Bài viết ngắn gọn 1 trang giấy nhưng ai đọc cũng nghẹn ngào.
"Khối nghỉ hè" có vẻ vẫn còn chưa quen làm "khối đi học".
Lớp ăn bán trú và chỗ ngủ bán trú ở ngôi trường công lập được đầu tư rất xịn sò.
Người mẹ đến đón con trai khiến cả trường chú ý.
Đoạn tin nhắn lớp được chia sẻ gây chú ý.
Bé học sinh cứ giữ khư khư túi quần, cô giáo thấy lạ nên kiểm tra.
Phụ huynh không biết nên vui hay buồn khi thấy những biểu cảm này của con.
Năm học mới sắp bắt đầu, dù cho con học chữ trước hay chưa, nhiều phụ huynh vẫn phấp phỏng nỗi lo con khó theo kịp.
Đề xuất phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với cơ sở mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận.
Đoạn tin nhắn giữa phụ huynh và nữ gia sư gây xôn xao mạng xã hội.
Năng lực học môn tiếng Việt của nhiều trẻ khiến bố mẹ “cạn lời”.
Đứa trẻ tỏ ra khó chịu với chiếc váy 2 dây màu hồng người mẹ mặc.
Cô giáo trẻ như học sinh.
Người mẹ muốn chuyển trường cho con.
Những dòng văn của đứa trẻ lấy đi nước mắt nhiều người.
Đáp án gây khó hiểu, tranh cãi.
Người bố rất sốc khi biết cách giáo viên đối xử với con.
Cõi mạng rầm rộ khi mẹ Việt đăng tải đoạn tin nhắn với cô giáo.
Phụ huynh ngán ngẩm khi nhìn vẻ ngoài của nữ giáo viên, cho con nghỉ học.
Bên cạnh lời khen, nhiều người nhắc nhở người mẹ cần “kiểm soát” con.
Bức tranh của đứa trẻ là thực tại không gia đình nào muốn.
Người đẹp gen Z thăng hạng nhan sắc sau sinh nở.