Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu

Ngày 07/09/2016 00:06 AM (GMT+7)

Vì thương con, rất nhiều bà mẹ đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn quyết tâm mang bầu, sinh con thay cho con gái, con dâu.

Mang thai hộ là phương pháp khá phổ biến và đã được pháp luật nhiều nước cho phép, như là một phương pháp cứu cánh cho những cặp đôi không thể tự mình sinh con. Dù đã được cho phép nhưng không phải ai cũng dễ dàng tìm được người mang thai hộ và vì thương con, quý cháu, rất nhiều bà mẹ dù đã ngoài 50, 60 tuổi, tóc đã điểm sương… nhưng vẫn quyết tâm mang bầu, đẻ ra những đứa cháu cho con gái, con dâu mình.

Mẹ mãn kinh vẫn mang thai, sinh con hộ con gái

Bà Tracey Thompson, 54 tuổi, sinh sống tại Texas (Mỹ) mới tạo ra một điều kỳ diệu khi hạ sinh bé gái nặng 2,8 kg nhưng không phải con mà là cháu ngoại của mình.

Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu - 1

Bà mẹ 54 tuổi Tracey Thompson mang bầu hộ con gái. 

Con gái bà Tracey Thompson là Kelley McKissack 28 tuổi bị vô sinh. Kelley và chồng là Aaron rất mong muốn có con. Họ nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm suốt 3 năm ròng và mang thai 3 lần nhưng đều không giữ được thai.

Nỗ lực có con gần đây nhất của họ là dịp Giáng sinh 2014, kết quả vẫn thất bại. Lúc này họ còn lại 4 phôi thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bà Thompson chia sẻ rằng, trước đây khi Kelley còn là đứa trẻ từng nói đùa bà rằng “Nếu con không thể sinh em bé, mẹ hãy sinh cho con nhé”. Sau này nhớ lại, bà nghĩ đã đến lúc thực hiện lời hứa của mình.

Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu - 2

Cặp đôi hạnh phúc bế con trên tay do người mẹ sinh ra. 

Bà ngỏ ý muốn mang thai hộ cho con gái, dù đã mãn kinh 7 năm nhưng sức khỏe rất tốt. Bà đã trải qua một số liệu pháp điều trị để cơ thể có thể mang thai. Tháng 4/2015, các bác sĩ cấy thành công một phôi thai vào cơ thể bà Thompson. Thai nhi được theo dõi và kết quả phát triển bình thường. Sau 9 tháng mang bầu, vào cuối năm ngoái bà đã hạ sinh một bé gái xinh xắn bằng phương pháp sinh mổ trong niềm hạnh phúc khôn tả của cả gia đình. Em bé được đặt tên Kelcey là chữ ghép của tên bà Tracey và cô con gái.

Con dâu khó sinh con, mẹ chồng nhận mang thai hộ

Vợ chồng chị Kyia Kuiper đã mất cô con gái tên Rayah vào năm ngoái vì bé sinh non và mắc bệnh phổi. Chị Kuiper được chẩn đoán mắc một chứng bệnh gây đông máu cho thai nhi và khiến mẹ dễ đột quỵ khi sinh nở. Vậy nên, việc sinh nở với chị là điều vô cùng khó khăn. Đã nhiều lần có bầu nhưng rồi lại sảy thai. Đau khổ trước sự ra đi của con, Kyia Kuiper đã từng ôm con trong lòng mà không chấp nhận cho người ta mang con mình đi dù biết rằng con đã mất. Hình ảnh đau xót của người mẹ đã khiến người thân trong gia đình vô cùng đau khổ.

Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu - 3

Vì thương con dâu, mẹ chồng đã quyết định mang thai hộ. 

Hai vợ chồng Kyia Kuiper và Dan sau đó đã quyết định làm thụ tinh ống nghiệm nhưng việc tìm người mang thai hộ không hề đơn giản. Khi biết con mình khó có thể có con, mẹ chồng của Kyia Kuiper là bà Michelle Hearnden, 47 tuổi, người đã là mẹ 9 đứa con, đã đưa ra đề nghị lạ thường là chính bà sẽ mang thai đứa cháu của mình. Bà chia sẻ với Daily mail: “Các con tôi cần một ai đó mang thai hộ, tại sao đó không thể là tôi?’.

Cô con dâu đã vô cùng xúc động trước hành động của mẹ chồng. Hiện tại, gia đình đang cố gắng quyên góp tiền để có đủ kinh phí cho cuộc thụ tinh trong ống nghiệm sắp tới. Kyia Kuiper cho biết, cô vô cùng biết ơn mẹ chồng và sự vị tha của người mẹ này.

Người mẹ 46 tuổi tình nguyện mang thai hộ con gái bị bệnh bạch cầu

Một trường hợp mẹ đẻ mang thai hộ con gái nữa là bà Theresa Hohenhaus sinh sống tại bang Queensland (Úc). Alice Hohenhaus, 25 tuổi, con gái của bà Theresa Hohenhaus, đã bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ khi mới lên 4. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm, thế nhưng đến năm 9 tuổi, Alice lại một lần nữa đấu tranh với căn bệnh này. Alice đã phải tiếp xúc với bức xạ, điều có có nghĩa là sau này Alice sẽ rất khó có thể có con.

Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu - 4

Mẹ con, bà cháu hạnh phúc sau ca sinh thường. 

23 tuổi, Alice có thai, tuy nhiên niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu bởi cô đã mất đứa con ở tuần 18 của thai kỳ. Các bác sĩ cho biết do quá trình điều trị bức xạ trước đây, tử cung của Alice đã bị ảnh hưởng vì thế sẽ rất khó để đứa trẻ trong bụng của cô phát triển toàn diện, thậm chí cô không thể mang thai đủ tháng như những người phụ nữ khác.

Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu - 5

Giây phút xúc động trong ca sinh của bà Theresa Hohenhaus

Thấy con gái quá đau khổ và tuyệt vọng, bà Theresa Hohenhaus đã quyết định mang thai hộ con gái mình. Bà Theresa đã có 4 người con và hiện tại bà đang nuôi dưỡng 50 đứa trẻ mồ côi. Ngay sau khi cấy phôi vào tử cung, bà Theresa đã may mắn có thai gần như ngay lập tức. Ngày 2/6 vừa rồi, đứa trẻ trong bụng bà Theresa đã chào đời bình an bằng phương pháp sinh tự nhiên. Embes được đặt tên là Parker.

Bà mẹ 61 tuổi mang thai hộ con gái

Cặp vợ chồng Sara Connell (Chicago, Mỹ) dự định có con ngay sau đám cưới nhưng cả 2 đều có vấn đề ở cơ quan sinh sản nên chuyện mang thai vô cùng khó khăn.

Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu - 6

Dù đã 61 tuổi, bà mẹ này vẫn quyết tâm mang thai hộ con gái. 

Vì thương con, người mẹ 61 tuổi của Sara đã quyết định thuyết phục con rể để bà thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ cho con gái. Thậm chí, bà mẹ đã phải gửi tâm thư cho con gái. Con gái bà ban đầu còn e dè nhưng rồi cuối cùng cả 2 vợ chồng đã đồng ý. Sau 9 tháng mang thai, bà Kristine đã hạ sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ.

Những bà mẹ tóc bạc, mãn kinh vẫn đẻ ra… cháu - 7

Niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ sau ca sinh nở. 

Bác sĩ mổ đẻ cho bà Kristine, tiến sĩ Susan Gerber cho biết dù ca mổ không phức tạp nhưng cảm xúc trong suốt ca mổ đẻ vô cùng đặc biệt mà bác sĩ chưa từng trải qua. 

Nguyệt Minh (Tổng hợp từ Sun, DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu