Ghê gớm là thế nhưng may mà em chồng tôi cũng có người lấy. Lấy được chồng giàu, cô ấy càng tỏ ra vênh váo.
Mẹ chồng tôi không phải kiểu phụ nữ hiền lành, cam chịu. Trước đây bà từng buôn bán ngoài chợ nên tính tình cứng rắn, không bao giờ chịu lép vế. Khi mới về làm dâu, tôi cũng khá dè dặt, luôn giữ ý tứ, không dám thể hiện quá nhiều.
Chính vì thế, tôi từng bị em chồng ức hiếp. Cô ấy hơn tôi một tuổi, lấy chồng muộn nên lúc tôi về làm dâu vẫn ở chung nhà. Tính tình lười biếng, bừa bộn, quần áo thay ra vứt bừa trong phòng cả tuần không giặt. Vì có nhiều đồ nên cứ mặc hết lượt rồi mới ôm cả đống vào nhà tắm rồi sai tôi:
“Chị giặt giúp em đống này nhé, nhớ vò tay, toàn váy hàng hiệu cả đấy”.
Mẹ chồng tôi luôn tâm lý, thấu hiểu cho con dâu. (Ảnh minh họa)
Bực quá, tôi tống hết vào máy giặt. Kết quả là váy trắng biến thành váy hồng do phai màu. Cô ấy gào lên:
“Sao chị lại cho váy của tôi vào máy giặt?”.
Tôi giải thích:
“Tại chị tưởng đồ của cả nhà nên giặt chung”.
Cô ấy đỏ mặt chỉ thẳng tay vào mặt chị dâu:
“Chị không có mắt hay sao mà không nhìn thấy?”.
Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi đi ngang, nghe thấy liền quát:
“Có tay chân sao không tự giặt, bắt người khác hầu hạ mãi vậy?”.
“Mẹ lại bênh chị ấy! Váy của con đắt tiền đấy".
Bà bực quá bảo:
“Tiếc tiền thì tự làm lấy”.
Ghê gớm là thế nhưng may mà em chồng tôi cũng có người rước. Lấy được chồng giàu, cô ấy càng tỏ ra vênh váo, thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng. Vậy nhưng khi vợ chồng tôi chữa hiếm muộn, cần vay 30 triệu để làm IVF, cô ấy thẳng thừng từ chối:
“Vợ chồng em có tiền nhưng đang có kế hoạch đầu tư. Nếu cho anh chị mượn, sau này chúng em cần gấp, liệu anh chị xoay sở kịp không? Số anh trai em khổ, lấy phải vợ vô sinh thành tốn kém đủ đường.”
Không giúp anh chị một đồng nhưng chỉ vài ngày sau, cô ấy lại khoe mua túi hiệu gần trăm triệu. Cả tôi và chồng đều chạnh lòng. May mà sau đó bố mẹ đẻ hỗ trợ một khoản để tôi có thể làm IVF, sinh được hai bé khỏe mạnh.
Vợ chồng tôi vô sinh không rõ nguyên nhân, vay em chồng 30 triệu làm IVF mà em từ chối. (Ảnh minh họa)
Một năm sau, em chồng tôi cũng sinh con đầu lòng. Hôm cô ấy sinh, tôi đi công tác hai ngày nên khi về liền vào viện thăm. Thấy tôi đưa phong bì, cô ấy mở ra xem ngay rồi bĩu môi:
“Tưởng bác hào phóng thế nào, thăm cháu có một triệu, chẳng đủ mua hộp sữa".
Lúc đó mẹ chồng tôi cũng có mặt, thấy vậy liền nghiêm mặt bảo:
“Chị dâu vào thăm là quý rồi, còn đòi hỏi ít nhiều gì? Mày đã cho các cháu được gì chưa mà chê? Nếu thấy ít thì trả lại để chị nó đem về mua sữa cho con”.
Bà còn nói thêm:
“Lúc chị mày khó khăn, mày có giúp được gì không mà bây giờ lại ngồi đây chê bai? Sống ích kỷ quá con ạ!”.
Em chồng nghe mẹ nói thế liền cứng họng, không nói lại được câu nào. Còn tôi thì thầm cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng tâm lý, công bằng. Nhiều người than phiền mẹ chồng chỉ thương con gái, coi con dâu như người ngoài, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi được làm dâu một người mẹ như vậy!
Vì sao lại có tình trạng vô sinh không rõ nguyên nhân?
Một cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên, không dùng bất kì biện pháp tránh thai nào mà sau một năm vẫn không thụ thai thì được coi là vô sinh. Mặc dù mốc đánh giá là sau một năm, nhưng với những cặp vợ chồng mà người vợ trên 35 tuổi, mốc đánh giá có thể rút xuống còn 6 tháng.
Ủy ban thực hành của Hiệp hội y học sinh sản Hoa Kỳ (Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine - ASRM) đã đưa ra hướng dẫn thăm khám tiêu chuẩn đối với các trường hợp vô sinh, bao gồm thực hiện tinh dịch đồ, đánh giá sự rụng trứng, chụp buồng tử cung vòi trứng có cản quang (hysterosalpingography - HSG), và kiểm tra dự trữ buồng trứng và nội soi ổ bụng nếu cần. Nếu tất cả các kết quả đều là bình thường, thì trường hợp này là vô sinh không rõ nguyên nhân.
Mặc dù có sự khác nhau giữa các nghiên cứu và thống kê, nhưng vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm tỉ lệ khoảng 15 - 30% tổng số trường hợp vô sinh.