Tiêu 17 triệu/tháng bị chồng chê hoang toàng, tôi chỉ ra một khoản tế nhị khiến anh “cứng họng”

Diệu Thuỳ - Ngày 22/07/2023 18:30 PM (GMT+7)

Đã định không nói nhưng vì chồng quá đáng quá nên tôi đành phải nói để cho anh biết 17 triệu của anh chẳng phải to tát gì đâu.

Vợ chồng tôi có một con nhỏ năm nay 5 tuổi, hiện đang sống cùng bố mẹ chồng và cả gia đình anh chồng nữa. Mỗi tháng, tôi đóng phí sinh hoạt cho mẹ chồng là 6 triệu đồng, nộp tiền học cho con hết 4 triệu đồng. Thỉnh thoảng tôi đi siêu thị mua thêm ít đồ ăn, mua sữa, quần áo cho hai vợ chồng và con, tiêu vặt linh tinh và nhiều khoản không tên. Tôi lại đang có bầu nên thỉnh thoảng đi siêu âm và mua thuốc bổ, tổng cộng chi tiêu mỗi tháng khoảng 17 triệu đồng.

Lương của tôi được 7 triệu, lương chồng tôi được 26 triệu. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 10 triệu lo chi tiêu, còn lại anh giữ hết. Anh bảo anh giữ tiền để làm việc lớn. 

Gần đây, công việc của anh trục trặc nên lương chỉ còn 20 triệu đồng. Từ ngày lương thấp đi, chồng tôi sinh ra cằn nhằn. Hàng tháng khi đưa tiền là anh lại chê tôi hoang toàng, chi tiêu không biết tính toán. “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện, tiêu như em có mà ra đê ở”, anh nói. 

Chồng thường xuyên chỉ trích tôi không biết tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Chồng thường xuyên chỉ trích tôi không biết tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Tôi bực mình lắm nhưng cố nhịn, chỉ bảo: “Anh nhìn xem em toàn chi tiêu cho gia đình chứ chẳng chi được cho bản thân cái gì đâu”. 

Thế nhưng có vẻ tôi càng nhịn thì anh càng được đà. Tháng vừa rồi, anh chỉ đưa cho tôi có 7 triệu đồng và nói tôi phải chi tiêu trong khoảng đó, anh không đưa thêm. Tôi nói không đủ thì anh lại bắt đầu càu nhàu, nói tôi không biết tiết kiệm.Tức nước vỡ bờ, tôi liền chỉ ra cho anh một khoản tốn kém, nhưng vì tế nhị nên lâu nay tôi không nói ra. 

Đó là việc anh chồng tôi có 2 đứa con, cộng với 1 đứa con nhà chị chồng rất hay sang nhà tôi chơi. Ngày nào các cháu cũng lấy sữa của con tôi uống nên cứ vài hôm lại hết một thùng sữa gần 400 nghìn. 

Cách vài ngày các cháu lại nói muốn ăn gà rán, uống trà sữa, còn kẹo bánh, bim bim, kem,... tôi mua thường xuyên. Quý các cháu nên tôi cũng toàn mua đồ xịn chứ chẳng bao giờ mua loại rẻ tiền. 

Thời gian này bọn trẻ đang nghỉ hè, ở nhà tôi liên tục nên tiền mua đồ ăn vặt cho chúng cũng kha khá. Bố mẹ các cháu thì chẳng biết vô tư hay thế nào nhưng ít khi mua bán đồ ăn vặt cho các con, chủ yếu là tôi chi. 

Các cháu ăn uống chẳng lẽ mình lại kể lể nên tôi không muốn nói ra. Nhưng chồng tôi có biết đấy là đâu, cứ tưởng tôi tiêu xài hoang phí cho bản thân. Chưa kể tôi đang bầu bí, người rất mệt mỏi nhưng hàng ngày vừa phải đi làm, vừa phải giúp anh chị chồng đón các cháu, nấu cơm, có khi cả tắm rửa cho chúng. 

Tôi đang bầu bí, người rất mệt mỏi nhưng hàng ngày vừa phải đi làm, vừa phải giúp anh chị chồng đón các cháu, nấu cơm, có khi cả tắm rửa cho chúng.  (Ảnh minh họa)

Tôi đang bầu bí, người rất mệt mỏi nhưng hàng ngày vừa phải đi làm, vừa phải giúp anh chị chồng đón các cháu, nấu cơm, có khi cả tắm rửa cho chúng.  (Ảnh minh họa)

Nghe tôi nói, chồng cứng họng một lúc rồi mới lí nhí xin lỗi vợ. Tôi không để bụng, vì cũng thông cảm cho anh đợt này đang bị giảm lương. Chỉ mong từ sau có vấn đề gì thì vợ chồng chia sẻ với nhau một cách tích cực chứ không nên vội chỉ trích đối phương. Từ hôm đó, chồng biết vợ bầu vất vả nên cũng đi làm về sớm hơn để đỡ đần vợ việc nhà cũng như trông con và các cháu để vợ được nghỉ ngơi. 

Mẹ bầu cần có chế độ nghỉ ngơi thế nào?

Trong suốt thai kỳ, mẹ bầu cần có chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, lành mạnh để giữ được sức khỏe và tinh thần tốt cũng như đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. 

Mẹ bầu cần tránh làm việc quá sức, mang vác vật nặng, đi lại quá nhiều, thức khuya. Thay vào đó nên làm việc vừa sức, có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí, vận động nhẹ nhàng. 

Mẹ cũng cần có môi trường sống trong lành, sạch sẽ, không có khói độc hay các chất gây hại. 

Người thân, đặc biệt là chồng cần quan tâm, động viên, hỗ trợ mẹ bầu, tránh để sản phụ rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực. 

Tiêu 17 triệu/tháng bị chồng chê hoang toàng, tôi chỉ ra một khoản tế nhị khiến anh “cứng họng” - 3 

Bán hộ anh họ căn nhà 9 tỷ, sau một đêm tôi bỗng dưng thành chủ nhà mới
Mọi người hay nói đùa “gái ế” là tôi vớ bở, một bước có cơ ngơi nhiều người ao ước.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu