Đi du lịch với bồ về nhà thấy két bị mở toang, 18 tỉ của tôi đã bị vợ bầu lấy hết

Thảo Nguyên - Ngày 05/10/2023 06:00 AM (GMT+7)

Gần chục năm sống với vợ, tôi chẳng bao giờ nhìn ra bộ mặt thật của em cho tới khi két sắt bị mở toang và mọi tiền bạc, giấy tờ đã bị em lấy đi sạch.

Vợ chồng tôi đều tốt nghiệp đại học nhưng sau đó tấm bằng mang về cũng chỉ cất trong tủ. Bởi cả 2 đứa chỉ thích tự kinh doanh riêng mà không muốn đi làm thuê. Không biết do cùng năng động, nhạy bén và hợp nhau hay sao mà ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, vợ chồng đã rất suôn sẻ. Bởi thế, chúng tôi dư sức có một cuộc sống thoải mái, không phải quá lo nghĩ về tiền.

7 năm sau kết hôn chúng tôi đã gây dựng được một sự nghiệp khá ổn định. Có nhà, có xe, có con 6 tuổi và có công ty trong tay nên ai cũng khen hai đứa giỏi giang. Tôi cũng rất hãnh diện về những gì vợ chồng làm được và hãnh diện về bà xã khi cùng chung lưng đấu cật với chồng.

Lần 3 cấn bầu, lo sợ bị sảy nên cô ấy nghỉ làm hoàn toàn ở công ty, phó thác hết cho tôi lo liệu, chuyên tâm ở nhà nghỉ dưỡng an thai. (Ảnh minh họa)

Lần 3 cấn bầu, lo sợ bị sảy nên cô ấy nghỉ làm hoàn toàn ở công ty, phó thác hết cho tôi lo liệu, chuyên tâm ở nhà nghỉ dưỡng an thai. (Ảnh minh họa)

Hai năm trước, thấy con đầu lòng đã lớn, chúng tôi lên kế hoạch mang bầu. Nhưng lần mang bầu này không hiểu sao khá chật vật khi vợ bị sảy tới 2 lần, không giữ được thai.

Đến lần 3 cấn bầu, lo sợ bị sảy nên cô ấy nghỉ làm hoàn toàn ở công ty, phó thác hết cho tôi lo liệu, chuyên tâm ở nhà nghỉ dưỡng an thai và đi khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. May mắn lần này em cũng giữ được con, vượt qua các mốc bị sảy những lần trước nên yên tâm hơn.

Một mình lo quản lý điều hành công ty khi không có vợ nhưng tôi lại thấy khá thoải mái. Vợ không kè kè 24/7 nên tôi có thể thoải mái đi ra ngoài tí dấm tí mẻ một chút. Vợ bầu bí như vậy, nhiều khi tôi cũng rất bí bách. Do đó, một lần đi họp bên công ty đối tác, tôi bắt đầu phải lòng 1 em trợ lý bên đó rồi lén lút qua lại vụng trộm.

Bản thân tôi khi ngoại tình cũng chẳng xác định yêu đương lâu dài gì mà chỉ muốn giải tỏa căng thẳng. Sợ vợ phát hiện ra, tôi cũng luôn diễn tròn vai chồng tốt, bố đảm khi về nhà và chùi mép thật sạch để không bị lộ dấu vết.

Mỗi lần đi với bồ về, tôi đều mua cho vợ bầu một món quà nhỏ. Lúc thì bó hoa, lúc thì váy bầu, lúc thì kem chống rạn da… Vợ tôi vui lắm mà chẳng chút nghi hoặc còn thương tôi điều hành công ty vất vả.

Hôm vừa rồi dù ở những tháng giữa thai kỳ mà vợ tôi lại có dấu hiệu dọa sảy thai khi bị ra máu. Thế nên em hoảng quá đành nằm treo chân tại nhà. Thương vợ nhưng tôi cũng chẳng làm gì giúp em được. Lại thêm vừa rồi việc kinh doanh căng thẳng quá, tôi quyết đi du lịch với bồ một chuyến. Dĩ nhiên để đi 2 ngày cuối tuần, tôi phải nói dối vợ rồi. Vậy mà tối hôm ấy vừa về nhà, tôi đã thấy nhà cửa lanh tanh bành, quần áo của chồng mà vợ vứt tứ tung ra tận cửa.

Nghĩ nhà có trộm nên tôi vừa chạy lên gọi cho vợ nhưng không thấy ai ở nhà. Gọi điện thoại thì cô ấy không nghe máy. Lên phòng ngủ 2 vợ chồng tôi giật mình thấy két sắt bị mở toang. Kiểm tra thấy toàn bộ giấy tờ, sổ đỏ, sổ tiết kiệm và tiền mặt lên đến 18 tỷ đều không cánh bay hết.

Đang hoang mang định gọi báo công an thì vợ tôi gọi điện. Vừa cầm máy, tôi đã nghe tiếng vợ cười hả hê chua xót bảo:

“2 ngày cuối tuần bỏ vợ dọa sảy thai ở nhà để đi với bồ vui vẻ chứ chồng. Là tôi đã tẩu tán hết tài sản và tiền của anh đấy. Cái giá này vẫn còn rẻ chán với một kẻ ngoại tình ngay lúc vợ đang nằm bất động treo chân ở nhà đúng không? Đừng tìm tôi, anh cứ đợi rồi ra tòa nhé”.

Bố mẹ đang bắt tôi đến nhà ngoại xin lỗi vợ bầu. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ đang bắt tôi đến nhà ngoại xin lỗi vợ bầu. (Ảnh minh họa)

Hóa ra bao lâu nay vợ đã biết tôi ngoại tình mà chẳng hề biểu hiện bất cứ bất thường nào. Để rồi cô ấy lấy hết tài sản rồi chơi tôi 1 vố rõ đau thế này.

Mấy hôm nay bố mẹ 2 bên biết chuyện. Họ quay ra trách cứ tôi là gã chồng chẳng ra gì, tệ bạc, ngoại tình khi vợ đang bị dọa sảy thai. Nhất là bố mẹ tôi bắt phải đi đón rồi xin lỗi và làm lành với vợ bằng được, nếu cô ấy không tha thứ cho thì họ cũng từ mặt tôi luôn. Họ bảo việc đầu tiên là tôi làm lành rồi đưa cô ấy đi bác sĩ, bằng mọi giá phải giữ được cái thai này lại. Bên cạnh đó phải học cách chăm sóc vợ trong giai đoạn này để không có tình trạng dọa sảy xảy ra.

Cách xử trí dọa sảy thai

Phụ nữ có dọa sảy thai vẫn có thể có một thai kỳ bình thường khi thực hiện một số lời khuyên dưới đây cho đến khi các dấu hiệu dọa sảy thai không còn:

- Nghỉ ngơi: Chế độ nghỉ ngơi hợp lí sẽ giúp đảm bảo các cơ quan sinh sản nhất là tử cung không bị kích thích trong thời gian này.

- Giữ tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng quá mức.

- Kiêng các hoạt động mạnh: Lao động hoặc chơi các môn thể thao mạnh trong khi có dấu hiệu dọa sảy sẽ tăng nguy cơ sảy thai.

- Kiêng quan hệ tình dục: Dừng quan hệ tình dục cho đến khi các dấu hiệu dọa sảy kết thúc.

- Tránh xoa bụng, đấm lưng hay vê đầu vú vì đó là những kích thích khiến tử cung co bóp nhanh và mạnh hơn làm thay dễ sảy hơn.

- Có chế độ dinh dưỡng hợp lý với đầy đủ các chất dinh dưỡng là rất quan trọng. Không được ăn, uống những loại thực phẩm có chất kích thích, nghiêm cấm hút thuốc lá, uống rượu, bia.

- Đi khám và điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ: Khi có những biểu hiện bất thường thì cần đi khám và sử dụng theo đơn thuốc của bác sĩ mục đích ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Những phụ nữ đã từng bị sảy thai có nguy cơ cao nên cần được theo dõi thường xuyên hơn.

Đi du lịch với bồ về nhà thấy két bị mở toang, 18 tỉ của tôi đã bị vợ bầu lấy hết - 3

Đi dự đám cưới đồng nghiệp, đến nơi tôi thấy chồng mình đang cưới vợ
Có trong mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện một ngày mình lại rơi vào tình cảnh như phim thế này.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu