Em chồng đưa bạn trai thành đạt về nhà, tôi tái mặt nhớ đêm tội lỗi 5 năm trước

Thảo Nguyên - Ngày 14/01/2024 18:00 PM (GMT+7)

Chị dâu em chồng nhà tôi khá thân thiết, hòa hợp, những lúc rảnh hay cuối tuần, em ấy hay đi chợ, vào bếp cùng chị dâu nấu những món ngon thết đãi cả nhà.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm nay. Cả hai chúng tôi đang mong ngóng một đứa con bế bồng nhưng vẫn chưa có tin vui dù đi khám bình thường, không có bất cứ điều bất thường nào.

Chồng tôi cứ bảo tinh thần 2 vợ chồng phấn chấn lên, chờ thêm chút thời gian nữa không có bầu tự nhiên sẽ bắt đầu can thiệp bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản khác. Tất nhiên khi can thiệp bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản, vợ chồng tôi khả năng thành công sẽ cao vì còn trẻ và trứng, tinh trùng đều tốt.

Chồng tôi cứ bảo tinh thần 2 vợ chồng phấn chấn lên, chờ thêm chút thời gian nữa không có bầu tự nhiên sẽ bắt đầu can thiệp bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản khác. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cứ bảo tinh thần 2 vợ chồng phấn chấn lên, chờ thêm chút thời gian nữa không có bầu tự nhiên sẽ bắt đầu can thiệp bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản khác. (Ảnh minh họa)

Được cái, dù hơi muộn mằn đường con cái nhưng bố mẹ chồng rất tâm lý. Chưa bao giờ họ giục 2 con phải sinh cháu. Bố mẹ thường bảo con cái đến với mỗi gia đình là cái duyên, hễ có duyên là con sẽ về thôi nên đừng quá sốt ruột.

Ngoài chuyện con cái, bố mẹ chồng rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của các con. Dù ở chung một nhà nhưng chưa bao giờ họ để ý hay soi mói con dâu nên cuộc sống của tôi ở nhà chồng rất thoải mái.

Ngoài bố mẹ chồng, nhà anh còn có một cô em gái. Cô ấy năm nay 26 tuổi, đang làm y tá tại một bệnh viện lớn. Do công việc của em chồng khá bận rộn nên cô ấy không có thời gian yêu đương.

Chị dâu em chồng nhà tôi khá thân thiết, hòa hợp, những lúc rảnh hay cuối tuần, em ấy hay đi chợ, vào bếp cùng chị dâu nấu những món ngon thết đãi cả nhà.

Mấy tháng trước bỗng thấy em chồng hay đi chơi và hẹn hò đến khuya mới về. Biết em có bạn trai, cả nhà háo hức bảo đưa về ra mắt nhiều lần nhưng em nói để một thời điểm khác phù hợp. Tới vừa rồi, em thông báo cuối tuần này sẽ đưa bạn trai về nhà giới thiệu khiến cả nhà tất bật chuẩn bị làm cơm, dọn nhà để tiếp đãi chàng rể tương lai.

Sáng cuối tuần đó, tôi với mẹ chồng đều dậy sớm mua thực phẩm về nấu nướng trong bếp. Khi đang nấu ăn thì em rể tương lai đến. Tôi cũng hồ hởi chạy ra đón tiếp em cùng mọi người nhưng giật mình vì người đàn ông đang đứng cạnh em chồng tôi không ai khác chính là Lam - gã đàn ông từng giở trò với tôi ngày trước.

5 năm trước, thời điểm ấy tôi đang trọ cùng với cô bạn thân thì biết Lam. Lam trọ một mình ở ngay cạnh phòng tôi. Thấy tôi xinh xắn, anh ta cứ tán tỉnh suốt nhưng tôi không có tình cảm gì nên không nhận lời.

Cho tới 1 ngày khu trọ có sinh nhật 1 anh bạn nên cả dãy tham gia ăn uống cho xôm. Nào ngờ tôi bị chuốc say và chính Lam đã giở trò cướp mất đời con gái của tôi. Lúc tỉnh lại, tôi ám ảnh với cái đêm khủng khiếp đó.

Lam luôn miệng bảo sẽ chịu trách nhiệm với tất cả. Nhưng lúc tôi có bầu thì anh ta lạnh lùng bảo phá thai vì chưa thể cưới được do đang học lên thạc sĩ. Rồi sau đó, Lam âm thầm chuyển hẳn đi nơi khác.

Biết mình bị bỏ rơi không thương tiếc, tôi thất vọng và đau khổ. Do quá sợ hãi và bồng bột, tôi đã quyết định bỏ con và không muốn giữ lại giọt máu tội lỗi này nữa. Cái đêm nằm ở  phòng thủ thuật trong viện bỏ thai trong đau đớn, tôi ám ảnh đến tận bây giờ và căm thù gã đàn ông đã làm hại đời tôi.

Vậy mà giờ trái đất tròn thế nào, tôi lại gặp Lam sau 5 năm biệt tăm, càng trớ trêu hơn khi hắn còn là em rể tương lai của tôi.

Tôi cũng hồ hởi chạy ra đón tiếp em cùng mọi người nhưng giật mình vì người đàn ông đang đứng cạnh em chồng tôi không ai khác chính là Lam. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng hồ hởi chạy ra đón tiếp em cùng mọi người nhưng giật mình vì người đàn ông đang đứng cạnh em chồng tôi không ai khác chính là Lam. (Ảnh minh họa)

Nhận được ra tôi, Lam cũng bối rối ra mặt nhưng vẫn giả vờ không hề quen biết. Tất cả mọi người quá đỗi vui mừng vì sắp có con rể quý, kinh tế khá giả, công việc ổn định.

Không biết thời gian tới tôi phải đối mặt như nào với gã em rể ấy đây. Tôi không rõ có phải do trước đây từ chối giữ con lại mà giờ tôi bị quả báo chưa thể mang thai tự nhiên dù đã 3 năm kết hôn không nếu không vì sao tôi lại khó mang thai như thế? Tôi nên làm sao nếu khó mang thai tự nhiên?

Nên làm gì nếu khó mang thai tự nhiên?

Từ 10-30% các cặp vợ chồng hiếm muộn không bao giờ tìm ra lý do tại sao họ không thể có thai. Vô sinh chưa rõ nguyên nhân hầu như được xem là một chẩn đoán chưa rõ ràng. Chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân có thể có những vấn đề chưa được phát hiện hoặc chưa được chẩn đoán.

Tuy nhiên, thực tế rất nhiều cặp đôi vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây vô sinh. Mặc dù vậy, không tìm được nguyên nhân không có nghĩa là bạn không thể điều trị được. Bạn có thể tiếp tục điều trị vô sinh ngay cả khi chẩn đoán của bạn là vô sinh không rõ nguyên nhân.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc mang thai, hãy biết rằng luôn có sự trợ giúp. Nhiều cặp vợ chồng tạm dừng việc kiểm tra và điều trị, chờ đợi một phép màu hoặc nghĩ rằng họ chỉ nên "cố gắng thêm một chút nữa" trước. Đây là một sai lầm. Một số nguyên nhân khiến tình trạng vô sinh ngày càng nặng dần theo thời gian. Do vậy, nếu nhận được sự giúp đỡ càng sớm thì các phương pháp điều trị khả năng sinh sản càng có hiệu quả.

Một lý do khác khiến các cặp vợ chồng đôi khi trì hoãn việc kiểm tra là họ cảm thấy và dường như sức khỏe hoàn hảo. Đúng là bạn và đối tác của bạn có thể không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của vấn đề sinh sản. Bạn có thể có chu kỳ kinh 28 ngày nhưng điều đó không nói lên được là bạn sẽ có khả năng mang thai bình thường, không gặp vấn đề về khả năng sinh sản. Những lý do dẫn đến vô sinh không phải lúc nào cũng có thể quan sát được. Do vậy, nếu bạn đã cố gắng thụ thai được 1 năm (hoặc 6 tháng nếu bạn 35 tuổi trở lên), hãy tìm đến bác sĩ để được trợ giúp sớm nhất.

Em chồng đưa bạn trai thành đạt về nhà, tôi tái mặt nhớ đêm tội lỗi 5 năm trước - 3

Lần đầu mẹ chồng từ nước ngoài về thăm con dâu đẻ, tôi chết lặng phát hiện thân phận của bà
Tôi bất ngờ khi thấy bà rất trẻ trung, xinh đẹp và cực kỳ tâm lý. Bà đến thăm con dâu và cháu nội ở cữ còn cho 20 triệu đồng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu