Chia tay 2 năm chồng cũ vẫn sang tặng quà 20/10, mở ra tôi ngỡ ngàng

Diệu Thuỳ - Ngày 20/10/2023 19:00 PM (GMT+7)

Trước ngày Phụ nữ Việt Nam mấy hôm, Trọng mang một món quà sang tặng khiến tôi bất ngờ.

Tôi và Trọng kết hôn được 2 năm thì chia tay. Đến nay, chúng tôi cũng đã đường ai nấy bước được 2 năm có lẻ. Dù không còn là vợ là chồng, tôi và Trọng vẫn xem nhau như những người bạn. Tuy vậy, hai đứa ít liên lạc.

Hôm trước khi vừa đi làm về, tôi nhận được điện thoại của Trọng nói ra ngoài nhận đồ. Khi ra ngoài, tôi gặp Trọng, anh hớn hở đưa cho tôi một chiếc hộp to, bên trong là nguyên một con gà luộc vàng ươm, đã được chặt nhỏ, xếp miếng gọn gàng, lại còn kèm thêm cả gia vị chấm thần thánh đúng sở thích của tôi. Món quà khiến tối ngỡ ngàng.

Khi tôi tỏ ra bất ngờ, Trọng nói biết tôi thích ăn thịt gà nên hôm nay mua được con gà ngon liền mang tặng tôi, coi như quà 20/10. Tôi vừa buồn cười, vừa có gì đó thích thú khi nhận được món quà từ chồng cũ. Nhân tiện cả hai đều chưa ăn tối, tôi gợi ý Trọng lên nhà tôi cùng thưởng thức con gà thơm ngon này.

Chồng cũ tặng tôi một con gà luộc nhân ngày 20/10, đó là món ăn mà tôi rất thích. (Ảnh minh họa)

Chồng cũ tặng tôi một con gà luộc nhân ngày 20/10, đó là món ăn mà tôi rất thích. (Ảnh minh họa)

Mở thêm vài chai bia để uống, cả tôi và Trọng cùng tâm sự với nhau nhiều điều. Trọng thừa nhận anh ấy có thử hẹn hò với 1-2 người song không hợp. Gần đây, anh ấy hay nhớ đến tôi, nhớ về tất cả những gì chúng tôi đã có với nhau. 

Tôi và Trọng từng có một tình yêu đẹp trước khi quyết định "góp gạo thổi cơm chung". Thế nhưng, bước vào hôn nhân khi còn khá trẻ, hai đứa đã không thể giải quyết được những xung đột, bất đồng trong cuộc sống. Đỉnh điểm là chuyện tôi bị chứng rối loạn phóng noãn nên khó có con. Sau khi chữa trị, tôi có thai. Nhưng lúc mang thai 2 tháng, tôi đã đi du lịch cùng công ty dù Trọng phản đối. Không may sau chuyến đi, tôi bị sảy thai nên Trọng rất giận. Hai đứa to tiếng với nhau rồi quyết định ly hôn.

Đến bây giờ ngẫm lại, ngày ấy nếu chúng tôi bình tĩnh hơn, hạ cái tôi của mình xuống một chút thì có lẽ mọi thứ đã khác. Sau cuộc hôn nhân với Trọng, tôi cũng ngại yêu đương nên chưa mở lòng với ai.

Những câu chuyện khiến chúng tôi nhận ra cả hai vẫn còn tình cảm với đối phương. “Mình còn cơ hội nào không em?”, Trọng hỏi. Tôi bối rối không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất mong có thể thử sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Hy vọng rằng, sau những va vấp, chúng tôi sẽ chín chắn, trưởng thành hơn.

Lúc mang thai 2 tháng, tôi đã đi du lịch cùng công ty dù Trọng phản đối. Không may sau chuyến đi, tôi bị sảy thai nên Trọng rất giận. (Ảnh minh họa)

Lúc mang thai 2 tháng, tôi đã đi du lịch cùng công ty dù Trọng phản đối. Không may sau chuyến đi, tôi bị sảy thai nên Trọng rất giận. (Ảnh minh họa)

Bia đã ngà ngà, Trọng nửa đùa nửa thật: “Hay mình sản xuất em bé đi?”. Nghe thấy hai từ em bé tôi lại thấy lo lo, không biết chứng rối loạn phóng noãn của tôi đã ổn chưa vì lâu nay tôi chủ quan không tái khám, lại từng qua một lần sảy thai nữa. Sang tuần tôi phải sắp xếp đi khám lại xem sao.

Chứng rối loạn phóng noãn là gì?

Rối loạn phóng noãn hay còn gọi là rối loạn rụng trứng là hiện tượng noãn không được phóng ra khỏi nang trứng theo một chu kỳ nhất định, trứng rụng không đều đặn gây ra rối loạn kinh nguyệt, khó có thai.

Một số nguyên nhân gây ra chứng rối loạn phóng noãn là: Hội chứng buồng trứng đa nang; Rối loạn chức năng vùng dưới đồi tuyến yên; Suy buồng trứng sớm; Rối loạn nội tiết tố do căng thẳng; Tăng hoặc giảm cân mất kiểm soát,... 

Việc điều trị chứng rối loạn phóng noãn phụ thuộc phần lớn vào nguyên nhân gây bệnh. Đa số các trường hợp rối loạn đều được chỉ định thực hiện phương pháp kích thích sự phát triển của các nang ở buồng trứng, nhằm đưa sự phóng noãn của trứng về quỹ đạo bình thường. 

Đây là phương pháp giúp tạo ra các nang noãn, đồng thời tăng khả năng phóng noãn của buồng trứng. Việc kích trứng sẽ được thực hiện bằng các cách như uống thuốc, tiêm hoặc sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhằm tăng khả năng mang thai.

Chia tay 2 năm chồng cũ vẫn sang tặng quà 20/10, mở ra tôi ngỡ ngàng - 3
 

Đi du học về thì bạn gái có bầu, tôi ngã ngửa khi biết tác giả bào thai
Hơn 2 năm ở nước ngoài, tôi không ngừng nhớ về cô bạn gái ở quê nhà. Ngờ đâu ngày trở về, tôi nhận tin như sét đánh.

Tâm sự bà bầu

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu