Bác sĩ bảo yên tâm về nghỉ ngơi, mẹ bầu đau đớn mất con sau vài ngày

Ngày 03/11/2019 06:13 AM (GMT+7)

Sasha Starkey, 23 tuổi, đã phải trải qua chấn động vì cô con gái Coral Rose Pearl mới sinh đã qua đời tại Bệnh viện Đại học Royal Stoke.

Khi mang bầu, bà mẹ nào cũng được khuyên nếu có bất kỳ dấu hiệu lạ nào thì cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Và Sasha (23 tuổi, sống tại Anh) cũng tuân thủ nguyên tắc này. Tuy nhiên, cô không ngờ dù bác sĩ bảo mọi thứ ổn và cho về nhà, chỉ 1 tuần sau, em bé chưa chào đời trong bụng cô đã ra đi. 

Sasha kể lại cô đã được chẩn đoán là bị tiền sản giật khi đến phòng khám tại bệnh viện Đại học Royal Stoke (MAU). Sau khi khám và đo huyết áp, bác sĩ cho biết cô có thể về nhà vì mọi thứ không có gì đáng ngại.  

Bác sĩ bảo yên tâm về nghỉ ngơi, mẹ bầu đau đớn mất con sau vài ngày - 1

Sasha và chồng đã rất vui mừng khi phát hiện có thai. 

"Tôi đã rất vui mừng khi có thai sau mấy năm trời cố gắng và cuộc sống lúc bấy giờ không thể tốt hơn được nữa. Sau đó, được khoảng 25 tuần thì tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, mệt mỏi và bị đau đầu. Bà đỡ của tôi rất lo lắng nhưng mọi thứ có vẻ ổn với em bé nên tôi vẫn tiếp tục đi làm như bình thường. Vào tuần thứ 31, khi diễn biến tệ hơn, tôi đã đi khám. Họ đã theo dõi huyết áp của tôi trong một giờ và sau đó cho tôi về nhà. Nhưng ở tuần thứ 33, chân tôi sưng phù tệ đến mức không thể đi được và tôi đã đến gặp bác sĩ của mình và anh ấy đã cho tôi một số loại thuốc nén và thuốc paracetamol."

Cô đau đớn kể lại: "Ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi xảy ra trong cuộc hẹn khám với nữ hộ sinh ở tuần thai thứ 34. Ngay khi nhìn thấy chân tôi, cô ấy tỏ ra rất sốc khi biết bệnh viện đã không giữ tôi lại. Và cuối cùng, cô ấy không thể kiểm tra được nhịp tim của em bé. Tim tôi chùng xuống và tôi biết có điều gì không ổn đang xảy ra. Sau đó các bác sĩ đã chẩn đoán rằng tôi mắc chứng bệnh gọi là tiền sản giật và em bé trong bụng đã không còn nữa". 

Bác sĩ bảo yên tâm về nghỉ ngơi, mẹ bầu đau đớn mất con sau vài ngày - 2

Em bé Coral Rose Pearl đáng thương đã qua đời khi nằm trong bụng mẹ

"Tôi đã trải qua hai ngày dài mệt mỏi và sinh ra thiên thần bé nhỏ Coral Rose Pearl. Coral là đứa bé hoàn hảo nhất tôi từng thấy - tóc đen, mắt xanh và môi hồng. Tôi đã tranh thủ một chút thời gian quý giá với con trước khi tôi để nó ra đi mãi mãi. Tôi về nhà với hai cánh tay trống rỗng, đến một ngôi nhà chứa đầy đồ trẻ em và một đám tang."

Bác sĩ bảo yên tâm về nghỉ ngơi, mẹ bầu đau đớn mất con sau vài ngày - 3

Đám tang đau lòng gia đỉnh tổ chức cho Coral

Sasha cho biết cô có các triệu chứng tiền sản giật rõ ràng và tin rằng cái chết của Coral nhẽ ra có thể tránh được nếu các bác sĩ phát hiện vấn đề sớm và giải quyết cho cô. Dấu hiệu sớm của tiền sản giật bao gồm huyết áp cao và có protein trong nước tiểu.

Tiền sản giật là gì?

Tiền sản giật xảy ra khi nhau thai không nhận đủ máu trong một số lần mang thai.

Nó thường xảy ra vào nửa sau của thai kỳ (từ khoảng 20 tuần) hoặc ngay sau khi sinh em bé. Cách duy nhất để chữa bệnh tiền sản giật là sinh em bé. Dấu hiệu ban đầu bao gồm huyết áp cao và protein trong nước tiểu của bà bầu. Các triệu chứng khác có thể bao gồm sưng, đau đầu dữ dội, các vấn đề về thị lực và đau ngay dưới xương sườn. Nó có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng cho mẹ và bé nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tiền sản giật nhẹ ảnh hưởng đến sáu phần trăm các trường hợp mang thai và các trường hợp nghiêm trọng phát triển trong khoảng một đến hai phần trăm các trường hợp mang thai.

Sasha nói: "Tôi đã rất yếu và tôi biết có gì đó không ổn, tôi có tất cả các triệu chứng tiền sản giật và nó không được phát hiện. Tôi biết tôi không khỏe nhưng khi bạn tiếp tục nói rằng bạn ổn, bạn bắt đầu tin điều đó. Tôi đã đặt niềm tin vào họ. Nếu căn bệnh được phát hiện sớm hơn, Coral có thể đã được sinh ra sớm và sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn."

Cô chia sẻ: "Tôi bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, lo lắng, trầm cảm và tôi phải vật lộn để có một cuộc sống bình thường. Với lần mang thai thứ hai, tôi không thể phấn khích vì tôi chỉ sợ điều tồi tệ nhất trở lại. Tôi đã bắt đầu thực hiện hành động pháp lý bởi vì chúng tôi muốn có được sự công bằng cho những gì đã xảy ra và để những sai lầm kiểu này không xảy ra lần nữa. Hy vọng họ sẽ suy nghĩ kỹ về cách chăm sóc với những bệnh nhân trong tương lai”.

Bác sĩ bảo yên tâm về nghỉ ngơi, mẹ bầu đau đớn mất con sau vài ngày - 4

Bệnh viện Đại học Royal Stoke (MAU)- nơi Sasha đến khám

Michelle Rhodes, y tá trưởng tại Bệnh viện Đại học Bắc Midlands (UHNM), người điều hành Royal Stoke, nói: "Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi và chia buồn chân thành đến Sasha Starkey và gia đình cô ấy. Cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi chấp nhận lỗi lầm trong trường hợp này. CHúng tôi đã tìm lỗi, khảo sát những bất cập và đã tìm ra được khía cạnh cần được cải thiện. Chúng tôi hứa sẽ có những bước đi cẩn thận và đảm hơn trong tương lai”.

Mắc bệnh lạ, mẹ Thanh Hóa sinh xong bế con còn rơi, bị kích động đến mức đánh chồng
Hạnh phúc khi sinh nở được mẹ tròn con vuông nhưng sau sinh 1 tháng chị Duyên phải bất tỉnh nhập viện, trải qua khoảnh khắc sinh tử tưởng như không...
Diễm Quỳnh (Dịch từ the Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác khi mang thai