‘Tan chảy’ với 'Nhật ký mẹ ỏng' của ông bố Việt

Ngày 11/08/2014 06:01 AM (GMT+7)
03.04.2014, Tuần thứ 23 - Thái Lan.

Vậy là con đã được đi máy bay rồi nhé, hơn đứt bố mẹ ngày xưa. Đã thế lại còn xuất ngoại không cần hộ chiếu luôn.

Bố tranh thủ đưa mẹ đi chơi và mua đồ cho con (tất nhiên là nguyên đai nguyên kiện để sau tháng thứ 7 bố mới lôi ra giặt giũ một mẻ). Đây là giai đoạn mẹ con đỡ mệt hơn những tháng đầu và cũng là lúc mẹ con... ăn khỏe dần.

Cơ bản là mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi đang bay.

03.04.2014, Tuần thứ 23 - Thái Lan.

Vậy là con đã được đi máy bay rồi nhé, hơn đứt bố mẹ ngày xưa. Đã thế lại còn xuất ngoại không cần hộ chiếu luôn.

Bố tranh thủ đưa mẹ đi chơi và mua đồ cho con (tất nhiên là nguyên đai nguyên kiện để sau tháng thứ 7 bố mới lôi ra giặt giũ một mẻ). Đây là giai đoạn mẹ con đỡ mệt hơn những tháng đầu và cũng là lúc mẹ con... ăn khỏe dần.

Cơ bản là mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi đang bay.

Thái Nam; Ảnh: Pag Chun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu