Cô gái Nga yêu "trai phố cổ", bác sĩ dặn phòng tránh nhưng vẫn "dính" bầu liên tục

Minh An - Ngày 08/05/2022 12:00 PM (GMT+7)

Sau khi không may mất đứa con đầu lòng, bác sĩ dặn chị Elena kiêng ít nhất 1 năm mới có thai lại nhưng 3 tháng sau chị đã nhận "tin hai vạch".

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 129 là chị Elena (người Nga, đã sống tại Việt Nam 24 năm). Chị Elena là mẹ của một cô con gái vừa tròn 18 tuổi. Tuy hành trình mang thai, sinh nở đã diễn ra từ năm 2004 nhưng chị Elena vẫn nhớ y nguyên từng chi tiết và chia sẻ trong chương trình. 

Chị Elena đã sống ở Việt Nam 24 năm và có một cô con gái 18 tuổi.

Chị Elena đã sống ở Việt Nam 24 năm và có một cô con gái 18 tuổi.

Chị Elena cho biết mình phát hiện mang bầu lần đầu tiên vào năm 2003, khi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nhưng đáng tiếc đến tháng thứ 3 thì chị bị sảy thai. Sau sự kiện đau buồn đó, bác sĩ dặn chị nên giữ gìn khoảng 1 năm hãy có thai lại vì nếu sảy thai thêm một lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng có con sau này. Vậy nhưng chỉ 3 tháng sau, chị Elena lại phát hiện tiếp tục mang bầu. 

"Lúc đó mình thấy lo nhiều hơn là mừng vì làm sai lời bác sĩ, sợ chuyện buồn lặp lại. Vậy là suốt 3 tháng đầu thai kỳ mình không ra khỏi nhà, đi khắp các bệnh viện để khám và uống nhiều loại thuốc khác nhau để giữ thai. 3 tháng trôi qua an toàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm", chị Elena kể lại. 

Thời gian đầu mang thai, mẹ bầu "ăn như chưa bao giờ được ăn" và kết quả là sau 3 tháng đã tăng 15kg. Chị hài hước nói: "Ngày nào mình cũng phải ăn 5kg táo, 5kg quýt rồi nem rán nữa. Đến hơn 5 tháng là mình tăng 34kg, cân nặng chạm mốc 90kg. Bác sĩ cảnh báo mình không được ăn nhiều nữa nếu không là không đẻ được. Chồng cũ mình là trai phố cổ mà nhà ở khu phố cổ Hà Nội thì rất là nhỏ, lối vào hẹp. Mình nhớ đến lúc bầu 7 tháng mà muốn vào nhà là phải nghiêng nghiêng lách lách mới vào được". 

Mang bầu con gái cách đây gần 20 năm nhưng chị Elena vẫn nhớ như in từng chi tiết.

Mang bầu con gái cách đây gần 20 năm nhưng chị Elena vẫn nhớ như in từng chi tiết.

Đến tháng thứ 7 thai kỳ, chị Elena cùng cả nhà đi chùa Hương du xuân. Dù mang bầu nặng nề nhưng chị vẫn tự leo bộ lên chùa rồi xuống dưới. Sau chuyến đi đó đúng 2 tuần thì chị sinh con, khi thai kỳ mới được 7 tháng rưỡi. 

"Lúc đó mình mới ra trường, đang đi dạy ngoại ngữ ở một trung tâm. Hàng ngày chồng sẽ chở mình đi làm bằng xe máy. Hôm đó cũng vậy nhưng khi xuống xe thì mình thấy nước chảy ra ướt hết yên xe. Mình quay sang nói với chồng là anh ơi hình như em sắp đẻ rồi thì anh hỏi là có đau không, mình trả lời không đau và anh còn nói hay vào dạy nốt đi xong về đi đẻ. Đúng là hai vợ chồng đều trẻ và chưa có kinh nghiệm nên không biết gì. May sao mình nghĩ chắc vỡ ối thì phải đẻ thôi chứ không nghe lời chồng. Khi đó ông xã chở mình vào bệnh viện Việt Nhật nhưng bác sĩ nói sinh non thì vào phải bệnh viện Phụ sản Trung ương, khuyên gọi xe cấp cứu để chuyển viện. Tuy nhiên mình thấy chẳng đau đớn gì cả nên lại ra xe máy chồng chở đi sang viện kia luôn", chị Elena nhớ lại. 

Chị Elena đi đẻ như đi chơi khiến các bác sĩ hết sức ngạc nhiên.

Chị Elena đi đẻ như đi chơi khiến các bác sĩ hết sức ngạc nhiên.

Khi nhập viện, bác sĩ cảnh báo vì sinh non nên bé có thể không sống được khiến vợ chồng chị Elena hết sức lo lắng. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì thấy bé khỏe mạnh, mới 7,5 tháng nhưng đã nặng 2,6kg nên mọi người cũng yên tâm hơn. Vậy là bà mẹ người Nga chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để lên bàn đẻ. 

"Mình nằm chờ đẻ từ 7h30 tối đến 9h30 tối mà không thấy đau đẻ nên gọi chồng mùa pizza vào ăn nữa. Ăn uống xong nằm chờ tiếp đến 5h sáng hôm sau mà vẫn không đau đẻ hay có dấu hiệu gì. Lúc này nhà mình mới gọi bác sĩ xin mổ nhưng bác sĩ trả lời là "quả mông" này là phải sinh thường, không cần mổ. Đến 7 giờ sáng hôm sau thì bác sĩ cho mình lên bàn đẻ, vẫn không thấy đau gì cả. Sau khi bác sĩ hướng dẫn cách rặn, mình dùng sức rặn rồi hét to. Bác sĩ mới hỏi: "Sao hét to thế?" thì mình nói là thấy mọi người nói đi đẻ hét lớn lắm nên mình cũng hét chứ thật ra không đau đớn gì. Mà mình hét xong mỗi một tiếng đó là bác sĩ bảo đẻ xong rồi. Thật sự con chui ra từ lúc nào mình cũng không biết luôn, đến khi thấy con khóc thì mới biết mình sinh rồi. Bác sĩ còn đùa mình là đẻ dễ thế này thì phải đẻ chục đứa chứ đẻ một đứa phí quá", chị Elena chia sẻ lại kỉ niệm ngày đi đẻ. 

Sau ca sinh "chớp nhoáng", bà mẹ Nga tiếp tục khiến các y bác sĩ phải choáng váng vì tưởng mình đã xong "nhiệm vụ" nên tự tụt xuống khỏi bàn đẻ và đi về phòng nằm uống sữa. Sau khi xử lý xong cho em bé, bác sĩ quay lại thì không thấy sản phụ đâu. 

"Một lúc sau thì mình thấy tiếng bác sĩ hốt hoảng: "Ôi mẹ tây ở đây đâu rồi?", mình mới nhổm người dậy hỏi xem có chuyện gì. Bác sĩ nói: "Ôi đi vào bàn đẻ ngay chứ chưa vệ sinh, chưa khâu gì đã ra đây rồi". Mình lúc đấy chẳng biết gì nên còn trả lời là thôi không cần khâu, cứ để rộng cũng không sao", chị Elena cười nói. 

Con gái chị Elena xinh xắn và có thể nói 6 thứ tiếng.

Con gái chị Elena xinh xắn và có thể nói 6 thứ tiếng.

Đặc biệt, đoàn "hộ tống" chị Elena đi sinh có đến khoảng hơn 30 người, bao gồm bố mẹ hai bên và nhiều bạn bè. Mọi người đến viện chờ chị sinh mà còn mua đồ ăn, mua bia đến ăn nhậu. Tuy nhiên vì bé sinh non nên cả gia đình chỉ được nhìn bé một chút rồi bác sĩ phải đưa bé vào lồng ấp để chăm sóc. Về phần chị Elena thì chỉ vài tiếng sau khi sinh, thấy mình khỏe mạnh nên chị xin xuất viện luôn. 

Sau khi sinh, dù là người Nga nhưng chị Elena vẫn tuân theo các quy tắc ở cữ truyền thống của người Việt mà mẹ chồng đưa ra như đeo tất, nhét bông tai, mặc ấm, ăn móng giò cho nhiều sữa. "Chỉ có một điều là bà nội bé nhắc không được tắm gội nhưng mình ở riêng nên toàn lén lúc nào bà về nhà là tắm rửa luôn", chị nói. 

Lần đầu làm mẹ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị Elena cũng rất bối rối. May mắn thay nhờ sự giúp đỡ của hai bà nội ngoại và thuê với người giúp việc, chị cũng không quá vất vả. Bà mẹ người Nga luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nên không hề rơi vào tình huống trầm cảm sau sinh. Chị tâm sự: "Mình không hề có vấn đề nặng nề về tâm lý đâu vì luôn nghĩ có con là hạnh phúc nhất rồi. Mình không ngủ được 1, 2 đêm hay vài tháng cũng chẳng sao vì có thể ngủ bù vào lúc khác. Ăn móng giò cả tháng đến phát ngán cũng chẳng sao vì nếu tốt cho sữa thì mình chấp nhận". 

Chị Elena đã kết hôn lần 2 nhưng không thể sinh thêm con.

Chị Elena đã kết hôn lần 2 nhưng không thể sinh thêm con.

Khi con gái lên 8 tuổi, chị Elena ly hôn và hai mẹ con chuyển vào TP.HCM sinh sống. 4 năm trước, chị tái hôn với một chàng trai người Nga. Sau khi kết hôn lần hai, chị rất muốn có thêm con nhưng đáng tiếc vì mắc một căn bệnh nên không thể có con nữa. Chị chấp nhận điều đó và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con gái. 

9X xứ Thanh lấy chàng Tây từng qua đêm với 500 cô gái, sau sinh áp lực muốn nhảy lầu
Sau sinh, chị Thơm đã từng có suy nghĩ muốn nhảy lầu để được ngủ vì quá áp lực.

Câu chuyện đi đẻ

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa