Lấy trai trẻ kém 7 tuổi, cô dâu qua đời ngay đêm tân hôn, chân tướng khiến ai nấy lạnh gáy

Hạo Phi - Ngày 14/08/2022 12:18 PM (GMT+7)

Ngay trong đêm tân hôn, người phụ nữ đã qua đời nhưng sau đó chồng chị vẫn đi tận hưởng tuần trăng mật một mình.

Đối với người phụ nữ, hôn nhân giống như tái sinh lần 2. Cưới đúng người thì cả đời hạnh phúc, vui vẻ, nhưng cưới nhầm người thì một đời buồn đau. Nhưng với người phụ nữ này, hôn nhân lại chính là cánh cửa để cô bước vào quỷ môn quan, bởi cô đã qua đời ngay trong đêm tân hôn.

Tờ Mirror đưa tin, chị Dawn Walker (52 tuổi, sống tại Shirley Grove, Lightcliffe, Anh) đã bị người chồng kém 7 tuổi Thomas Nutt (45 tuổi) sát hại ngay trong đêm tân hôn vào hồi tháng 10 năm ngoái. Đáng nói, sau khi gây án, hắn ta đã nhét thi thể của người vợ mới cưới vào trong tủ bếp tại nhà riêng rồi đi hưởng tuần trăng mật một mình.

Dawn Walker bị chồng sát hại ngay đêm tân hôn.

Dawn Walker bị chồng sát hại ngay đêm tân hôn. 

Vài ngày sau, Nutt trở về và nhét thi thể vợ vào vali và giấu nó trong những bụi cây gần đó. Tuy nhiên, không bao lâu sau, một người hàng xóm đã phát hiện sự việc và báo cảnh sát.

Được biết, trước khi tiến đến với chị Dawn, Nutt từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với chị Kimberley Allcock (41 tuổi). Khi hay tin chồng cũ giết chết vợ mới, chị Kimberley hết sức kinh hoàng, đau xót cho người phụ nữ xấu số kia.

Người phụ nữ 41 tuổi cho biết, chị sống với Nutt 10 năm và có với anh ta 3 người con. Chị đã yêu Nutt ngay từ lần gặp mặt đầu tiên vào năm 2005 tại một hội chợ du lịch. Sau đó, chị ôm 2 con riêng của mình theo anh đi diễn hội chợ vòng quanh miền Bắc nước Anh. “Đó là một cuộc tình lãng mạn và tôi nghĩ anh ấy thật đáng yêu”, Kimberley chia sẻ.

Thomas Nutt bên chị Dawn.

Thomas Nutt bên chị Dawn. 

Nhưng không mất nhiều thời gian để Nutt lộ rõ bản chất của anh ta. Ngay sau đó, Nutt phải ngồi tù 16 tuần khi anh ta cố tình đâm vào xe một người phụ nữ khác trên đường. Và khi được trả tự do, anh ta bắt đầu hướng bạo lực vào Kimberley.

Năm 2007, chỉ hai ngày sau khi sinh con trai, Nutt đã đánh chị vì tranh cãi chuyện đặt tên con là gì. “Anh ta nổi cơn thịnh nộ và đấm tôi nhiều lần vào đầu, vào mặt. Lúc đó, tôi đã nghĩ chắc anh ta giết tôi mất”, người phụ nữ chia sẻ.

Nutt sau đó đã lấy điện thoại của Kimberley và nhốt chị trong nhà để chị không thể báo cảnh sát. Dẫu vậy, anh ta vẫn nhiều lần ngỏ lời cưới chị, nhưng chị đều từ chối. Sau đó, chị tiếp tục sinh 2 con gái cho Nutt nhưng anh ta không hề quan tâm, chỉ yêu thương mỗi con trai. “Anh ta trọng nam khinh nữ, rất ghét con gái”, Kimberley nói.

Chị Kimberley Allcock, người từng chung sống với Nutt 10 năm và có với anh ta 3 người con.

Chị Kimberley Allcock, người từng chung sống với Nutt 10 năm và có với anh ta 3 người con. 

Những cuộc bạo hành kéo dài trong suốt 10 năm chung sống. Vào năm 2015, khi đang nằm ngủ thì chị Kimberley bị Nutt ném thẳng chiếc máy tính bảng vào mặt rồi lôi ra khỏi giường và bóp cổ.

Tôi không thở được, anh ấy ấn mạnh vào khí quản của tôi. Tôi đã cố gắng đấu tranh để giãy giụa, thoát khỏi bàn tay đó để được sống. Sau đó anh ta lại đấm vào đầu tôi 8-9 lần ngay trước mặt con gái 5 tuổi của chúng tôi. Con bé hét toáng lên thì anh ta mới dừng tay lại, nếu không chắc tôi đã chết lúc đó rồi”, người phụ nữ kể lại.

Lần đó, một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét của chị Kimberley và báo cảnh sát, cho nên chị mới có thể thoát khỏi cuộc sống địa ngục ấy. Mẹ con chị được chuyển đến một ngôi nhà an toàn hơn, Nutt bị kết tội và ban hành lệnh cấm quấy rối, không được gặp chị Kimberley cũng như các con. Dẫu vậy, hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục đe dọa chị bằng nhiều hình thức khác.

Nutt thừa nhận giết vợ, nhưng anh ta nói rằng anh không cố ý.

Nutt thừa nhận giết vợ, nhưng anh ta nói rằng anh không cố ý. 

Về người vợ mới xấu số của Nutt, Kimberley cho biết chị từng nói chuyện với Dawn vài lần và cảnh báo rằng Nutt là một gã vu phu nhưng chị ta không nghe nên mới gặp phải kết cục đau lòng như vậy. Cụ thể, vào tháng 7/2020, Dawn đã chủ động liên lạc trước với Kimberley để dò hỏi tin tức về bạn trai mình và được khuyên nên cẩn thận.

Vào tháng 8/2020, Dawn nói rằng Nutt đã suýt giết chị, nhưng sau cùng chị vẫn mềm lòng mà bỏ qua. Bất chấp tất cả những gì Nutt gây ra cho mình, Dawn vẫn quyết định kết hôn với gã. Nhưng chỉ vài giờ sau đám cưới, chị lại thấy hối hận và muốn ly hôn. Trong lúc mất bình tĩnh, Nutt đã ra tay sát hại vợ mới cưới của mình.

Trong phiên tòa, Nutt thừa nhận giết vợ, nhưng anh không cố ý. Hiện vẫn chưa có bản án chính thức dành cho gã vũ phu kia.

4 cách đối phó với chồng vũ phu, gia trưởng

Rất nhiều người phụ nữ sống cam chịu, nhẫn nhục với một người đàn ông vũ phu, gia trưởng vì con cái, vì không muốn mang tiếng 1 đời chồng,…Nhưng nếu cả đời không được tôn trọng, không được sống tử tế thì đời khác gì bể khổ, khác gì chốn địa ngục.

Vì vậy, nếu chẳng may gặp phải người chồng vũ phu, gia trưởng, phụ nữ đừng nên cam chịu mà hãy mạnh mẽ vùng lên, cởi bỏ nút thắt này. Dưới đây là 4 cách đối phó với chồng vũ phu, gia trưởng:

- Đặt ra nguyên tắc ngay từ khi mới yêu để tránh bị đối phương kiểm soát vô lý. Nếu khi yêu đã bị đối phương bạo hành, bạn nên chia tay sớm chứ đừng luyến tiếc.

- Độc lập về kinh tế vì chỉ có người phụ nữ biết kiếm tiền mới có thể làm chủ cuộc đời mình trong mọi tình huống.

- Luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng khi sống chung, khi vợ chồng vui vẻ thì từ từ góp ý để chồng dần dần hiểu ra và thay đổi tích cực.

- Nếu không thể “cảm hóa” chồng, phụ nữ nên dứt khoát buông tay, đừng lưu luyến cuộc hôn nhân này nữa.

Sửa điện thoại giúp mẹ chồng thì vô tình thấy tin nhắn tới, tôi hoa mắt vì những dòng chữ đọc được
Đang kiểm tra thì vô tình tôi nhìn thấy tin nhắn tới. Đó là dòng tin nhắn của người yêu cũ của chồng tôi gửi cho mẹ chồng.

Tâm sự

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình