Sao Việt đi đẻ "thập tử nhất sinh", có người làm cả bệnh viện náo loạn

Hồng Trần - Ngày 02/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều mỹ nhân Việt đã phải trải qua rất nhiều cơn đau, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng để đón con chào đời.

Có câu nói "cửa sinh như cửa tử", thời khắc sinh con thực sự rất quan trọng đối với người mẹ. Mang thai và sinh con là thiên chức của phụ nữ, nhưng để hoàn thành thiên chức này, người mẹ đã trải qua rất nhiều cơn đau từ lúc thụ thai cho đến khi sinh một đứa trẻ ra đời. Có tận mắt chứng kiến cảnh sản phụ vượt cạn để đón con chào đời mới thấm thía sự vĩ đại của một người mẹ.

Để được làm mẹ, nhiều sao Việt cũng phải đối diện với cửa tử và rất nhiều biến chứng trên bàn đẻ.

Bà xã Phan Đinh Tùng

Thái Ngọc Bích - bà xã Phan Đinh Tùng hạ sinh con trai thứ hai vào đầu năm nay và mới đây, nữ ca sĩ mới chia sẻ chi tiết về ca sinh của mình. Cô cho biết đã cảm nhận rõ nhất câu “cửa sinh là cửa tử” trong lần vượt cạn này bởi cả gia đình cô đã trải qua những giây phút nghẹt thở. 

3 tuần trước ngày dự sinh, Ngọc Bích phát hiện vỡ ối và lập tức được đưa đến viện. Ban đầu, bác sĩ vẫn nghe được tim thai còn Ngọc Bích thì cảm nhận sự đau đớn qua những cơn gò. Nhưng 10 phút sau, cô có linh cảm không tốt nên nhờ chồng gọi bác sĩ. Bác sĩ vừa kiểm tra thì buột miệng nói: "Thôi chết!" và thông báo "ngừng tim thai, sa dây rốn". Từ lúc đó, cả bệnh viện trở nên náo loạn.

Ngọc Bích đã gặp tình trạng nguy hiểm khi sinh bé thứ 2.

Ngọc Bích đã gặp tình trạng nguy hiểm khi sinh bé thứ 2.

Bà xã Phan Đinh Tùng kể lại: “Y tá nhanh chóng chuyển tôi sang phòng mổ đồng thời bệnh viện phát loa yêu cầu tất cả nhân viên y tế tạm dừng những công việc không quan trọng để tập trung hỗ trợ ca phẫu thuật của tôi. Băng ca của tôi đẩy đến đâu, mọi người dạt ra nhường đường và thang máy được bấm sẵn để dọn lối. Tôi đau đớn, nước mắt giàn giụa và trong lòng cứ lẩm nhẩm: "Xin Chúa hãy cứu con của con". Tôi sợ hãi, cố xua đi hai từ "chết rồi" nhưng nó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí.

Cho đến lúc được chích thuốc mê, tôi lịm đi và khi thức dậy đã thấy Noah đỏ hỏn được đưa lại gần mẹ. Bác sĩ kể lại rằng êkíp đã trải qua 30 phút làm việc căng thẳng. Lúc bé được đưa ra ngoài và òa khóc, tất cả đều thở phào. Tôi cũng hạnh phúc đến rơi nước mắt khi thấy con. Dù trải qua bão táp, khoảnh khắc ấp con trong lòng thì mọi đau đớn liền tan biến.”

Sao Việt đi đẻ amp;#34;thập tử nhất sinhamp;#34;, có người làm cả bệnh viện náo loạn - 2

May mắn, hai mẹ con đã vượt qua "cửa tử".

Những biểu hiện trong trường hợp của Thái Ngọc Bích được bác sĩ nhận định là vô cùng nguy hiểm. Nếu chậm trễ đưa đi cấp cứu hoặc không phát hiện sớm, có thể nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu phát hiện vỡ ối, phải đưa đến bệnh viện sớm nhất. Ngọc Bích thấy thật may mắn vì Phan Đinh Tùng đã xử lý rất linh hoạt và quãng đường từ nhà đến bệnh viện không gặp trở ngại.

Hiện tại, sức khỏe của Thái Ngọc Bích đã hoàn toàn ổn định. Bé thứ 2 trộm vía cũng rất ngoan, bụ bẫm và cứng cáp.

Thu Quỳnh

Thu Quỳnh từng chia sẻ về quá trình vượt cạn đầy cam go của mình trong một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên cho biết trước khi sinh, cô đã có linh cảm không lành. Vào phòng mổ, có thể vì quá lo lắng hoặc phản ứng với thuốc, Thu Quỳnh bị loạn nhịp tim.

“Máy móc trong phòng kêu loạn hết lên. Bác sĩ, y tá chạy trong phòng, còn tôi nghe văng vẳng: 'Oxy mẹ, oxy con'. Lúc đó, em Be chưa ra khỏi bụng mẹ. Tôi đã lo lắng khi ra ngoài, Be không khóc thì phải làm sao”, Thu Quỳnh kể lại.

Thu Quỳnh đã rất lo lắng khi sinh con trai đầu lòng.

Thu Quỳnh đã rất lo lắng khi sinh con trai đầu lòng.

Đến khoảnh khắc con òa khóc, bà mẹ 27 tuổi khi đó mới trào dâng mọi cảm xúc. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì bác sĩ thông báo hai mẹ con Thu Quỳnh phải chuyển viện gấp vì bé Be bị ngạt.

Tim tôi thắt lại. Trong phòng có 6 giường, các em bé đều ở với mẹ. Chỉ có tôi nằm không ngày hôm đó. Tôi phải nói với bố của Be sang với con, tôi chỉ cần con an toàn. Đó là thời điểm duy nhất trong cuộc đời, tôi cảm thấy tuyệt vọng đến thế”, Thu Quỳnh nghẹn ngào.

Cuối cùng, em bé phải nằm viện 25 ngày, mẹ vừa là bệnh nhân vừa là người nhà chăm sóc con. Vì chồng cũ Chí Nhân thời điểm đó bận khai máy phim mới, Thu Quỳnh hoàn toàn không có chồng bên cạnh. May nhờ có bà ngoại lo toan mọi thứ, cô mới có thể vượt qua được.

Hoa hậu Phí Thùy Linh

Hoa hậu Áo dài 2018 Phí Thùy Linh cũng là một trong những người đẹp Vbiz từng trải qua cơn thập tử nhất sinh khi vượt cạn. Trong lần mang thai đầu tiên, do thể trạng yếu, khả năng giữ bào thai không cao nên cô đã được bác sĩ nhắc nhở nhiều lần về vấn đề “dọa sảy”. Do đó vợ chồng cô luôn cẩn thận trong suốt thai kì. 37 tuần thai trôi qua yên ả, nàng Hậu sinh thường bé trai nặng 3,1 kg hoàn toàn khỏe mạnh khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc.

Thế nhưng mọi thứ chỉ ập đến khi cô đang nằm hồi sức sau sinh. Thùy Linh nhớ lại: “Sinh xong tôi vẫn còn khá ổn. Buổi chiều hôm đó thấy ra nhiều dịch nhưng đoán là sản dịch sau sinh nên không vấn đề gì. Không ngờ sáng hôm sau ngủ dậy, tôi thấy có vũng máu lớn trên giường, người choáng váng không tỉnh táo. Gia đình ngay lập tức gọi bác sĩ vào kiểm tra, tôi được tiêm và uống thuốc nhưng tình trạng không khá hơn. Một lúc sau thì người co giật tím tái và lạnh cóng.”

Phí Thùy Linh bên ông xã và con trai đầu lòng.

Phí Thùy Linh bên ông xã và con trai đầu lòng.

Trong lúc mơ màng không tỉnh táo, cô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ đẻ vừa bế cháu vừa gọi cấp cứu. 6-7 bác sĩ, y tá cùng một loạt máy móc vội lao vào. Khắp người cô, đặc biệt là các đầu ngón tay, được kẹp đủ loại thiết bị theo dõi. Trong phòng cấp cứu căng như dây đàn vì tình trạng sản phụ chuyển biến xấu, tay gần như không thể lấy ven mà phải truyền dịch qua đường cổ. Một giờ sau khi được hồi sức tích cực, Phí Thùy Linh thấy người dịu đi, dần tỉnh lại.

Qua cơn hoạn nạn, Phí Thùy Linh gầy rộc, nước da xanh nhợt vì mất lượng máu lớn. Cô phải truyền bù 4 bịch máu 250 ml và nhiều loại thuốc kích thích tạo hồng cầu. Sản phụ sinh thường đa số được về nhà sớm nhưng Phí Thùy Linh phải nằm viện tới 5 hôm để theo dõi. Cảm giác sợ hãi và hoảng loạn trong sự cố sau lần vượt cạn đó còn khiến người đẹp ám ảnh tới vài năm sau.

Hiện tại, cô đã là mẹ của 2 nhóc tì kháu khỉnh. Lần sinh thứ 2 của cô cũng diễn ra suôn sẻ khác hẳn với lần đầu.

Minh Hà

Nhìn gia đình hiện tại với 4 nhóc tì vô cùng đáng yêu của gia đình Lý Hải – Minh Hà, ít ai biết rằng bà mẹ 4 con từng trải qua cơn thập tử nhất sinh khi sinh con gái thứ 2 - Cherry Hải My vào năm 2013. Cô bị xuất huyết nặng sau sinh rất nguy hiểm.

Kể lại lần vượt cạn thứ 2 của mình, Minh Hà chia sẻ: "Sinh xong bé Hải My một tiếng đồng hồ sau, tôi bị xuất huyết, bác sĩ cho biết, phụ nữ sau khi sinh xong tử cung sẽ co bóp đều, còn tôi không co bóp đều mà nằm trong trạng thái thư giản thả lỏng gây nên tình trạng xuất huyết.”

Minh Hà từng bị băng huyết khi sinh bé thứ 2 và suýt phải cắt bỏ tử cung.

Minh Hà từng bị băng huyết khi sinh bé thứ 2 và suýt phải cắt bỏ tử cung. 

Trong thời gian một tiếng đồng hồ, các bác sĩ làm đủ mọi biện pháp, tiêm rất nhiều thuốc kích thích co bóp tử cung, cầm máu cho Minh Hà nhưng không có kết quả. "Sau cùng, bệnh viện phải dùng đến một loại thuốc đặc biệt, giá rất đắt mà cũng chỉ còn duy nhất một ống để tiêm cho tôi. Thế nhưng cũng phải 3, 4 tiếng sau, mãi đến 5h sáng ngày 17/6, tình trạng xuất huyết của tôi mới có dấu hiệu thuyên giảm. Bác sĩ nói nếu biện pháp cuối cùng đó mà vẫn không cầm máu được thì chắn chắn tôi đã phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng", vợ Lý Hải cho biết.

May mắn thay cuối cùng cô cũng vượt qua và hồi phục sức khỏe. Những lần sinh sau này của Minh Hà cũng diễn ra rất thuận lợi.

Hải Băng

Nữ ca sĩ Hải Băng nổi tiếng là mẹ bỉm đẻ dày nhất Vbiz với khoảng cách 2 năm rưỡi lên bàn mổ đẻ 3 lần. Cô mang thai con thứ 3 khi con thứ 2 mới được 2 tháng tuổi. Lúc mới phát hiện mang bầu, nhiều bác sĩ khuyên Hải Băng nên bỏ thai vì mang thai sớm sau sinh mổ, khi vết sẹo chưa lành hẳn sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Cũng đã có lúc, Hải Băng "một chân bước vào phòng bỏ thai", vậy nhưng sau đó vợ chồng cô suy nghĩ lại, quyết định bất chấp tất cả để giữ con.

Hải Băng đã bất chấp nhiều rủi ro để sinh bé thứ 3.

Hải Băng đã bất chấp nhiều rủi ro để sinh bé thứ 3.

Suốt quá trình mang thai con thứ 3, Hải Băng cố gắng ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, giữ tinh thần tích cực để kiểm soát các nguy cơ bục vết mổ, thai bám vào vết mổ cũ…

Em bé lần này không được ở bụng mẹ đủ ngày đủ tháng vì rất rất nguy hiểm. Bác sĩ phải mổ chủ động lôi em ra sớm hơn nhiều so với dự sinh để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả hai mẹ con.

Hải Băng kể trong quá trình mổ cô mệt nhiều. “Do ca mổ của Băng thuộc loại phức tạp nên nằm chờ hơi lâu, lúc lấy thai ra thì cơ thể của Băng có vấn đề nữa, nên bé bị ngộp, không có da kề da với mẹ... Lúc mới sinh xong, lấy thai ra thì bác sĩ có nói là “không có được kề da nha” vì em bé hơi yếu do quá trình lấy thai lâu á. Đưa con ra là nhìn thấy mặt con tím ngắt luôn, lo ơi là lo, không biết sao, cứ loay hoay. Kể thêm 1 chút về đợt đẻ em Koi là chưa được nửa tiếng. Bác sĩ nói “mổ nha!”, 10 phút sau là nghe anh “oe oe oe” rồi, anh KiO này cả 45 phút, gần 1 tiếng.

Lâu như vậy nên lúc mà bác sĩ kể rạch lớp đầu tiên thấy hết lớp bên trong, mổ thì mổ nhiều lớp ấy, may 3 lớp, mà cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, thấy hết nước ối các bác cũng rất là lo. Mà may là tất cả các bác sĩ ở đây rất là chuyên nghiệp, tất cả các khâu luôn, mỗi bác 1 khâu, coi như là chuẩn bị sẵn hết, có vấn đề gì là các bác sẽ hỗ trợ hết luôn, cũng mừng, đỡ lo”, bà mẹ 3 con nhớ lại.

Hiện tại sau bao thử thách và sự đánh cược với số phận, Hải Băng đang có một tổ ấm viên mãn hơn bao giờ hết với 3 đứa con xinh yêu và ông xã luôn yêu thương và chiều chuộng cô hết mực.

Chuyện ấy sau sinh của sao Việt: Hứa Minh Đạt liền tù tì, có người bị vợ từ chối thẳng
"Chuyện ấy" sau sinh là một chủ đề nhạy cảm nhưng có không ít sao Việt chẳng hề ngần ngại chia sẻ những câu chuyện tế nhị của bản thân.
Theo Hồng Trần (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ