Lấy chồng Hà Lan nhưng không đẻ được, cô gái ôm mặt khóc nghe câu nói từ mẹ chồng

Ngày 30/09/2019 13:35 PM (GMT+7)

Vì mắc căn bệnh dị dạng động mạch bẩm sinh nên bác sĩ khuyên cô gái này không nên mang thai.

Với những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh khó có con hay không thể sinh con, bên cạnh nỗi đau vì không được thực hiện "thiên chức" thiêng liêng, họ còn phải chịu áp lực từ phía người thân, xã hội và đặc biệt là gia đình nhà chồng. Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện mẹ chồng đối xử tệ bạc với con dâu hay thậm chí là tìm người mới cho con trai vì con dâu không sinh được cháu nội. Tuy nhiên, câu chuyện của cô gái trẻ người Trung Quốc dưới đây lại hoàn toàn khác. Đối với bản thân cô, cuộc đời mình cũng như một câu chuyện cổ tích. 

Liya năm nay 26 tuổi, sống tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Tháng 5/2015, Liya bị ngất tại nơi làm việc nên được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ cho biết cô bị xuất huyết não. Tính mạng của Liya được bảo toàn nhưng cô lại phải nhận "tin sét đánh" rằng mình bị dị tật động mạch bẩm sinh. 

Lấy chồng Hà Lan nhưng không đẻ được, cô gái ôm mặt khóc nghe câu nói từ mẹ chồng - 1

Liya bị dị tật động mạch bẩm sinh và quen người chồng hiện tại trong thời gian chữa bệnh.

Tháng 3/2018, Liya nhập viện một lần nữa vì xuất huyết não. Trong những tháng ngày nằm viện, cô lên mạng và kết bạn với một chàng trai người Hà Lan tên Arthur. Và rồi tình yêu giữa cô gái nhỏ bé đang chiến đấu với bệnh tật và chàng trai ngoại quốc ấm áp cứ thế được vun đắp. Đến tháng 9/2019, cả hai đính hôn và chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 8 vừa qua. 

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc đã mở ra trước mắt. Liya đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với ông xã. Vậy nhưng sau khi kết hôn, Liya mới nhận được tin dữ của bác sĩ: Cô không thể sinh con. 

Lấy chồng Hà Lan nhưng không đẻ được, cô gái ôm mặt khóc nghe câu nói từ mẹ chồng - 2

Liya và chồng Hà Lan tổ chức đám cưới hồi tháng 8 vừa qua.

"Bác sĩ nói rằng chứng dị tật động mạch não của tôi không thể phẫu thuật vì tỉ lệ thành công thấp, chỉ có thể xạ trị. Đồng thời, tôi cũng không thể sinh con tại thời điểm này vì việc mang thai sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp và vỡ mạch máu", Liya chia sẻ. 

Tin tức này khiến cô gái trẻ suy sụp. Cô tâm sự rằng với một người bệnh tật như cô, kết hôn vốn là chuyện rất khó khăn. Cô rất biết ơn Arthur vì đã đồng ý ở bên cạnh chăm sóc mình nên việc không thể sinh con khiến cô thấy day dứt, có lỗi với chồng và gia đình anh. 

Lấy chồng Hà Lan nhưng không đẻ được, cô gái ôm mặt khóc nghe câu nói từ mẹ chồng - 3

Liya cảm thấy có lỗi với gia đình chồng nên quyết định "liều mạng" sinh con.

Liya suy nghĩ liền mấy đêm và đi đến quyết định sẽ "liều mạng", bất chấp tất cả để mang bầu. Vậy nhưng khi vừa nói ra ý định của mình, Liya đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của chồng cùng gia đình, đặc biệt là mẹ chồng cô. 

"Mạng sống của con quan trọng hơn nhiều một đứa cháu", mẹ chồng cô nói. Nghe những lời này, Liya ôm mặt khóc vì xúc động. Cô chưa biết cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại chắc hẳn cô đã không lựa chọn sai chồng và cả gia đình chồng. 

"Mẹ luôn động viên tôi không cần mặc cảm vì chuyện sinh con. Mẹ nói chúng tôi vẫn còn trẻ nên hãy chờ đợi và theo dõi thêm, đến khi nào sức khỏe cho phép thì mang bầu, mà nếu sức khỏe không được thì vẫn còn nhiều biện pháp khác", Liya bộc bạch. 

Lấy chồng Hà Lan nhưng không đẻ được, cô gái ôm mặt khóc nghe câu nói từ mẹ chồng - 4

Cả gia đình, đặc biệt là mẹ chồng luôn động viên Liya vượt qua mặc cảm.

Làm trai trưởng mà vợ sinh liền 2 con gái, chồng chỉ nói một câu mát lòng
Dù cho bản thân là con trưởng của dòng họ, anh Kiều Việt Khôi vẫn cảm ơn vợ vì 2 lần sinh con gái cho anh.
Minh An (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh