Người phụ nữ bị nhóm người lạ xông vào phòng đánh sau 19 ngày cưới, hành động của chồng gây phẫn nộ

Cẩm Tú - Ngày 04/04/2024 14:00 PM (GMT+7)

Lúc nửa đêm, chị Lê bị đánh thức bởi những tiếng động lớn và tiếng bước chân. Khi chị còn chưa kịp phản ứng thì đã có 5 người bất ngờ xông vào phòng đánh chị.

Nửa năm sau khi anh Quách Khiết Phương (sống ở Trung Quốc) ly hôn, chị Trương Tiểu Lê đã yêu anh. Vì chị sớm có thai nên đám cưới của hai người nhanh chóng được xúc tiến. Tuy nhiên, chị Lê không bao giờ có thể ngờ cuộc hôn nhân của mình lại đẫm máu và ngắn ngủi như vậy. Chị không ngờ rằng chỉ vào ngày thứ 19 sau cưới sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời chị.

Vào đêm thứ 19 sau cưới, anh Phương nói với chị Lê rằng ở công trường có chút chuyện nên anh sẽ qua đêm ở đó. Chị Lê nũng nịu với chồng, phàn nàn đôi câu nhưng vẫn giúp anh thu dọn quần áo rồi miễn cưỡng tiễn anh ra cửa.

Vì buổi tối chồng không về nhà nên chị Lê chỉ có thể ngủ một mình. Kết quả là lúc nửa đêm, chị Lê bị đánh thức bởi những tiếng động lớn và tiếng bước chân. Khi chị còn chưa kịp phản ứng thì đã có 5 người bất ngờ xông vào phòng đánh chị, cuối cùng 4 người đàn ông đã giữ chặt chị lại, một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít lấy ra một ống tiêm và tiêm một chất lỏng không xác định vào bụng chị.

Chị Trương Tiểu Lê.

Chị Trương Tiểu Lê.

Khi bị tiêm chất lỏng vào người, chị Lê lập tức hét lên vì quá đau đớn. Chị sợ hãi, dùng chút sức lực cuối cùng để gọi điện cho chồng nhưng anh không bắt máy. Trong tuyệt vọng, chị Lê chỉ có thể gọi cho bố mẹ chồng. Nhưng khi đến họ đến nơi, trên giường đã có một vũng máu.

"Tôi chưa bao giờ làm điều gì tổn thương ai trong đời. Tại sao tôi phải chịu tổn thương như thế này?", chị Lê đau đớn hét lên.

Bố mẹ chồng nhanh chóng đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ xác nhận chất lỏng không rõ nguồn gốc được tiêm vào bụng chị Lê là axit sulfuric loại mạnh. Cuối cùng, chị mất vì suy nội tạng, nhưng đến lúc mắt nhắm xuôi tay chị vẫn không biết ai là kẻ hãm hại mình.

Sau khi cảnh sát can thiệp điều tra, nghi phạm dần dần lộ diện, đó chính là anh Phương và vợ cũ của anh - Quách Phi. Vợ cũ của anh Phương cho biết, sau khi chị và anh Phương kết hôn, chị cảm thấy bố mẹ chồng coi thường mình, họ hàng và bạn bè của chồng đều không thích mình nên trong lòng chị tràn đầy sự hận thù.

Chị ta còn nói anh Phương là một người không tử tế, thường trút giận lên chị khi gặp chuyện gì đó không vui. Chính vì vậy khi mang thai 3 tháng, chị đã nhẫn tâm bỏ đứa bé trong bụng để trả thù chồng và nhà chồng.

Chị Quách Phi.

Chị Quách Phi.

Hành vi cực đoan này khiến gia đình anh Phương vô cùng bất mãn, cuối cùng anh đã ly hôn vợ. Nhưng sau khi ly hôn, chị Phi vẫn không nhận ra rằng mọi người không thích chị vì chị rất lười biếng, không muốn đụng tay đụng chân làm gì và cũng không biết đối nhân xử thế.

Không chấp nhận bị chồng bỏ, chị ta vẫn thường xuyên quấy rầy anh Phương, ve vãn anh. Bị quấy rầy đến mức không nhịn được, anh Phương đã thuê một căn nhà để ở chung với vợ cũ, nói rằng sẽ cho chị một cơ hội sửa sai. Hai người suốt ngày quấn lấy nhau, tình cảm của họ tốt đến mức người xung quanh đều cho rằng họ chưa ly hôn và vẫn là vợ chồng.

Nhưng anh Phương làm vậy chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của mình, chứ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tái hôn với vợ cũ. Nửa năm sau ly hôn, anh gặp được chị Lê – một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, thông minh và chu đáo. Khi làm cho chị Lê có thai và lên kế hoạch cho đám cưới, anh Phương nói với vợ cũ rằng anh không thể cưới chị vì bố mẹ đang ép anh cưới người khác.

Chính vì thế, chị Phi đã nảy sinh sự hận thù với chị Lê, vì cho rằng chị là kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ giữa chị và chồng cũ. Cuối cùng, chị Phi nghĩ ra một cách trả thù, đó chính là thuê 4 người tới “xử đẹp” chị Lê, xong việc chị ta sẽ trả cho mỗi người 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng).

Anh Phương.

Anh Phương. 

Cái kết, tòa tuyên án tử hình Quách Phi, 4 người đàn ông đi cùng chị cũng phải trả giá cho hành vi sai trái của mình.

Còn anh Phương, với tư cách là chồng của chị Lê, anh ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Tuy anh không tham gia vào quá trình hãm hại vợ mình, cũng không biết kế hoạch của vợ cũ, nhưng chính sự đồng lõa của anh đã khiến vợ cũ suy nghĩ về việc làm hại người khác với mục đích trả thù. Vì anh có thái độ không rõ ràng với vợ cũ, tái hôn rồi vẫn qua lại với vợ cũ nên mới khiến chị ta có những suy nghĩ lệch lạc và dẫn đến bi kịch.

Sau khi ly hôn, nên tuân theo 2 nguyên tắc này với người cũ

Nguyên tắc 1: Nếu chưa có con thì tốt nhất đừng liên lạc với nhau

Dù chia tay trong hòa bình thì tin không ai coi ly hôn là điều hạnh phúc. Chắc chắn sẽ có những va chạm dù lớn hay nhỏ trong quá trình ly hôn. Nếu không bị ràng buộc bởi con cái, tốt nhất nên giữ khoảng cách với vợ/chồng cũ sau khi ly hôn.

Duyên phận giữa hai người đã kết thúc ở đây và thực sự không có lý do gì để ép buộc chúng ta phải làm bạn. Bạn đã từng yêu, từng phàn nàn về nhau thì rất khó để làm bạn trở lại.

Hơn nữa, việc liên lạc lại với người cũ sau khi ly hôn chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ lại những kỷ niệm không mấy vui vẻ trong quá khứ, điều này cũng sẽ không thuận lợi để bạn bắt đầu cuộc sống mới. Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc sống mới càng sớm càng tốt, khoảng trống mới có thể giúp bạn tiến về phía trước nhanh hơn.

Tất nhiên, nếu cả hai đều là những người rất cởi mở, thực sự có thể chúc phúc cho nhau và trở thành bạn tốt thì đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng nếu cả hai bạn có mối quan hệ mới, nửa kia của bạn có thể không hiểu được cách bạn hòa hợp với vợ/chồng cũ để làm gì, và có thể ghen tuông, bất an với mối quan hệ này đấy.

Nếu đã ly hôn và không có con, tốt hơn hết không nên liên lạc với người cũ làm gì. (Ảnh minh họa)

Nếu đã ly hôn và không có con, tốt hơn hết không nên liên lạc với người cũ làm gì. (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc 2: Đừng vì con cái mà phá vỡ sự yên bình của nhau

Dù ly hôn có nhiều cãi vã, khó chịu thì bây giờ đã ly hôn, tốt hơn là hãy mỉm cười với nhau và bỏ đi mối hận thù. Đặc biệt nếu đã có con, việc gặp nhau vì con cái là điều không thể tránh khỏi.

Đừng nói xấu vợ/chồng cũ trước mặt con cái. Đối với bạn, vợ/chồng cũ là người làm tổn thương tình cảm của bạn, nhưng đối với các con, bố/mẹ vẫn là người yêu thương chúng.

Vô số ví dụ cho thấy việc bố mẹ ly hôn có tác hại khôn lường đối với con cái. Người lớn trưởng thành hơn về mặt tinh thần so với trẻ em và chúng ta sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng trẻ em thì không.

Ít nhất, bạn cũng phải tạo không khí cho con cái. Bạn và vợ/chồng cũ chia tay vì lý do nào đó nhưng bạn vẫn yêu thương con như mọi khi, sự thật này sẽ không thay đổi.

Và đừng ngăn cản vợ/chồng cũ đến thăm con, mối quan hệ giữa bố mẹ và con là không thể tách rời, thay vì tàn nhẫn chia cắt, thà để đối phương công khai đến thăm con. Cách tiếp cận tự nhiên của bạn sẽ giúp con bạn vượt qua việc bố mẹ ly hôn nhanh hơn.

Nửa đêm chồng rón rén đưa tôi 500 triệu bảo: Xin em cho anh được quay đầu
Đêm hôm trước, chồng tôi mò về nhà. Lúc đấy là 1 giờ sáng, anh ta bật điện sáng trưng, giọng cuống quýt, van xin.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình