Vợ bầu hì hục làm mâm cỗ chay cúng rằm tháng 7, chồng vừa nhìn thấy đùng đùng nổi giận

Thảo Nguyên - Ngày 23/08/2023 11:30 AM (GMT+7)

Nghĩ rằm tháng 7, việc cúng mâm cỗ chay để tránh sát sinh sẽ tốt hơn cho người đã khuất, lại thêm bản thân bầu chỉ thích ăn đồ chay nên tôi tự chuẩn bị mâm cỗ chay mà không bàn trước với chồng.

Lấy nhau mới được gần năm nay, bố mẹ chồng đã mất nhiều năm trước, nhà chỉ có mình anh là con trai nên sau đám cưới, tôi không phải làm dâu, cuộc sống riêng khá thoải mái. Lại thêm chồng tôi dù nóng tính nhưng cũng rất chiều chuộng, tâm lý với vợ. Nhất là lấy nhau được 6 tháng tôi mang bầu, chồng lại càng yêu thương.

Hàng ngày 2 vợ chồng tôi đều đi làm ở công ty nhưng mỗi khi về tới nhà, anh dọn dẹp nhà cửa, làm đủ mọi việc cho vợ. Việc gì anh cũng làm được, chỉ duy nhất cơm nước hàng ngày là anh không biết và nấu không ngon. Vì thế, riêng việc bếp núc tôi phải đảm nhiệm và có thể nấu tùy theo ý mình.

Mang bầu, tôi đột nhiên nghiện ăn đồ chay nên thường tự vào bếp nấu ăn. (Ảnh minh họa)

Mang bầu, tôi đột nhiên nghiện ăn đồ chay nên thường tự vào bếp nấu ăn. (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi mang bầu, từ tháng thứ 3 trở đi tôi bỗng nhiên sợ ăn thịt cá, thích ăn đồ chay nên thường nấu món chay. Sợ chồng ăn không ngon, tôi mất công làm cả món mặn cho anh. Nhưng anh bảo vợ ăn gì thì anh ăn đấy, không phải cầu kỳ làm các món khác.

Điều anh chỉ lo ngại nhất là sợ vợ bầu ăn đồ chay không đủ chất nên thường bắt uống thêm các loại nước ép và thuốc bổ. Lần nào đưa tôi đi khám thai, anh  cũng hỏi bác sĩ bà bầu ăn đồ chay có tốt không thì bác sĩ bảo là nếu ăn đa dạng thực phẩm và sử dụng thêm thực phẩm bổ sung như tôi thì vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng trong thai kỳ. Do đó, chồng tôi mới yên tâm hơn.

Cũng từ khi về làm dâu, vào những ngày giỗ bố mẹ chồng, 2 chúng tôi thường làm mâm cơm mặn thắp hương. Khi ấy tôi làm cơm còn anh bày biện trên bàn thờ. Thấy các đồ lễ chồng mua sắm tỉ mỉ, bày biện đẹp mắt tôi cũng biết anh coi trọng việc thờ cúng thế nào. Anh thường bảo vợ:

“Thờ cúng quan trọng nhất ở lòng thành, cốt ở cái tâm luôn biết ơn bố mẹ, tổ tiên là được”.

Tôi cũng đồng ý nên cũng khá chăm chút cho việc thờ cúng hay bàn thờ nhà mình.

Năm nay, tôi quyết định ngay cuối tuần vừa rồi làm mâm cúng Vu Lan sớm để sau đó vợ chồng có dịp đi lễ chùa cầu siêu. Đúng hôm tôi dự định làm cơm thì chồng lại phải đi công tác tỉnh khác từ sáng sớm đến 4 giờ chiều mới về. 

Nghĩ rằm tháng 7, việc cúng cỗ chay để tránh sát sinh sẽ tốt, lại thêm bản thân bầu chỉ thích ăn đồ chay nên tôi tự chuẩn bị mâm cỗ chay với nhiều món đa dạng mà không bàn trước với chồng. 

Mất cả ngày hì hục chuẩn bị mâm cúng chay mùa Vu Lan, vừa xong thì chồng tôi về. Vừa bước vào nhà, tôi giục anh mang mâm cơm lên thắp hương thì anh liếc nhìn rồi mặt biến sắc. Anh tiến tới hất đổ ngay mâm cơm xuống sàn nhà lanh tanh bành rồi quát:

“Rằm tháng Bảy mà cô làm cơm chay cúng bố mẹ và gia tiên hả? Sao không làm được mâm cơm mặn cúng cho tử tế? Có con dâu nào bất hiếu như cô không? Vu Lan báo hiếu mà cô cho bố mẹ tôi ăn uống đạm bạc như này? Đồ chay cô thích ăn thì cứ làm ăn hàng ngày là được, còn bắt cả bố mẹ chồng và tổ tiên nhà chồng cũng nhịn theo cô sao?”.

Rồi không thèm nghe bất cứ lời giải thích nào của vợ, chồng tôi xách xe ra chợ mua xôi gà và 1 số món xào về bày lên mâm cúng. Suốt cả buổi anh tức giận không nói 1 lời nào với vợ bầu vì cho rằng tôi không chu toàn, bất kính với bố mẹ chồng đã mất.

Bao thành ý tốt đẹp khi sửa soạn mâm chay cúng Vu Lan của tôi đã bị chồng đổ xuống sông xuống bể. (Ảnh minh họa)

Bao thành ý tốt đẹp khi sửa soạn mâm chay cúng Vu Lan của tôi đã bị chồng đổ xuống sông xuống bể. (Ảnh minh họa)

Tôi thật sự chẳng biết mình đã sai ở đâu. Bao thành ý tốt đẹp khi sửa soạn mâm chay cúng Vu Lan của tôi đã bị chồng đổ xuống sông xuống bể nên tôi cũng giận ngược lại anh. Cả hai đều chẳng nói chẳng rằng với nhau lời nào. Đã thế tôi sẽ im lặng cho tới khi nào anh phải nhận ra sai lầm và xin lỗi vợ mới thôi.

Hôm nay đến lịch đi khám thai, vì đang giận chồng nên tôi tự đi, không thèm nhờ vả anh. Bác sĩ siêu âm nói cân nặng của 2 mẹ con tôi đều phát triển tốt. Tuy là vậy tôi vẫn hơi có chút lăn tăn liệu ăn chay từ giờ đến hết thai kỳ có ảnh hưởng gì đến em bé không? 

Ăn chay khi mang thai có tốt cho bà bầu?

Nếu không áp dụng đúng cách, chế độ ăn chay khi mang thai sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ, qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, nếu bổ sung dinh dưỡng đúng cách, áp dụng một chế độ ăn chay phù hợp, mẹ bầu sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và thai nhi cũng sẽ được đảm bảo phát triển tốt.

Lời khuyên cho các chị em đang áp dụng chế độ ăn chay khi mang thai là nên ăn đa dạng thực phẩm và có thể sử dụng thêm thực phẩm bổ sung để đảm bảo đủ dinh dưỡng trong suốt thai kỳ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn chay cũng mang lại một số ưu điểm sau:

- Khi áp dụng chế độ ăn chay, mẹ bầu sẽ ăn nhiều loại rau và trái cây vì thế giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và tránh khỏi tình trạng táo bón - nỗi ám ảnh của nhiều mẹ bầu.

- Những thực phẩm ăn chay khi mang thai đều có nguồn gốc từ thực vật, giúp mẹ bầu tránh nguy cơ tăng cholesterol xấu trong máu, phòng ngừa một số bệnh lý tim mạch.

- Tăng cân cũng là một vấn đề được nhiều bà bầu quan tâm. Nếu chế độ ăn không hợp lý, bà bầu dễ bị tăng cân nhanh, tăng cân quá mức, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và không tốt cho thai nhi. Tuy nhiên, những mẹ bầu áp dụng chế độ ăn chay thì sẽ có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn và đặc biệt sẽ có thể sớm lấy lại vóc dáng sau sinh.

Vợ bầu hì hục làm mâm cỗ chay cúng rằm tháng 7, chồng vừa nhìn thấy đùng đùng nổi giận - 3

8 chất dinh dưỡng cần thiết cho bà bầu ăn chay và thuần chay để có thai kỳ khỏe mạnh
Nhiều phụ nữ đang ăn chay hay thuần chay chuẩn bị mang thai đều có chung câu hỏi, liệu họ có thể ăn tiếp tục ăn chay được không? Dưới đây là những...

Dinh dưỡng thai kỳ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu