Sản phụ nghèo Quảng Ngãi “oằn mình” vượt cửa tử để cặp song sinh được chào đời

Ngày 29/09/2018 09:00 AM (GMT+7)

Sau khi kết hôn, chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) mang song thai. Tuần thai thứ 35 thì thai phụ xuất huyết liên tục, vàng da. Đến viện cấp cứu bệnh nhân được chẩn đoán bị gan thoái hóa mỡ trong thai kỳ, phải kịp thời mổ bắt thai đôi ra ngoài.

Có những người phụ nữ để có thể làm mẹ đã phải trải qua bao vất vả, gian nan, thậm chí đối mặt với "cửa tử"... Trường hợp chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) là một trong hàng ngàn những thai phụ phải giành giật sự sống để có được những đứa con cho mình.

Cuộc đời đầy sóng gió của sản phụ 36 tuổi

Theo lời kể của gia đình, chị Nguyễn Thị Thảo sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi đến năm 18 tuổi chị bắt xe vào Sài Gòn bắt đầu bươn chải một mình nơi xứ lạ quê người kiếm tiền lo cho cha mẹ và 4 đứa em.

Vất vả là vậy nhưng chị Thảo không bao giờ lùi bước, chị nỗ lực thi cử  để có ngành nghề đàng hoàng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng chị cũng đậu vào nghành Dược học tại một trường Y ở TP.HCM, sau đó chị đăng ký học tiếp Đông – Tây y kết hợp. Lúc này, chị xin đi dạy thêm để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Cũng từ thời điểm này, bi kịch xảy đến với chị, cuối năm 2011 sau một lần lên cơn mệt mỏi bất ngờ, chị Thảo phát hiện mình mang bướu giáp nhân giai đoạn nặng.

Sản phụ nghèo Quảng Ngãi “oằn mình” vượt cửa tử để cặp song sinh được chào đời - 1

Chị Nguyễn Thị Thảo những ngày đầu cấp cứu vì nhiễm độc gan.

Mất khoảng thời gian khá lâu điều trị để sức khỏe dần ổn định, các BS cảnh báo chị Thảo nên tránh xa những công việc nặng nhọc và căng thẳng, nếu không muốn bệnh trầm trọng hơn. Vậy là sau khi học xong, nữ dược sĩ gác ước mơ sang một bên, nhận làm gia sư dạy Toán phổ thông kiếm kế sinh nhai, cũng là để có thêm thời gian chữa bệnh.

Trong một lần trên xe đò về quê, chị gặp được một người đàn ông cùng quê, thấy cảnh xa nhà nên dễ tìm được sự đồng cảm, anh chị phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, chuyện tình cảm nảy sinh và dọn về sống chung. Đến cuối năm 2017, chị Thảo mang song thai khi đã 35 tuổi, những tưởng nối tiếp sẽ là những ngày hạnh phúc rộn tiếng cười của đôi lứa muộn màng.

Thế nhưng, cuộc đời luôn thử thách những con người vốn dĩ mạnh mẽ và kiên cường. Khi đang mang bầu đôi ở giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai, chị phát hiện bị căn bệnh rất nặng ở gan, chị Thảo từ chối tất cả các phương pháp điều trị ảnh hưởng đến thai nhi, cố gắng gồng mình gánh những cơn đau để cho hai đứa trẻ khỏe mạnh chào đời.

Đến tuần thai thứ 32, chị xuất hiện những cơn đau bụng, khó ngủ. Tuần thai thứ 35 thì chị xuất huyết liên tục, vàng da, nhợt nhạt, khi đó chị đang nằm theo dõi tại bệnh viện sản, các bác sĩ liền chuyển đến BV Nhân dân Gia Định.

Tháng 9/2018, khi sức khỏe thai phụ dần suy kiệt, các bác sĩ đã chấm dứt thai kỳ, đưa hai bé trai khỏi bụng mẹ. Ngay sau đó sản phụ được đưa vào phòng cách ly, phải thở máy, lọc máu, thay huyết tương, kết hợp điều trị nâng đỡ, thở máy. Sau hơn một tuần tích cực điều trị, chị qua cơn nguy kịch và được chuyển lên Khoa Nội hô hấp để theo dõi tiếp.

Sản phụ nghèo Quảng Ngãi “oằn mình” vượt cửa tử để cặp song sinh được chào đời - 2

Tháng 9/2018, khi sức khỏe thai phụ dần suy kiệt, các bác sĩ đã chấm dứt thai kỳ, đưa hai bé trai khỏi bụng mẹ.

Khát khao được sống để có thể nuôi con

Chia sẻ về trường hợp thai phụ mắc bệnh ít gặp này, Tiến sĩ Huỳnh Văn Ân, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Thai phụ nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, vàng da, rối loạn đông máu. Ban đầu các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị tiền sản giật liên quan đến hội chứng Hellp. Khi theo dõi thêm diễn tiến và làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán bị gan thoái hóa mỡ trong thai kỳ. Đây là bệnh lý khá ít gặp, tiên lượng nặng, bệnh nhân nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong”.

Nằm theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM), những ngày đầu chị Thảo vô cùng yếu ớt, liên tục hôn mê sâu, có tỉnh lại cũng chỉ là những cơn co giật nguy hiểm, tiên lượng rất nặng.

Sản phụ nghèo Quảng Ngãi “oằn mình” vượt cửa tử để cặp song sinh được chào đời - 3

Cặp song của chị Thảo khỏe mạnh và ăn ngủ tốt tại nhà một người thân.

Vừa lau những giọt mồ hôi trên mặt con gái, vừa nhắc lại những vất vả mà chị Thảo trải qua, bà Nguyễn Thị Trí (61 tuổi, mẹ chị Thảo) nói: “Thảo là đứa vất vả từ nhỏ, em nó là đứa biết lo cho ba mẹ và các em. Đi làm từ rất sớm để có tiền ăn học, một đứa tự lập và mạnh mẽ như nó mà giờ đây phải nằm nguy kịch trên giường bệnh, chính Thảo cũng thấy bất lực vô cùng. Gia đình chỉ mong sao Thảo khỏe mạnh trở lại để còn được nhìn thấy 2 đứa con”.

Mấy ngày gần đây, nhiều người biết đến trường hợp của chị nên cũng ghé thăm, mỗi lần thấy có người quan tâm hỏi han, nước mắt chị lại rơi. Chị Thảo vốn dáng vóc vạm vỡ mà giờ đây gắng gượng lắm mới thỏ thẻ ra được thành lời, trong lời cảm ơn đến tình cảm mọi người, chị chia sẻ về tâm nguyện của mình “Em muốn sống để có thể chăm con, các con em còn quá nhỏ, chúng nó cần mẹ hơn ai hết. Nếu qua được cơn hoạn nạn này, em hứa dành cả phần đời còn lại để giúp đỡ mọi người…"

Từ ngày lọt lòng, do không bị ảnh hưởng nhiều từ sức khỏe người mẹ nên hai bé sinh đôi đã được gửi về gia đình người thân của chị Thảo để tiện chăm sóc. Các bé dù mới được nhìn thấy ánh mặt trời nhưng cũng có phần thấu hiểu nỗi đau của người mẹ, 2 bé trở nên biết điều và ngoan ngoãn khi được sư cô chăm bẵm.

Sản phụ nghèo Quảng Ngãi “oằn mình” vượt cửa tử để cặp song sinh được chào đời - 4

Sau hơn 20 ngày nằm cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định (TP HCM) chị Nguyễn Thị Thảo đã qua cơn nguy kịch.

Giờ đây, sau hơn 20 ngày nằm cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định (TP HCM) chị Nguyễn Thị Thảo đã qua cơn nguy kịch. Những ngày nằm li bì trong phòng hồi sức, người mẹ 36 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội nhìn mặt hai đứa con sinh đôi đầu lòng.

Hiện sức khỏe sản phụ vẫn còn yếu, chưa thể đi lại được, người mẹ cầu mong phép màu để có thể sớm xuất viện về với hai con. Từ hôm các con chào đời đến nay, mẹ chưa từng nhìn thấy mặt hai bé.

Tuy nhiên theo BS, gia cảnh của bệnh nhân là thứ cần được hỗ trợ lúc này. Đại diện phía BV cho hay, đến thời điểm hiện tại chi phí điều trị của sản phụ đã lên đến hơn 270 triệu đồng. Con số này nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình. Về phía gia đình chị Thảo, muốn gửi lời tri ân đến những người đã cưu mang chị qua cơn nguy kịch và cũng mong muốn được đón nhận nhiều hơn nữa sự sẻ chia từ phía cộng đồng xã hội, để mẹ con chị sớm có thể đoàn tụ nơi gia đình có mẹ có con.

Mẹ Hà Nam 10 năm mong con mòn mỏi, khi sinh đôi lại chỉ biết đờ đẫn chẳng nhìn con
10 năm mong ngóng con yêu nhưng cuối cùng khi được làm mẹ rồi, chị Du Thị Sáu (Hà Nam) lại bị trầm cảm sau sinh, không nhớ cả các con mình.
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu