Mặc bố mẹ can ngăn, cô gái Nga vượt biên giới theo đuổi người đàn ông 1 đời vợ, 8 năm sau thốt ra câu này

Cẩm Tú - Ngày 18/10/2023 11:56 AM (GMT+7)

Gia đình Nastya không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì khoảng cách địa lý, nhưng 9X muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình nên vẫn lấy anh bất chấp sự phản đối của mọi người.

Từ yêu đương qua mạng tới chuyện vượt biên theo chàng về nước

Vốn sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Nga, Nastya (sinh năm 1995) có một cuộc sống rất thoải mái. Cô có tính cách táo bạo, nhiệt tình và rất độc lập trong mọi việc, chỉ cần điều gì cô đã quyết thì hầu như không ai có thể thay đổi, kể cả bố mẹ.

Vào tháng 1/2015, khi mới 20 tuổi, cô gặp một người đàn ông Trung Quốc họ Trại qua internet. Người đàn ông này đến từ Khai Phong, tỉnh Hà Nam và hơn cô những 10 tuổi.

Khi hai người quen nhau qua mạng xã hội, anh Trại đang ở Pháp. Anh thẳng thắn kể về quá khứ của mình với Nastya rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, anh sang Pháp du học rồi lấy vợ và có với nhau một đứa con. Nhưng hiện tại, cả hai đã ly hôn, con gái do vợ cũ của anh chăm sóc.

Nastya đã bất chấp lời phản đối của bố mẹ để lấy chồng Trung Quốc.

Nastya đã bất chấp lời phản đối của bố mẹ để lấy chồng Trung Quốc. 

Dẫu vậy, cô nàng 9X này không hề bận tâm tới những điều đó. "Tôi không quan tâm anh ấy đã từng kết hôn hay chưa, chỉ cần anh ấy chân thành, tốt với tôi và tôi có thể cảm nhận được cảm giác an toàn ở anh ấy là đủ”, Nastya nói.

Cả hai nói chuyện với nhau thường xuyên hơn rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Đặc biệt là Nastya, cô rất muốn được gặp trực tiếp anh Trại ngoài đời và muốn quan hệ giữa hai người tiến một bước xa hơn.

Vào tháng 4/2015, biết anh Trại về Trung Quốc để thăm họ hàng, Nastya đã nảy ra ý định lén tới đó một mình để gặp anh. “Lúc đó tôi rất muốn gặp anh ấy nên đã đến Trung Quốc bất chấp sự phản đối của gia đình”, cô nàng kể.

Mặc bố mẹ can ngăn, cô gái Nga vượt biên giới theo đuổi người đàn ông 1 đời vợ, 8 năm sau thốt ra câu này - 2

Tại Trung Quốc, Nastya lần đầu tiên gặp người mình thầm thương qua mạng, và ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã yêu anh sâu đậm. Sau đó, anh Trại mời Nastya đến nhà mình như một người bạn. Vì cô không nói được tiếng Trung nên không thể nói chuyện được nhiều với bố mẹ anh.

Trong vài ngày kể từ khi gặp nhau, mối quan hệ giữa Nastya và anh Trại dần dần nóng lên, họ cũng cùng nhau đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nhưng không bên nào chủ động bày tỏ tình cảm với nhau mà chỉ coi nhau như những người bạn tốt.

Một tuần sau, Nastya trở lại Nga. Nhưng lúc này trong đầu cô đã có một kế hoạch, đó là sang Trung Quốc du học và học tiếng Trung.

Mặc bố mẹ can ngăn, cô gái Nga vượt biên giới theo đuổi người đàn ông 1 đời vợ, 8 năm sau thốt ra câu này - 3

Học tiếng Trung để yêu

Sau khi trở về Nga, Nastya bắt đầu chuẩn bị những thủ tục cần thiết để đi du học. Sau một thời gian, 9X nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Hà Nam. “Học phí của tôi lúc đó là 12.000 tệ một năm (hơn 40 triệu), tương đương với học phí của một trường đại học ở Nga nên tôi không gặp nhiều áp lực tài chính khi học ở Trung Quốc”, cô nói.

Cuối tháng 8/2015, Nastya lại đến Trung Quốc, nhưng lần này đến là với tư cách sinh viên quốc tế. Chuyên ngành của cô là tiếng Trung, cô học rất nghiêm túc nên tiến bộ rất nhanh.

Lúc này, anh Trại không còn ở Trung Quốc nữa mà đã về Pháp. Nhưng lần này anh không ở lại Pháp lâu, chỉ đợi xử lý nốt công việc rồi về Trung Quốc ở hẳn. Trong khoảng thời gian này, Nastya vẫn giữ liên lạc với người thương và mối quan hệ của họ ngày càng nồng ấm.

Dù cả hai không nói lời yêu với nhau nhưng trong thâm tâm họ đã đồng ý rằng đối phương chính là người yêu của mình.

Cô gái Nga chủ động cầu hôn người đàn ông một đời vợ

Vào tháng 10/2015, Nastya không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô muốn chủ động tỏ tình với anh Trại và cầu hôn anh. Vì chuyện này, cô đã chuẩn bị trước hơn 1 tháng.

Nastya nói: “Tôi đã chuẩn bị cho anh ấy một tấm thẻ có vẽ một số địa điểm trên đó và anh ấy phải đi đến những nơi khác nhau theo thông tin trên bản đồ. Địa điểm đầu tiên là nhà của anh Trại, và anh ấy cần mặc bộ đồ tôi đã chuẩn bị trước cho anh ấy.

Địa điểm thứ hai là trường Đại học Hà Nam. Khi anh đến cổng trường, sẽ có người đón anh và đưa anh đến nơi tôi sẽ cầu hôn anh. Địa điểm thứ 3 là ở đình hồ ở Đại học Hà Nam. Tại đây tôi đã thắp nến và rải cánh hoa, nhờ một bạn cùng lớp chơi ghita để bầu không khí thêm lãng mạn”.

Mặc bố mẹ can ngăn, cô gái Nga vượt biên giới theo đuổi người đàn ông 1 đời vợ, 8 năm sau thốt ra câu này - 4

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, màn cầu hôn lãng mạn bắt đầu. Hai nữ sinh Hàn Quốc đón anh Trại ở cổng trường và bịt mắt anh. Khi đi đến đình và tháo khăn bịt mắt ra, anh rất phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Anh chậm rãi bước qua những bậc đá, băng qua biển hoa tình yêu và đến với Nastya. Vào lúc đó, ánh mắt họ gặp nhau, sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng ngay khi Nastya định tỏ tình thì anh Trại bất ngờ quỳ một chân xuống và tỏ tình với cô. Cô nàng 9X vô cùng ngạc nhiên, bởi cô chuẩn bị những thứ này là để cầu hôn anh, không ngờ giờ anh lại tỏ tình với cô trước. Nhưng lúc đó cô không nghĩ được nhiều đến vậy, lập tức đồng ý.

Gia đình Nastya không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì khoảng cách địa lý, nhưng 9X muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình nên vẫn lấy anh Trại bất chấp sự phản đối của mọi người.

Cha mẹ anh Trại thì không phản đối, vì dù sao Nastya rất trẻ đẹp, tiếng Trung của cô ngày càng tốt và sau này cô cũng có ý định định cư ở Trung Quốc.

Tổ ấm hạnh phúc của Nastya.

Tổ ấm hạnh phúc của Nastya. 

Tháng 5/2016, cặp đôi tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, Nastya không sống chung với bố mẹ chồng mà sống trong một căn hộ do anh Trại mua, nhưng thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn về nhà thăm bố mẹ.

Sau khi kết hôn, Nastya ở nhà sinh con, chăm lo việc nhà cửa. Hiện tại cả hai đã sinh được 2 người con trai đáng yêu, kháu khỉnh. Dẫu vậy, cô dự định sẽ sinh thêm một cô con gái nữa để có “đồng minh” trong nhà.

Bây giờ Nastya có vốn tiếng Trung rất tốt, thông thạo nghe, nói, đọc, viết. Dưới ảnh hưởng của cô, hai con trai đều có thể nói thông thạo cả tiếng Trung và tiếng Nga, vượt trội hơn nhiều so với bạn cùng lứa.

Mặc dù không có công việc, không tạo ra thu nhập nhưng may mắn cô tìm được một người chồng ân cần và có trách nhiệm. Vì vậy, Nastya rất hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Mặc bố mẹ can ngăn, cô gái Nga vượt biên giới theo đuổi người đàn ông 1 đời vợ, 8 năm sau thốt ra câu này - 6

Cô cho biết, ở Nga, hầu hết đàn ông không chăm sóc gia đình nhiều, không chăm sóc con cái khi đi làm về, rất ít người quan tâm đến vợ. Nhưng ở Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại, đàn ông Trung Quốc sẽ giúp vợ chăm con và làm việc nhà, thậm chí có người còn giao hết tiền lương, điều này rất khó xảy ra ở Nga.

“Tôi đã kết hôn và sống ở Trung Quốc được 8 năm. Người chồng Trung Quốc của tôi thực sự rất tốt! Cô bạn thân nhất người Nga của tôi thấy tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc và cô ấy cũng muốn tìm một người chồng Trung Quốc”, Nastya hạnh phúc nói sau 7 năm làm vợ người đàn ông Trung Quốc từng có một đời vợ.

Búp bê sứ cao 80cm chi hơn 200 tỷ đồng tái hôn với trai tân kém 6 tuổi, cao 1m8 gây tranh cãi
Để cưới chồng trẻ điển trai kém 6 tuổi, người phụ nữ này đã chi hơn 200 tỷ đồng, đồng thời mua 3 bất động sản và loạt xe sang tặng ông xã.

Chuyện tình đũa lệch

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu