Yêu 7 năm, cưới hơn 2 năm, người vợ ngỡ ngàng khi biết thân phận thật của chồng

Cẩm Tú - Ngày 28/07/2024 09:30 AM (GMT+7)

Vào tháng 6/2023, khi cả hai đang chuẩn bị chuyển đến nhà mới, người vợ vô tình phát hiện ra bí mật của chồng.

Cứ ngỡ bên nhau dài lâu sẽ hiểu rất rõ về đối phương, nhưng không phải ai cũng vậy. Chị Lý (sống ở Tứ Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) phải mất hơn 9 năm mới biết rõ thân phận thật về chồng mình.

Người phụ nữ kể, tháng 5/2014, chị lúc đó 27 tuổi đã gặp anh Trần (khi đó 29 tuổi) qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh là lính tại ngũ. Sau khi gặp nhau, hai bên đã trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau qua mạng xã hội, gọi điện thoại,… và dần dần phát triển thành mối quan hệ yêu đương.

Trong thời gian yêu đương, anh Trần liên tục đòi tiền chị Lý với lý do dàn xếp các mối quan hệ. Nhìn bạn trai có vẻ ngoài thật thà, chị Lý liền bị thuyết phục.

Vào tháng 9 cùng năm, anh Trần nói rằng sau khi thu xếp các mối quan hệ, anh đã làm được thủ tục chuyển công tác và quay trở lại Tứ Cống.

Tháng 11/2021, cặp đôi đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, anh Trần luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp các loại vật dụng một cách ngăn nắp. Chị Lý chưa bao giờ nghi ngờ về danh tính của chồng mình cho đến khi chuyển nhà.

Chị Lý chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình cho tới khi chuyển nhà. (Ảnh minh họa)

Chị Lý chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình cho tới khi chuyển nhà. (Ảnh minh họa)

Vào tháng 6/2023, khi cả hai đang chuẩn bị chuyển đến nhà mới, người vợ vô tình phát hiện ra nhiều chứng chỉ sĩ quan quân đội và quân phục khác nhau được giấu trong nhà trong lúc thu dọn đồ đạc. Điều này làm người vợ nghi ngờ.

Tới tháng 2 năm nay, sau thời gian dài đấu tranh tư tưởng, chị Lý quyết định gọi cảnh sát. Chị nói rằng, chồng mình có thể đã giả làm người lính để cưới và lừa tiền chị.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã ngay lập tức vào cuộc điều tra. Anh Trần bị bắt vào ngày 23/4 vì nghi ngờ mạo danh quân nhân và phạm tội lừa đảo. Đồng thời, cảnh sát thu giữ số lượng lớn quần áo giả quân đội, giấy tờ quân đội giả và 2 khẩu súng đồ chơi giả tại nơi ở của anh.

Cảnh sát xác minh, anh Trần tên thật là Đường, chỉ có trình độ học vấn trung học phổ thông. Anh là thợ sửa ống nước và từng có một cuộc hôn nhân trước khi cưới chị Lý.

Kể từ năm 2014, Đường đã sử dụng họ Trần để mua nhiều chứng chỉ sĩ quan và đồng phục sĩ quan khác nhau thông qua Internet, đồng thời anh bịa đặt mình là một sĩ quan trong lực lượng quân sự tại ngũ.

Tính đến thời điểm chị Lý gọi cảnh sát, anh ta đã vòi tiền của chị hơn 60 lần, tổng cộng là 459.753 tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng, bao gồm cả tài sản chung trong hôn nhân).

Mới đây, anh Đường đã bị chuyển đến cơ quan công tố vì nghi ngờ lừa đảo bằng cách mạo danh quân nhân. Hiện vụ án đã bước vào giai đoạn xem xét, truy tố.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu một anh chàng lừa dối

Tất cả chúng ta chỉ nhìn những gì mình muốn nhìn và tin vào những gì mình muốn tin – đặc biệt là trong tình yêu. Nhưng cho dù mù quáng thì vẫn có một số cách để biết mình có đang bị “thao túng” và bị lừa dối không?

Dưới đây là 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu một anh chàng lừa dối:

- Anh ta thu hút trong tính cách và đôi khi là cả ngoại hình khiến anh ta dễ dàng có được lòng tin của người khác, và người khác cũng không muốn phải nghi ngờ anh ta.

- Dù muốn, bạn cũng không thể xác nhận bất kỳ điều gì họ nói, từ gia đình và bạn bè của anh ta hay đơn giản chỉ là xem một tờ hóa đơn,…

- Anh ta công kích khi bạn đặt câu hỏi, khiến bạn tin rằng chính mình mới là người có vấn đề.

- Anh ta bịa chuyện rất giỏi.

- Anh ta dùng những cụm từ như: “Anh/em cũng không nhớ chính xác lắm”, hay “Để anh/em nhớ xem đã nào”…

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình