Bị chồng bỏ vì phải ngồi xe lăn cả đời, 8X được cô bạn thân mai mối cho con trai

Cẩm Tú - Ngày 10/04/2024 14:07 PM (GMT+7)

Không lâu sau khi bị liệt, người phụ nữ bị chồng bỏ, quyền nuôi con cũng thuộc về chồng cũ.

Người phụ nữ bị chồng bỏ sau khi bị liệt, ngồi xe lăn cả đời

Chị Doãn Hứa Bình (sinh năm 1988, đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) có vẻ ngoài thanh tú, tính cách vui vẻ. Năm 2009, chị đến Thâm Quyến làm việc rồi kết hôn với một người bạn học cũ và sinh một cậu con trai vào năm thứ 2 sau cưới.

Năm 2013, vợ chồng chị Doãn quyết định tới thành phố Nghi Xương khởi nghiệp và giao con trai cho bố mẹ chồng chăm sóc. Nhưng không ngờ chưa đầy một năm sau, cậu con trai 3 tuổi của họ vô tình rơi xuống ao trong làng và chết đuối, điều này khiến đôi vợ chồng trẻ vô cùng đau khổ. Tuy nhiên cuộc sống vẫn phải tiếp tục, để quên đi nỗi đau, cả hai đã thuê một căn nhà ở núi Trấn Kinh và ở đây cả hai đã quen với cô hàng xóm Hoàng Tuấn Bình.

Chị Doãn Hứa Bình.

Chị Doãn Hứa Bình.

Chị Hoàng tuy hơn chị Doãn 17 tuổi nhưng cả hai vừa gặp đã thân nên họ xưng hô với nhau là chị - em, trở thành bạn thân của nhau. Chị Hoàng ở nhà không có việc gì làm nên thường dẫn cậu con trai 2 tuổi đến thăm chị Doãn. Nhìn thấy đứa con trai đáng yêu của chị Hoàng, chị Doãn như nhìn thấy đứa con trai đã khuất của mình nên rất quý bé. Sau này, cậu bé cũng hay gọi chị Doãn là “mẹ Doãn”.

Tháng 9/2015, chị Doãn sinh một cô con gái và lúc này chị Hoàng cũng giúp đỡ chị chăm sóc đứa trẻ. Tình bạn giữa hai người ngày càng bền chặt, khăng khít.

Tuy nhiên không lâu sau, gia đình chị Hoàng về quê sống vì chồng chị thay đổi nơi làm việc. Điều này khiến đôi bạn thân phải chia tay nhau, nhưng cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội.

Chị Hoàng Tuấn Bình.

Chị Hoàng Tuấn Bình. 

Không lâu sau khi hai người chia tay, chị Doãn lại gặp biến cố lớn. Vào tháng 10/2017, khi đang giúp bố mẹ chặt cây, một cành cây rơi xuống vô tình đâm vào cột sống của chị, khiến chị bị liệt nửa thân dưới, cả đời này phải ngồi xe lăn.

Dù vậy, chị Doãn không khuất phục trước những bất hạnh trong cuộc sống. Chị chăm chỉ học hỏi kiến ​​thức trên internet và bán một số đồ gia dụng, công việc kinh doanh ngày càng suôn sẻ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chị lại không được suôn sẻ như thế. Tháng 8/2020, chồng chị Doãn đòi ly hôn. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này nhưng khi nghe chồng nhắc đến 2 từ ly hôn, chị Doãn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng chị cũng biết, thể trạng của mình là gánh nặng ở nhà nên đã đồng ý ly hôn với chồng, con gái cho chồng nuôi dưỡng.

Vừa bị liệt vừa bị chồng bỏ rơi, chị Doãn đau đớn vô cùng. Nhưng may mắn thay chị vẫn còn một người bạn tốt là chị Hoàng, nhờ chị an ủi, động viên mà chị dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

Gia đình chị Hoàng và chị Doãn.

Gia đình chị Hoàng và chị Doãn. 

Được bạn thân mai mối với con trai, 8X hưởng cuộc sống hạnh phúc

Mặc dù chị Doãn vẫn giữ được thái độ tích cực, lạc quan sau khi ly hôn, nhưng chị bị tàn tật, lại sống một mình nên chị Hoàng thật sự không yên tâm. Nghĩ đến con trai mình với chồng cũ là Triệu Anh Phong (sinh năm 1992) vẫn chưa có bạn gái, trong đầu chị Hoàng không khỏi nảy ra một ý, đó là ghép con trai mình với bạn thân.

Anh Phong bị cụt mất 1 ngón tay vì sự cố hồi nhỏ nên lớn lên tính cách tự ti, sống nội tâm, không tự tin khi gặp người khác giới nên mãi độc thân. Cả hai chỉ cách nhau 4 tuổi. Hơn nữa, chị Hoàng hiểu rõ bạn thân của mình là một người vui vẻ, hướng ngoại và nói nhiều, con trai lại là người sống nội tâm và ít nói, vừa hay tính cách của hai người có thể bổ sung cho nhau. Nghĩ là làm, chị Hoàng lập tức đưa ra ý kiến này với bạn thân và con trai mình.

Hai người sau khi nghe được điều này đều rất ngạc nhiên, cho rằng đó là điều không tưởng. “Con trai chị Hoàng là một người đàn ông khỏe mạnh và chưa từng kết hôn, nhưng tôi không chỉ bị tàn tật mà còn đã ly hôn. Làm sao tôi có thể xứng đáng với cậu ấy chứ?”, chị Doãn từng nói.

Còn ý của Triệu Anh Phong là: “Không phải tôi ghét việc cô ấy bị tàn tật, chỉ là mẹ tôi và cô ấy là chị em, sao tôi có thể cưới cô ấy được. Hơn nữa, tôi thấy bản thân kém cỏi về mọi mặt”.

Chị Doãn và anh Phong.

Chị Doãn và anh Phong.

Dẫu vậy, chị Hoàng vẫn giới thiệu cho hai người làm quen. Dần dần, cả hai trở nên thân thiết và bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.

Trong quá trình tìm hiểu, chị Doãn thành thật nói với anh Phong: “Em không tự chủ được và có thể làm bẩn ga trải giường và quần bất cứ lúc nào, sau này có thể không có con. Anh có chấp nhận được điều này không?". “Anh và gia đình đã bàn bạc rồi, có con hay không không quan trọng. Hơn nữa, nếu ga trải giường và quần bị bẩn, anh sẽ thay cho em, không có gì to tát cả”, anh Phong chân thành nói.

Cảm động trước sự chân thành và thật thà của anh Phong, chị Doãn dần dần mở lòng, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng nóng lên và trở thành một đôi.

Tuy nhiên, ông trời dường như vẫn muốn thử thách anh Phong thêm. Vào tháng 4/2021, chị Doãn vô tình ngã khỏi xe lăn và bị gãy xương. Khi ấy, chị chỉ có thể nằm trên giường cả ngày, dù ăn uống hay đi vệ sinh đều cần người chăm sóc. Thế nhưng anh Phong vẫn kiên nhẫn ở bên chăm sóc chị Doãn, cắt móng tay, gội đầu, chải tóc cho chị.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 10/2021.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 10/2021. 

Vào tháng 10/2021, cả hai đăng ký kết hôn và chính thức thành vợ chồng. Chị Doãn và chị Hoàng từ bạn bè giờ đây đã trở thành mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Sau khi kết hôn, chị Doãn cuối cùng cũng có một cuộc sống hạnh phúc khi có chồng thương, bố mẹ chồng quý mến, thường xuyên giúp đỡ chị làm việc nhà.

Năm 2022, chị Doãn mang thai lần nữa, thỉnh thoảng chị sẽ ghi lại những trải nghiệm cuộc sống của mình và chia sẻ trên mạng xã hội. Ai cũng mừng thay cho chị và gửi những lời chúc phúc chân thành đến gia đình chị.

Chồng bảo không sinh được con khỏi mua nhà nhưng vừa nghe bác sĩ thông báo, anh tậu ngay biệt thự
Lúc thử que 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo vì những lần sảy thai trước đã quá ám ảnh rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu