Nữ hộ sinh hạnh phúc chia sẻ về "ca đẻ mổ hoàn hảo nhất trong cuộc đời"

Ngày 17/03/2018 12:56 PM (GMT+7)

Là nữ hộ sinh, cô hiểu rất rõ những nhược điểm của phương pháp sinh mổ. Tuy nhiên, khi rơi vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn cách sinh này, cô đã đưa ra quyết định đặc biệt, biến ca sinh của mình thành "ca sinh mổ hoàn hảo nhất."

Ngày nay, nhiều mẹ lựa chọn sinh mổ, với hi vọng tránh được cơn đau đẻ "trong truyền thuyết", cũng như tránh những "hệ lụy" của sinh thường như giãn hoặc rách âm đạo.

Tuy nhiên, bản thân sinh mổ cũng có rất nhiều những nhược điểm, chẳng hạn như gia tăng các rủi ro hậu sản hay đơn giản là mẹ không thể được "tham gia" trực tiếp vào toàn bộ quá trình sinh. Đây cũng chính là lí do quan trọng nhất khiến Emily Dial , nữ hộ sinh sống tại Kentucky không hề mong muốn lựa chọn sinh mổ cho em bé thứ 3 của mình.

Nữ hộ sinh hạnh phúc chia sẻ về amp;#34;ca đẻ mổ hoàn hảo nhất trong cuộc đờiamp;#34; - 1

Lần đầu tiên trong cuộc đời hộ sinh của mình, Emily đã được trải nghiệm một "ca sinh mổ hoàn hảo".

Tuy nhiên, do ngôi thai bất thường, và dây rốn ở vị trí nguy hiểm, cũng như rất có thể thai nhi gặp phải những biến chứng đặc biệt khác, Emily đã buộc phải lựa chọn phương pháp sinh này. Thế nhưng, nhờ quyết định đặc biệt mà cô đã có được một "ca sinh mổ hoàn hảo" nhất trong sự nghiệp làm hộ sinh của mình.

Vào ngày sinh của em bé thứ 3 của mình, cũng giống như những ngày làm việc rất bình thường khác tại bệnh viện, Emily cũng bắt đầu vệ sinh tay giống như các bác sĩ. Khi tay cô đã vô khuẩn, cô đeo găng tay phẫu thuật và nằm xuống bàn mổ. Một tấm màn phẫu thuật bằng nhựa trong suốt được treo lên, chắn giữa ngực Emily và vùng phẫu thuật trên bụng cô.

Emily nằm đó, trên bàn phẫu thuật, tỉnh táo hoàn toàn và tràn ngập sự thích thú và phấn khích khi chờ đợi đến "lượt" của mình. Gia đình cô đã quyết định không biết trước giới tính của em bé, vì thế, khi nhóm phẫu thuật chạm đến em bé trong bụng Emily, tất cả mọi người đều rất bất ngờ khi thấy đây là một bé gái chứ không phải trai như các bác sĩ đã dự đoán.

Nữ hộ sinh hạnh phúc chia sẻ về amp;#34;ca đẻ mổ hoàn hảo nhất trong cuộc đờiamp;#34; - 2

Trước đó, hai vợ chồng đã có bé gái Ella đáng yêu

Cuối cùng, thời khắc Emily chờ đợi cũng đã đến. Cô đưa tay xuống phần bụng và hồi hộp theo dõi qua lớp màn nhựa trong khi tự tay mình nhấc bổng con gái, chào đón bé đến với thế giới.

"Tôi đã sốc, vừa sợ hãi vừa vui mừng tột độ. Khi ấy, tôi thực sự không nghĩ một chút gì đến phần bụng đang "mở toang" của mình. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi ấy đó là "Chúa ơi! Đây thực sự là một bé gái", Emily hồi tưởng.

"Tôi bị chắn bởi một tấm màn phẫu thuật bằng nhựa trong, và phải cố gắng duy trì kĩ thuật vô trùng. Bởi thế, tôi chẳng thể nào hôn được bé Emma. Tôi chỉ có thể đưa tay nhấc bé lên cao, gần với mặt mình, chăm chú nhìn vào bé với suy nghĩ cháy bỏng được ôm trọng bé vào lòng."

Khoảnh khắc đặc biệt này đã may mắn được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia, và trở thành hồi ức tuyệt đẹp đối với hai vợ chồng. 

Nữ hộ sinh hạnh phúc chia sẻ về amp;#34;ca đẻ mổ hoàn hảo nhất trong cuộc đờiamp;#34; - 3

Việc được trải nghiệm hai vị trí cùng lúc đã đem lại cho Emily nhiều cảm xúc đặc biệt.

Suốt những năm làm hộ sinh, Emily đã đón không biết bao nhiêu là em bé chào đời qua các ca sinh mổ. Thế nhưng, lần này, cảm giác được trải nghiệm hai vị trí cùng lúc đã đem lại cho cô rất nhiều cảm xúc đặc biệt. 

Tuy nhiên, quyết định lựa chọn cách thức sinh mổ đặc biệt này của Emily có những nguyên nhân sâu xa từ trước đó. Năm 2012, khi sinh con đầu lòng là một bé trai có tên Greyson, thay vì hạnh phúc, hai vợ chồng cô đã phải đối mặt với bi kịch khi một phần cơ hoành của em bé kém phát triển, ruột và gan bé chiếm quá nhiều không gian lồng ngực, khiến cho phổi của bé không thể phát triển bình thường. Ngay sau khi sinh, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cho bé, tuy nhiên, Greyson không thể sống sót quá 10 ngày sau ca sinh.

Em bé thứ hai, bé gái Ella đã chào đời khỏe mạnh, cũng theo phương pháp sinh mổ, nhưng Emily đã quá mệt mỏi với chứng buồn nôn khiến cho cô khó có được cảm giác hạnh phúc khi đón chào con gái của mình. Chính vì thế, khi mang bầu em bé thứ 3 vào năm ngoái, Emily đã quyết định rằng trong lần sinh này, cô sẽ trải nghiệm hoàn toàn vẻ đẹp của ca sinh, ngay cả khi bắt buộc phải sinh mổ.

Bộ ảnh chỉ nhìn thôi đã thấy đẻ mổ đau đớn thế nào, đừng chê sinh mổ là không biết đẻ!
Toàn bộ quá trình sinh mổ lần 4 của bà mẹ trẻ sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về phương pháp sinh con này.
Nam Phương (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh mổ