Tân gia mà chị dâu chỉ khiêng mỗi chum gạo cũ rích đến tặng, còn bảo tốt cho phong thủy

Thảo Nguyên - Ngày 10/05/2023 00:00 AM (GMT+7)

Tôi còn cứ nghĩ chị dâu chỉ cho được như vậy nên đã phản ứng hơi thái quá, giờ nghĩ lại mà xấu hổ quá.

Bố mẹ mất từ khi anh trai chưa lập gia đình nên nhà chỉ có 2 anh em tôi đùm bọc, yêu thương nhau. Cũng may khi ấy, anh trai tôi đã đi làm ổn định, còn tôi đang là sinh viên năm 4 đại học. Vì thế, tôi vừa học vừa làm đỡ đần anh trai.

Anh trai tôi là kiến trúc sư nên kiếm tiền rất tốt. Sau khi tôi ra trường thì anh cũng làm đám cưới. Từ ngày có chị dâu, nhà tôi vui vẻ hẳn lên. Chị dâu là người rất vui vẻ, lạc quan và sống tích cực. Dù không nấu ăn ngon nhưng chị hay bày vẽ làm món nọ món kia. Nhất là cuối tuần, cả nhà ăn uống tại nhà rất vui vẻ, đầm ấm.

Từ ngày có chị dâu, nhà tôi vui vẻ hẳn lên. (Ảnh minh họa)

Từ ngày có chị dâu, nhà tôi vui vẻ hẳn lên. (Ảnh minh họa)

Ở cùng nhà với em chồng, chị dâu lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi. Chị quản lý thời gian, tiền bạc rất khắt khe. Thấy tiền lương tôi đi làm chỉ đổ vào mua quần áo với đi chơi, chị liền nhắc phải tiết kiệm để mai này có 1 khoản để dành. Thế là tháng nào chị cũng bắt tôi đưa 5 triệu tiền ăn. Chị bảo sẽ không dùng đến số tiền đó, sẽ giữ cho tôi.

Lúc tôi lấy chồng, anh chị lo cho tôi tất. Chị còn cho tôi một thẻ ATM 200 triệu đồng. 2 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi chưa có con do bị u nang buồng trứng xoắn. Chị thường xuyên hỏi han và giục thăm khám.

Tuy nhiên khi biết các em được bố mẹ chồng cho gần tỉ xây nhà, chị dâu lại chỉ hỏi qua loa. Cá nhân tôi cũng nghĩ chị đã cho nhiều ngày cưới rồi nên không dám đòi hỏi gì. Thậm chí lúc đi chữa u nang thi thoảng chị cũng cho tiền. Nhưng hôm biết chúng tôi đang dọn đồ đến để chuẩn bị tân gia nhà mới, chị dâu bảo:

“Nhà có cái chum gạo sành cũ không dùng đến, cô chú chịu khó khuân về nhà mới đựng gạo vừa tiện lợi vừa có phong thủy”.

Tôi nhìn cái chum gạo sành của chị dâu bảo luôn:

“Ôi, tụi em không lấy cái này đâu, giờ ai còn đựng gạo bằng chum sành nữa chứ”.

Tôi cố tình nói thế để cho chị dâu thấy, cái chum gạo cũ mèn kia thì tôi cần gì, thà không có trong nhà mới còn hơn. Nhưng chị dâu chẳng những không giận còn cười:

“Đừng chê nó cũ, đựng gạo tốt lắm, mang đi mà dùng”.

Hôm tân gia, mọi người đến mừng quà to quà nhỏ. Ấy vậy mà anh trai và chị dâu lại vẫn khiêng cái chum gạo sành tới. Đã vậy lúc khiêng chị còn nhắc mọi người phải cẩn thận. Nhìn ngứa mắt quá tôi nói:

“Anh chị mang cái chum này đến đây làm gì cho chật ra, hôm nào em mua cái xô nhựa đựng cũng được”.

Tôi còn dự định cứ nhận cho chị dâu vui lòng rồi để ở nhà vài hôm, sau đó sẽ âm thầm đem đi vứt. Nhưng lúc khiêng xong vào góc nhà, chị dâu cứ kéo tôi vào xem yến gạo tẻ thơm ở bên trong. Tôi miễn cưỡng ngó vào thì thấy ngoài gạo bên trong còn có 3 bọc tiền toàn tờ 500, 200,100 ngàn.

Tôi còn dự định cứ nhận cho chị dâu vui lòng rồi để ở nhà vài hôm, sau đó sẽ âm thầm đem đi vứt. (Ảnh minh họa)

Tôi còn dự định cứ nhận cho chị dâu vui lòng rồi để ở nhà vài hôm, sau đó sẽ âm thầm đem đi vứt. (Ảnh minh họa)

Lúc này chị dâu mới bảo:

“Quà tân gia này cho cô chú hết đó. Về nhà mới có gạo mới để ăn và có 100 triệu để mua sắm nội thất trong nhà nữa. Chị muốn cho cô chú bất ngờ nên cố tình giấu tiền vào trong chum sành này. Thế nào, có không muốn nhận chum sành nữa không?”.

Nghe chị dâu nói mà tôi ngớ cả người và thấy xấu hổ, ngượng với những gì đã nói quá. Hóa ra chị dâu luôn quan tâm và yêu thương tôi như em gái trong nhà khiến tôi ấm lòng lắm. Chị cũng giục có nhà mới rồi thì tập trung chữa u nang buồng trứng xoắn để còn sớm có mụn con nữa là trọn vẹn. Tôi biết chị luôn lo cho tôi nên giục vậy nhưng tôi cũng hoang mang lắm, sợ u nang buồng trứng xoắn khiến mình khó mang thai.

Bị u nang buồng trứng xoắn có mang thai được không?

Trong trường hợp được điều trị kịp thời, u nang buồng trứng xoắn sẽ được khắc phục mà không để lại biến chứng gây nguy hiểm hay ảnh hưởng tới khả năng sinh sản ở chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, u nang buồng trứng xoắn có thể bị vỡ, nhiễm trùng phúc mạc và hoại tử buồng trứng.

Nếu buồng trứng bị hoại tử, bác sĩ sẽ phải cắt bỏ để đảm bảo tính mạng cho người bệnh. Trong trường hợp còn một bên buồng trứng, chị em vẫn có khả năng mang thai nhưng tỷ lệ thụ thai sẽ thấp hơn so với bình thường.

Còn với trường hợp u nang buồng trứng xoắn bị hoại tử nặng, bác sĩ có thể sẽ cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng nhằm hạn chế nguy cơ viêm nhiễm lây lan. Việc cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng đồng nghĩa với việc mất kinh nguyệt cũng như khả năng mang thai. Vì vậy, ngay khi thấy xuất hiện triệu chứng của u nang buồng trứng xoắn, chị em nên tới bệnh viện để được thăm khám trong khoảng thời gian sớm nhất nhằm giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra và bảo toàn khả năng làm mẹ.

Tân gia mà chị dâu chỉ khiêng mỗi chum gạo cũ rích đến tặng, còn bảo tốt cho phong thủy - 3

Nhà có khách 6h tối chị dâu chưa về nấu cơm, mẹ gọi thông gia mách tội rồi phải mất ngủ cả tuần 
Thế nhưng tối đầu tiên đoàn khách tới nhà tôi thì chị dâu đi làm 6h tối vẫn chưa về, trong khi 5 giờ chiều đã tan sở. Mẹ rất tức giận lại sốt ruột sợ không tiếp đón khách được chu đáo.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu