Chàng rể Tây nịnh mẹ vợ cực khéo, không ngại dầm mình trong nước lũ cùng vợ đi cứu trợ

Lyly - Ngày 15/09/2024 19:30 PM (GMT+7)

Chứng kiến cảnh khó khăn qua hình ảnh trên mạng, Nathan và vợ quyết định tham gia một đoàn tình nguyện cứu trợ ở vùng lũ Thái Nguyên.

Trong những ngày bão lũ, hình ảnh anh Tây lội nước , chia cơm cho bà con vùng lũ nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Theo đó, chàng Tây này là anh Nathan Keers (sinh năm 1991, người Anh) và anh lấy vợ Việt là chị Ngô Băng Khanh (sinh năm 1991, hiện đang sống ở Hà Nội).

Anh Nathan Keers chia sẻ rằng, trước đây khi còn sống ở quê nhà, anh chưa từng chứng kiến cảnh bão lớn và lũ lụt dữ dội như ở Việt Nam. Chứng kiến cảnh khó khăn qua hình ảnh trên mạng, Nathan và vợ quyết định tham gia một đoàn tình nguyện cứu trợ ở vùng lũ Thái Nguyên.

Tại đây, hai vợ chồng đã cùng nhau tham gia nấu và chia hơn 1.000 suất cơm cho 3 xã ở Thái Nguyên. Ngoài ra, cặp đôi này còn ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Hành động của chàng Tây khiến nhiều người xúc động, cảm kích.

Chàng rể Tây nịnh mẹ vợ cực khéo, không ngại dầm mình trong nước lũ cùng vợ đi cứu trợ - 1

Chàng Tây dầm mình trong nước lũ đi cứu trợ vùng lũ.

Chàng Tây dầm mình trong nước lũ đi cứu trợ vùng lũ.

Từ ghét thành yêu

Quay ngược lại thời gian cách đây hơn 6 năm, anh Nathan vì lỡ phải lòng vẻ đẹp của đất nước, con người nơi đây trong chuyến du lịch mà quyết định ở lại Hà Nội để sinh sống và làm việc. Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nathan cho biết, anh đã gặp chị Băng Khanh trong bữa tiệc của một người bạn chung. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã rung động trước vẻ đẹp của chị và từ đây họ trò chuyện làm quen, giữ số liên lạc của nhau.

Sau buổi đầu gặp gỡ, chàng trai Anh đã chủ động nhắn tin trò chuyện với cô gái Việt và ngay ngày hôm sau, anh rủ chị sang nhà mình chơi và xem phim. Điều này khiến chị Băng Khanh không có cảm tình, vì nghĩ anh chỉ muốn vui chơi qua đường với mình nên chị đã cắt đứt liên lạc với anh, dù anh có nhiều lần nhắn tin.

Anh Nathan và vợ là chị Băng Khanh.

Anh Nathan và vợ là chị Băng Khanh.

Bẵng đi một thời gian, hai người lại có dịp trò chuyện, giải tỏa khúc mắc và có cảm tình với nhau nhiều hơn. Sau vài tuần nói chuyện, cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương.

“Dù chỉ mới quen một thời gian ngắn nhưng tôi thấy anh đáng tin tưởng và yêu thương mình. Anh tự nguyện đưa lương cho tôi quản lý. Anh thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn sáng cho bạn gái… Ở anh, tôi nhận ra nhiều ưu điểm hơn khuyết điểm, phù hợp làm bạn đời với mình”, chị Khanh chia sẻ.

Chị Khanh cũng chia sẻ, thời gian đầu mới yêu, cả hai xác định yêu nhau nhưng không kết hôn. Nhưng sau 3 tháng yêu đương, cả hai muốn có em bé nên quyết định lên kế hoạch sinh con. Khi chị Khanh vừa cấn bầu, cả hai đã gấp rút đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

Chị Khanh trêu chọc chồng bằng cái tên anh ghét

Đến nay, cặp đôi đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh. Vợ chồng anh Nathan cùng nhau quản lý một trung tâm dạy tiếng Anh và sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Chị Khanh thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình một cách hài hước để cộng đồng mạng biết nhiều hơn về hôn nhân vợ Việt - chồng Tây đầy thú vị.

Chị Khanh trêu chọc chồng bằng cái tên anh ghét 

Chàng rể Tây nịnh mẹ vợ cực khéo

Chị Khanh cho biết, sau 1 tháng quen nhau, chị mời "hú họa" anh Nathan về quê chơi, không ngờ anh đồng ý về thật. “Lúc đó, chúng tôi mới quen nhau 1 tháng. Tôi muốn tìm hiểu kỹ càng rồi mới đưa anh về nhà. Không ngờ, anh sợ tôi lăng nhăng, về quê để ra mắt chính thức”, chị Khanh chia sẻ với Vietnamnet.

Lần đầu gặp mặt, anh Nathan đã chào bà Lan - mẹ chị Khanh là “mẹ” khiến bà kinh ngạc. Tuy nhiên, bà khá cởi mở, tiếp đón bạn của con gái nồng hậu.

Anh Nathan có tính cách hòa đồng, khéo léo, còn biết cách lấy lòng nên ghi điểm tuyệt đối với cả nhà bạn gái. Theo đó, anh rất xông xáo trong mọi việc, sơn sửa nhà cho chị Khanh.

Chàng rể Tây nịnh mẹ vợ cực khéo, không ngại dầm mình trong nước lũ cùng vợ đi cứu trợ - 5

Sau này chị Khanh sinh con, mẹ chị từ quê ra Hà Nội hỗ trợ chăm cháu. Khi ấy, chàng rể Anh đã chủ động dọn dẹp, trải chăn chiếu đàng hoàng, chuẩn bị phòng cho mẹ vợ.

Đáng nói, dù sống theo văn hóa phương Tây nhưng mẹ vợ bắt kiêng cữ cho con mới sinh, anh Nathan đều nghe lời răm rắp. Ví dụ như không ẵm con ra bên ngoài, nếu có bế ra ngoài thì anh sẽ bôi son lên trán bé và mang theo tỏi bên người.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Băng Khanh.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Băng Khanh. 

Đến nay sau 6 năm làm rể Việt Nam, mối quan hệ giữa anh Nathan và gia đình vợ vẫn luôn tốt đẹp. Anh rất thương và thường thủ thỉ với mẹ vợ đủ thứ chuyện vào lúc rảnh rỗi. Đôi lúc, anh còn mách mẹ vợ về những tật xấu của vợ rồi nhờ mẹ “làm chủ” cho mình.

Khi đó, mẹ chị Khanh lại giả vờ mắng con gái. Chàng rể được xoa dịu liền cười thích thú.

Nổi loạn sang Việt Nam, chàng trai Trung Quốc gặp tình yêu đời mình, hai vợ chồng tay trắng làm nên cơ đồ
"Có thể nói phần lớn những gì tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ vợ", 8X Trung Quốc nói.

Câu chuyện tình yêu

Theo Lyly Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình