy ấm lòng. Đúng là tôi đã không nhìn nhầm người mọi người nhỉ. Sắp tới tôi sẽ sinh em bé thứ 2. Tôi hạnh phúc lắm vì vợ chồng sắp đón con thứ 2 chào đời. Nhưng càng gần đến ngày sinh, tôi lại càng lo không biết đẻ thường lần 2 có đau hơn lần 1 không?

Đẻ thường lần 2 có đau không và khác gì lần 1?

Đẻ thường lần 2 nhanh hơn

Theo chia sẻ của các mẹ đã đẻ thường lần hai thì thời gian chuyển dạ của lần đẻ thứ hai sẽ rút ngắn lại so với lần đầu. Thông thường một cuộc chuyển dạ sẽ kéo dài từ 6 đến 24 tiếng. Nhưng đối với trường hợp sinh con lần 2 thời gian chuyển dạ sẽ rút ngắn lại từ 8 đến 16 tiếng. Nhưng vẫn có một sản phụ sinh con lần 2 vô cùng vất vả.

Khi có các dấu hiệu chuyển dạ như: rỉ ối, ra nhớt hồng ở âm đạo hay xuất hiện các cơn đau khi bụng gò cứng... thì bạn nên đến bệnh viện gấp để chuẩn bị cho quá trình lâm bồn của mình. Nếu đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì, bạn nên bình tĩnh tránh lo lắng ảnh hưởng đến thai nhi. Thay vào đó hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra, nếu phát hiện các bất thường thì bạn sẽ nhận được chỉ định từ bác sĩ.

Đẻ thường lần 2 đỡ đau hơn

Đẻ thường lần hai có đau không? Câu trả lời chắc chắn là có. Đẻ thường dù là lần 1, lần 2 hay thậm chí lần 3, lần 4, sản phụ vẫn phải vượt qua các cơn đau đẻ – cơn đau gò tử cung kéo dài nhiều giờ liền. Cổ tử cung cũng vẫn phải mở từ 0cm đến 10cm mới có thể sinh được, các mẹ cũng đều phải rạch tầng sinh môn như nhau. Do vậy đẻ thường lần nào cũng đau, và cơn đau đó được ví ngang với đau của việc gãy 20 chiếc xương cùng một lúc.

Tuy nhiên các bác sĩ khoa sản đều nhận định rằng: Thai phụ đẻ con rạ (con thứ) bao giờ cũng dễ sinh hơn so với đẻ con so (con đầu lòng). Chỉ có những mẹ đẻ thưa, tức là con thứ hai đẻ cách con đầu hơn 5 năm thì đẻ thường lần 2 sẽ vẫn đau như đẻ thường lần đầu.

Ngoài ra, do cấu trúc cơ thể của mẹ đã giãn nở và dẻo dai hơn rất nhiều, mẹ cũng đã có kinh nghiệm trong việc rặn và cách thở khi sinh chứ không còn vụng về nữa, nên quá trình sinh con cũng không còn đau như trước

Đẻ thường lần 2 đau dạ con hơn

Đẻ thường lần hai đau ít hơn lần đầu nhưng đau dạ con sau sinh thì lại gấp đôi so với đẻ lần đầu. Đây là sự thực mà các phụ nữ từng vượt cạn hai lần đúc kết được.

Phụ nữ sau sinh nào cũng phải đối diện với chứng đau dạ con. Lý do là khi vừa sinh xong, dạ con bị giãn nên chúng cần co bóp để đàn hồi trở về tình trạng cũ. Cộng thêm việc co bóp mới đầy được máu, sản dịch dư thừa bên trong tử cung ra ngoài. Đẻ thường lần 2, cơ tử cung yếu hơn hẳn so với đẻ lần 1, dạ con cũng bị giãn nhiều hơn. Bởi vậy, bắt buộc các cơn co bóp phải mạnh và nhiều hơn để giúp tử cung nhanh chóng trở về trạng thái bình thường ban đầu.

Nắng 40 độ về nhà bố vợ chơi thấy cứ hầm hập, con rể rút ngay 30 triệu lắp 2 điều hòa cho ông bà - 3

Hiếm muộn mãi mới có con mà bố vợ chỉ cho cháu ngoại được mảnh đất bóp hậu, con rể tỏ ngay thái độ
Cho được mỗi mảnh đất bóp hậu lỗi phong thủy và mất giá như vậy mà ông bà ngoại cứ tự hào, còn bảo yêu quý cháu gái lắm mới cho.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu