Đạo Phật không có dâng sao giải hạn, vậy vì sao nhà chùa lại tổ chức lễ lớn này trong đầu năm?
Lâu ngày không thấy tin tức của con cái, một bà cụ ở trại phong Xuân Mai đã mượn điện thoại gọi về nhà để cuối cùng chỉ ngậm ngùi thở dài.
Tin liên quan
Rất nhiều nụ cười, rất nhiều niềm vui làm sáng bừng không gian khi các em được tìm hiểu và sống đúng phong vị của Tết xưa
Chỉ cần nghe một lần “Khúc nhớ nhà” là những cô gái lấy chồng xa bật khóc nức nở.
Cận Tết, hoa liên tục được chuyển tới chợ, những người bán hàng thoăn thoắt tay bó bên cạnh những khách chơi hoa thong thả ngắm nhìn, tạo...
Quản lý khoản tiền lì xì đầu năm sao cho hiệu quả và hợp lý là câu hỏi được quan tâm thảo luận trên một hội nhóm facebook dành cho các bậc phụ huynh.