7X lấy chồng 9X, lệch nhau 21 tuổi vẫn hạnh phúc: "Nếu thích ai, hãy mạnh dạn ở bên người đó"

Cẩm Tú - Ngày 23/10/2023 12:00 PM (GMT+7)

Người phụ nữ nói: “Nếu bạn thích ai đó, hãy mạnh dạn ở bên người đó và đừng lãng phí thời gian. Bởi vì thời gian rất quý giá".

Nhiều người cho rằng, tình yêu không liên quan gì đến tuổi tác, điều quan trọng hơn cả là hai người có thực sự yêu nhau hay không. Đó cũng là quan điểm của chị Lưu Anh (47 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra

Ngày đó khi mới kết hôn, chị Lưu Anh có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng dần dần, cả hai thường nảy sinh mâu thuẫn do tính cách không hợp nhau nên đành ly hôn, con trai do chị nuôi dưỡng.

Sau khi ly hôn, chị “ngã” vào vòng tay của người bạn trai cũ. Nhưng anh ta đã lừa chị, khiến nhà bị thế chấp và gánh trên vai khoản nợ vài tỷ đồng. 

“Lúc đó tôi dường như bị mắc kẹt trong một vũng lầy và không thể thoát ra được. Tôi chán nản và dường như mỗi ngày đều đang bước đi trên bờ vực sụp đổ. Trước đây tôi luôn núp dưới sự che chở của bố mẹ, tôi cứ ngỡ cuộc sống màu hông nhưng không ngờ….”, chị Lưu Anh chia sẻ.

Chị Lưu Anh.

Chị Lưu Anh. 

Tuy nhiên khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác được mở ra. Khi chị đang bất lực nhất thì gặp được người chồng hiện tại của mình, anh Tiểu Lý Tử. “Sự xuất hiện của anh như ánh sáng trong bóng tối, soi sáng cuộc đời tôi và mang lại cho tôi niềm hy vọng và hơi ấm”, mẹ một con nói.

Chia sẻ về câu chuyện tình của mình, chị Lưu Anh cho biết chị gặp anh Lý Tử qua mang xã hội. Khi đó chị vô tình xem được video của anh, thấy rất thú vị nên để lại bình luận bên dưới. Ngay sau đó, anh trả lời chị và cứ như thế hai người bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau.

Chị Lưu Anh nói: “Khi đó, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ ở bên nhau mà chỉ coi nhau như những người bạn. Sau này tôi mới biết chúng tôi sống rất gần nhau và chỉ mất mười phút đi bộ để đến nhà nhau”.

Vì ở gần nên việc gặp nhau rất thuận tiện. Sau hơn 20 ngày trò chuyện trên mạng, cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Khi gặp nhau, khuôn mặt trẻ măng của Lý Tử khiến chị Lưu Anh giật mình, bởi anh chỉ mới 18-19 tuổi, còn chị khi ấy đã ngoài 40.

7X lấy chồng 9X, lệch nhau 21 tuổi vẫn hạnh phúc: amp;#34;Nếu thích ai, hãy mạnh dạn ở bên người đóamp;#34; - 2

Tuy nhiên khi Lý Tử mở miệng, chị nhận ra anh rất trưởng thành, chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi của anh. Thì ra, khi 3 tuổi, bố mẹ anh ly hôn, anh phải sống với bà ngoại.

Bố mẹ không thèm ngó ngàng đến anh. Khi lên 6 tuổi, anh sống với dì một thời gian. Tới năm 13 tuổi, anh đi xa làm việc và không quay về quê nữa. Bố mẹ chưa bao giờ gọi điện hỏi han anh, người thân càng không gọi. Nhiều năm qua, Lý Tử chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình. Chính vì vậy, anh mới chín chắn, chững chạc hơn tuổi như vậy.

Lúc ấy là thời điểm đen tối nhất cuộc đời tôi. Tôi bị bạn trai cũ lừa một số tiền lớn khiến cuộc đời mình khốn khổ. Chính Lý Tử đã an ủi, đồng hành cùng tôi. Nhưng tôi không muốn kéo anh ấy xuống nên tôi kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Hơn nữa, anh sinh năm 1998, còn tôi sinh năm 1977, cách nhau những 21 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn cũng là một trở ngại giữa chúng tôi!

Nhưng anh nói: “Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng mong có thể ở bên em lúc em khó khăn nhất”. Câu nói đó khiến tôi vô cùng cảm động và dần mở lòng”, Lưu Anh chia sẻ.

Anh Tiểu Lý Tử.

Anh Tiểu Lý Tử. 

Bỏ qua ánh nhìn của người đời để đến bên nhau

Lưu Anh nói: “Nếu bạn thích ai đó, hãy mạnh dạn ở bên người đó và đừng lãng phí thời gian. Bởi vì thời gian rất quý giá. Có người yêu nhau hai ba năm mà chưa kết hôn, vẫn phải thử thách nhau, tôi nghĩ thật là lãng phí cuộc đời. Mọi người xung bàn tán rất nhiều về chúng tôi, nhưng chúng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ, chỉ cần chúng tôi yêu nhau và sống tốt là được”.

Mẹ đơn thân cũng nhận xét Lý Tử tuy kém chị 21 tuổi nhưng là người đàn ông có trách nhiệm, đối xử với chị rất tốt. Về phía bố mẹ chị, họ rất cởi mở, chỉ cần chị thích thì bố mẹ đều ủng hộ.

Thực ra ban đầu bố mẹ tôi cũng không tỏ thái độ đồng ý rõ ràng đâu. Nhưng sự chân thành của Lý Tử đã gây được ấn tượng tốt với bố mẹ tôi nên dần dần bố mẹ tôi mới cởi mở hơn về chuyện này.

Hôm đó khi đến nhà tôi chơi, anh ấy thấy chiếc xe ba bánh của bố tôi đã cũ nên chủ động tìm mua một chiếc mới cho ông, dù lúc đó anh cũng chẳng có tiền. Nhưng vừa nhận lương tháng xong, anh liền đi mua một chiếc xe ba bánh mới cho bố, còn cẩn thận sửa lại nhà kho cho bố khiến ông rất vui.

Vào ngày lễ, anh còn đưa bố mẹ và con tôi đi chơi. Anh nói, bố mẹ còn khỏe mạnh thì nên đưa ông bà đi chơi thường xuyên hơn. Thi thoảng Lý Tử còn tới đón con tôi tan học, nếu anh không đi cũng sẽ nhắc tôi đến đón con sớm”, Lưu Anh kể lại.

Dù chênh nhau 21 tuổi nhưng cặp đôi rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

Dù chênh nhau 21 tuổi nhưng cặp đôi rất hạnh phúc khi ở bên nhau. 

Trước đây, căn nhà của chị bị thế chấp với lãi suất rất cao, mỗi tháng phải trả 7.000 tệ (hơn 23 triệu đồng), nhưng lương của chị chỉ có 6.000 tệ (khoảng 20 triệu đồng). Dù không ăn không uống cũng chẳng đủ để trả lãi. Vì vậy Lưu Anh và Lý Tử đã mở một quầy hàng bán rong vào ban đêm để tăng thu nhập.

Đó là khoảng thời gian khó khăn với cả hai, nhưng họ không buông tay nhau ra, vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Mặc dù cuộc sống khốn khó nhưng Lý Tử không bao giờ quên những ngày lễ, ngày kỷ niệm của cả hai. Anh thường xuyên mua hoa, mua quần áo tặng bạn gái. “Những ngày như vậy đơn giản nhưng hạnh phúc, đó chính là cuộc sống mà tôi mong muốn”, Lưu Anh chia sẻ.

Ngày 20/7 vừa rồi, sau 3 năm bên nhau, cả hai đi đăng ký kết hôn, chính thức thành vợ thành chồng. Lưu Anh cho biết thêm, trong 3 năm bên nhau, không chỉ có niềm vui mà cả hai cũng có nhiều lúc mâu thuẫn do sự khác biệt thế hệ. Chẳng hạn như chị thích ở nhà thì Lý Tử thích ra ngoài chơi hơn, rồi nhiều khi anh mải chơi quên thời gian và thức khuya.

Hay chị ưa sạch sẽ, thậm chí bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế vì điều này, nhưng Lý Tử lại đôi lúc lười biếng, không quan tâm nhiều đến việc sạch bẩn. Nhưng khi cả hai cãi nhau, Lý Tử luôn là người dỗ dành chị. Mẫu thuẫn giữa hai người không bao giờ để sang ngày hôm sau mới giải quyết.

Bây giờ con trai Lưu Anh đã 13 tuổi, áp lực nợ nần vẫn còn, chị cũng 47 tuổi rồi nên việc có con với chồng mới khiến chị rất khó nghĩ. Cũng may, Lý Tử thấu hiểu cho vợ về điều này.

7X lấy chồng 9X, lệch nhau 21 tuổi vẫn hạnh phúc: amp;#34;Nếu thích ai, hãy mạnh dạn ở bên người đóamp;#34; - 5

Hiện tại, Lưu Anh rất hài lòng về cuộc sống bên người chồng trẻ. Để ghi lại những điều tuyệt vời này, mẹ một con bắt đầu quay video và đăng tải trên mạng xã hội, rồi dần dần được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, khi công khai mọi thứ trên mạng xã hội thì cặp đôi cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng, Lưu Anh luôn mỉm cười đối mặt với tất cả.

Chị nói: “Nếu không có cú ngã trong quá khứ, có lẽ tôi đã không có cơ hội gặp anh ấy, cũng không thể có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Tất cả những gì đã xảy ra là để giúp tôi trưởng thành. Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy đau khổ, phàn nàn về nhiều thứ nhưng nhìn chung tôi thấy mình hạnh phúc hơn.

Bởi vì tôi có cha mẹ yêu thương tôi, một đứa con trai đáng yêu, và tôi sẽ Lý Tử làm người bạn đồng hành đến hết cuộc đời. Anh ấy yêu tôi và mọi chuyện đều ổn.

Thực ra, áp lực bên ngoài có làm tổn thương bạn hay không còn tùy thuộc vào việc hai người có yêu nhau hay không và đó cũng là lúc thử thách các bạn. Nếu không yêu nhau thì sẽ quan tâm và không thể níu kéo được. Nếu yêu, ý kiến ​​của người khác về cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn”.

7X lấy chồng 9X, lệch nhau 21 tuổi vẫn hạnh phúc: amp;#34;Nếu thích ai, hãy mạnh dạn ở bên người đóamp;#34; - 6

Búp bê sứ cao 80cm chi hơn 200 tỷ đồng tái hôn với trai tân kém 6 tuổi, cao 1m8 gây tranh cãi
Để cưới chồng trẻ điển trai kém 6 tuổi, người phụ nữ này đã chi hơn 200 tỷ đồng, đồng thời mua 3 bất động sản và loạt xe sang tặng ông xã.

Chuyện tình đũa lệch

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hướng về phía hạnh phúc