Tình cờ về quê giữa tuần, cổng khóa im ỉm đã tố cáo bí mật gần năm nay của mẹ chồng

Thảo Nguyên - Ngày 27/08/2023 18:00 PM (GMT+7)

Nếu không tình cờ tạt về quê thăm mẹ chồng vào giữa tuần thì chắc tôi chẳng thể biết được bí mật bà đang giấu các con.

Nhà chồng tôi rất neo người vì bố anh mất từ nhiều năm trước, em gái anh cũng lấy chồng xa. Ở nhà chỉ còn có mẹ và 2 vợ chồng tôi. Sau cưới, vợ chồng tôi cũng lên thành phố làm, ở quê chỉ còn lại một mình mẹ chồng.

Khi tôi mới làm dâu thì mẹ chồng tôi vẫn đang đi làm tại một xí nghiệp thủy sản. Bà bận rộn lắm nhưng khi con dâu mang bầu lần đầu tiên, bà vẫn đón tôi về chăm sóc ở cữ suốt 3 tháng. Những ngày đó, bà xin nghỉ không lương để chăm 2 mẹ con tôi. Hết 3 tháng cữ ở nhà chồng, tôi đưa cháu về ngoại cho bà đi làm, bà vẫn gọi điện hỏi thăm thường xuyên. Cuối tuần bà lại thu xếp xuống thăm cháu và mang theo rất nhiều món ngon cho con dâu tẩm bổ.

Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng dù đang bận công tác vẫn xin nghỉ không lương để chăm con dâu ở cữ. (Ảnh minh họa)

Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng dù đang bận công tác vẫn xin nghỉ không lương để chăm con dâu ở cữ. (Ảnh minh họa)

Cách đây gần 1 năm, mẹ chồng tôi đến tuổi nghỉ hưu. Sợ ở nhà buồn, chúng tôi muốn đón bà lên thành phố ở cùng nhưng bà không đồng ý. Bà bảo ở quê nhà cửa vườn tược rộng rãi quen rồi, anh chị em họ hàng đều ở đây nên không sợ buồn. Bà còn nói khi nào tôi bầu và sinh cháu thứ 2 sẽ lên đó chăm cho 6 tháng cữ.

Thấy mẹ chồng bảo vậy nên vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch bầu con thứ 2. Tôi quyết định ngừng uống thuốc tránh thai hàng ngày và chú ý ăn uống tẩm bổ cho cả 2 vợ chồng để đón con sớm. Song lần thả này đã 6 tháng mà vẫn không thấy có tin vui.

Biết các con thả để có bầu mà chưa thấy, mẹ chồng tôi cũng sốt ruột vì lo uống thuốc tránh thai hàng ngày làm ảnh hưởng đến quá trình thụ thai nên cứ gọi điện lên bắt 2 vợ chồng tôi đi khám bác sĩ. Thực tế, tôi cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi, bác sĩ cũng nói đừng quá lo lắng vì thuốc tránh thai hàng ngày không gây ra tình trạng vô sinh hiếm muộn ở chị em. Ngược lại, chúng giúp bảo vệ buồng trứng và giảm nguy cơ ung thư vú cho chính bản thân tôi nữa. Bác sĩ còn nói cứ yên tâm, cứ đợi thêm vài tháng nữa xem sao vì khi ấy có khi tin vui lại đến.

Khi được tôi thông tin lại như vậy, mẹ chồng mới yên tâm hơn không giục nữa. Từ ngày về hưu, dù bà có lương hưu nhưng do chúng tôi cũng dư dả và để bà chi tiêu thoải mái, mỗi tháng 2 đứa vẫn gửi về biếu bà 10 triệu. Số tiền này tôi thường chuyển khoản. Bà cũng bảo chẳng bao giờ phải cần dùng đến số tiền này nên cứ gửi tiết kiệm. Khi nào các con dùng đến thì cứ lấy vì lương hưu của bà tuy chỉ vài triệu nhưng cũng đã đủ sinh hoạt.

Cứ tưởng có lương hưu, cộng với tiền con dâu gửi về bà sẽ không quá áp lực chuyện tiền nong. Nào ngờ, mấy lần tôi thấy mọi người đi nghỉ dưỡng, đi chùa chiền mà mẹ tôi toàn vắng mặt. Tôi hỏi sao bà không đi thì bà bảo bận làm vườn, trong khi đó tôi thấy bà có trồng cây hay rau màu gì mới đâu.

Mỗi khi con dâu hỏi vấn đề này thì bà đánh trống lảng và thường bảo tập trung làm sao để đúc con sớm cho bà trông hộ. Bà còn nói một chị hàng xóm ở gần nhà cũng kế hoạch bằng thuốc tránh thai mà 3 tháng đã có bầu rồi. Đằng này vợ chồng tôi 6,7 tháng chưa thấy động tĩnh thì sợ sức khỏe có vấn đề. Bà lại khuyên hay vợ chồng đưa nhau đi khám hiếm muộn xem cả 2 có bị gì không.

Nhiều khi không đánh lạc hướng được thì bà bảo cuộc sống sau khi về hưu là của bà, đừng có tìm hiểu quá nhiều. Bà làm gì tự khắc có kế hoạch miễn là vui vẻ.

Thấy mẹ chồng nói vậy nên 2 chúng tôi rất yên tâm và không hỏi bà nhiều nữa. Cuối tuần nào về quê thấy bà rất vui vẻ, sống thoải mái là chúng tôi đều mừng, chẳng chút nghi ngờ.

Hôm thứ 4 vừa rồi, sau khi đưa con đi lớp xong thì tôi bỗng nhớ mẹ chồng và thèm được ăn những món ăn bà nấu nên xin nghỉ 1 hôm để về bất chợt cho bà vui. Nào ngờ về đến cổng thì thấy đóng im ỉm, gọi thế nào cũng không thấy mẹ chồng đâu. Tôi gọi cả điện thoại cũng không thấy bà bắt máy.

Mẹ chồng tôi giấu các con vì sợ biết lại mắng, không cho bà đi làm. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi giấu các con vì sợ biết lại mắng, không cho bà đi làm. (Ảnh minh họa)

Sang hàng xóm hỏi thăm tôi mới được ngã ngửa người về bí mật bà giấu các con suốt gần năm nay. Thì ra mẹ chồng tôi khóa cửa để đi làm mỗi ngày. Nghỉ hưu chán nên bà bảo với hàng xóm đi làm công nhân quét dọn tại 1 công ty cho vui. Bà nói giấu các con vì sợ biết lại mắng, không cho đi làm. Như vậy vừa có thu nhập, vừa được nói chuyện với nhiều người.

Bà cũng kể với hàng xóm sẽ đi làm đến khi tôi có bầu hoặc sau sinh mới nghỉ. Thấy tôi kế hoạch bằng thuốc tránh thai mãi không bầu bí nên bà lo, sợ các con gặp trục trặc sẽ cần nhiều tiền chữa chạy. Khi ấy bà đi làm sẽ có thêm chút tiền để có thể hỗ trợ cho 2 con điều trị. Bà bảo dù sốt ruột nhưng ngại giục nhiều, sợ gây áp lực cho con dâu.

Nghe hàng xóm nói mà tôi thương mẹ chồng quá. Tôi lầm lũi đi lên thành phố và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuổi già cứ để bà được sống và làm việc theo ý mình, chỉ cần bà vui khỏe, hạnh phúc là tôi mừng.

Nhưng sau khi nghe hàng xóm kể mà tôi cứ lăn tăn vì thấy mẹ chồng lo cho các con quá. Lên thành phố tôi sẽ rủ chồng đi khám lại lần nữa xem sức khỏe sinh sản của chúng tôi có vấn đề gì sau thời gian dài uống thuốc tránh thai hay không. Tôi cũng chỉ mong sớm cấn bầu để có lý do chính đáng đón mẹ chồng lên sống cùng chúng tôi. 

Sau khi ngừng thuốc tránh thai bao lâu mà không thể mang thai được thì phải gặp bác sĩ?

Sau khi ngừng sử dụng thuốc tránh thai 1 thời gian mà dường như không thể mang thai, bạn nên trao đổi với bác sĩ về việc mang thai. Trong khi hầu hết phụ nữ thụ thai trong vòng một năm cố gắng, có nhiều yếu tố khác nhau - như tuổi tác, tiền sử sức khỏe và cân nặng - có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn.

Nếu bạn dưới 35 tuổi và đã hơn một năm kể từ khi bạn ngừng sử dụng biện pháp tránh thai và vẫn chưa thể mang thai, bạn nên cho bác sĩ biết. Nếu bạn từ 35 tuổi trở lên, bạn nên đến gặp bác sĩ sau 6 tháng cố gắng.

Bác sĩ sản phụ khoa hoặc chuyên gia sinh sản có thể đưa ra các đề xuất có thể làm tăng khả năng mang thai của bạn. 

Tình cờ về quê giữa tuần, cổng khóa im ỉm đã tố cáo bí mật gần năm nay của mẹ chồng - 3

Bầu sắp đẻ chồng vẫn đòi quan hệ, tôi bỏ trốn liền bị mẹ chồng chặn cửa nói 10 từ
Từ chối thì sợ chồng giận, nhưng nếu cứ cố chiều chồng khi bụng bầu đã vượt mặt và chỉ còn hơn tuần nữa là vượt cạn thì tôi quá mệt mỏi và lo lắng cho sự an toàn của 2 mẹ con.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu