Lấy trai Pháp, 8X "dính bầu" muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định

Như Loan - Ngày 04/02/2021 12:00 PM (GMT+7)

Ngày sinh em bé thứ 2, chị Minh không may bị băng huyết, lên cơn co giật phải cấp cứu gấp. Bác sĩ nói: “Nếu chậm chút nữa là không cứu được”.

Chị Nguyễn Minh (sinh năm 1988, đang sinh sống ở Pháp) là người từng rất ghét trẻ con, sợ sinh con sẽ không nuôi được, không biết thay bỉm, không biết cho em bé bú cùng vô vàn nỗi lo ngại khác. Tuy nhiên, bằng tình mẫu tử thiêng liêng và bản năng của người làm mẹ, chị đã hoàn thành xuất sắc hai lần mang bầu và “vượt cạn” đáng nhớ.

Thậm chí ở lần sinh con thứ 2 chị từng phải đối mặt với "tử thần" do băng huyết. May mắn nhờ cấp cứu kịp thời, chị đã thoát khỏi cửa tử, khoẻ mạnh về nhà với con.

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 1

Tổ ấm nhỏ của chị Minh tại nước Pháp.

Sợ sinh xong sẽ xấu xí vì béo phì

Chín năm trước, chị Minh – một nhân viên khách sạn và anh Frédéric (sinh năm 1971 là vận động viên trượt tuyết) gặp nhau Thái Lan. Đó là một sự tình cờ mà theo chị Minh có sự sắp đặt của ông trời. Chị kể: “Lúc đầu chúng mình đụng nhau ở quầy hải quan, sau đó lại chạm mặt nhau lúc đợi taxi, tiếp tục gặp nhau ở quầy check in ở khách sạn, lại còn ở chung 1 tầng, phòng của cả hai đối diện nhau. Mình là  đứa tâm linh, trùng hợp thế kia với mình chắc chắn do trời định, nên mình quyết định chinh phục anh chàng người Pháp”.

Quen nhau 2 năm, cứ mỗi năm Frédéric lại sang Vietnam 2 lần, chị Minh sang Pháp 2 lần, sau 2 năm chị thấy tiền đi lại quá tốn kém nên đã ngỏ ý tổ chức đám cưới và về chung 1 nước để đỡ khoản đi lại thăm nhau.

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 2

Là người chú trọng về ngoại hình chị Minh từng rất sợ mang bầu vì lo không còn được như thời son rỗi.

Ngày có bầu bé đầu người mẹ trẻ vô cùng sốc do trước đó khi còn son trẻ chị không thích trẻ con. Chị sợ sinh con sẽ không nuôi được, không biết thay bỉm, không biết cho em bé bú. Chưa hết chị sợ sinh xong sẽ xấu xí vì béo phì không còn được như thời son rỗi.  

“Lúc biết có bầu là vào đầu tháng 6 ông xã đang ở Pháp, mình đang ở Sài Gòn học thêm tiếng. Do chưa sẵn sàng để có con, lại vốn là người rất chăm chút cho vẻ bề ngoài nên khi có bầu mình rất buồn, thậm chí còn muốn bỏ con. Mình gọi cho anh xã bảo: “Anh có muốn làm bố không vì em không muốn làm mẹ đâu”. Anh ấy rất nhanh đáp lại: “Anh sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ”, mẹ 8X xúc động nhớ lại.

Những ngày tháng sau đó chị Minh cảm thấy lo lắng khi thấy bản thân chẳng có nhiều tình cảm với con nhưng khi con biết máy, biết đạp chị dần cảm nhận được mầm sống đang hình thành trong con người chị. Chính điều thú vị đó đã làm thay đổi tính cách của chị một cách tích cực hơn, giúp cho cả thai kỳ nhẹ nhàng và em bé Heaven chào đời khoẻ mạnh. Nét đẹp lai cùng cái cười miệng cười nhoẻn của con còn khiến cả ê kíp đều phải thốt lên: “Lần đầu thấy em bé như này”.

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 3

Cả hai lần mang thai chị đều tăng 20kg.

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 4

Cấn bầu đôi nhưng chỉ sinh được một bé

Nếu như ngày sinh bé đầu cách đây 6 năm nằm ngoài kế hoạch song mọi thứ đều suôn sẻ thì ở lần sinh con thứ hai chị Minh gặp muôn vàn thử thách. Đó là thời điểm thai 2 tuần tuổi chị đi siêu âm và được bác sĩ báo thai đôi, tuy nhiên sau 2 tuần khám lại thì 1 phôi thai biến mất, chỉ còn lại 1. Suốt 3 tháng đầu chị liên tục ốm nghén, 1 ngày nôn 10 lần, nhìn nước lã cũng nôn.

Chưa hết, bác sĩ còn thông báo thai nhi có nguy cơ dị tật cao khiến bà mẹ trẻ vô cùng hoảng loạn. Chị cho hay: “Trong suốt thời gian đó mình bị stress kinh khủng, may mắn kết quả xét nghiệm cho thấy thai bình thường, lúc này mình mới thở phào nhẹ nhõm”.

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 5

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 6

Nếu lần sinh thứ nhất khá suôn sẻ thì lần sinh thứ 2 chị bị băng huyết.

Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, đến tuần 37 chị bất ngờ xuất hiện cơn chuyển dạ. Sau 4 tiếng nhập viện thì bé trai nặng 2,9kg lọt lòng mẹ. Chị Minh ôm đứa con bé bỏng trong lòng, tưởng rằng công cuộc sinh đẻ đã thành công viên mãn nhưng chỉ 6 tiếng sau chị bất ngờ bị băng huyết do sót nhau thai và lên cơn co giật, các bác sĩ phải tiến hành bàn bạc và cấp cứu gấp.

Đã hơn 3 tháng trôi qua song mỗi khi nhắc lại chị Minh vẫn nhớ y nguyên thử thách khó khăn đó, chị nói: “Cả người mình khi đó cứ giật như con lật đật, phải 4 y tá giữ tay, chân. Lúc đó trong đầu nghĩ chắc bản thân không qua khỏi, vì thực tế cũng nghe tới nhiều trường hợp băng huyết mà qua đời rồi. Bác sĩ còn nói, nếu chậm chút nữa là không cứu được. Dù rất đau đớn nhưng mình cố giữ đầu óc tỉnh táo. Đến 4 giờ sáng sau khi xử lý xong mình mới trở về lại phòng dưỡng sinh. Đến giờ mỗi khi nghĩ lại thời khắc đó vẫn nổi da gà”.

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 7

Lấy trai Pháp, 8X amp;#34;dính bầuamp;#34; muốn bỏ con, nghe chồng nói liền thay đổi quyết định - 8

May mắn chị đã hồi phục sức khoẻ sau ca băng huyết nguy hiểm.

Sinh con ở Pháp lại đúng mùa COVID-19, sau sinh chị Minh cùng con nằm viện suốt 5 ngày không có người thân bên cạnh. Tại mỗi buồng dưỡng sinh đều có y tá túc trực 24/24, cứ mỗi 2 tiếng lại vào thăm khám 1 lần. Nhờ được chăm sóc tận tình nên dù không có bố mẹ hay chồng ở bên chị vẫn cảm thấy thoải mái.

Lấy chồng, mang bầu ở nước ngoài, bà mẹ Việt cho rằng để sinh con khoẻ mạnh quan trọng nhất là mẹ cần giữ tinh thần vui vẻ, ăn uống đủ dinh dưỡng. Đặc biệt là các mẹ muốn cho con bú sữa mẹ, không nên áp dụng bất cứ chế độ ăn kiêng nào khi đang mang thai và cho con bú.

Mẹ 8X mang thai được chồng Tây tẩm bổ món Việt, đi đẻ không tốn một đồng
Chị Hạnh sinh con đầu lòng ở tuần 32, do thiếu tháng nên nằm lồng kính suốt 2 tuần. Lần mang thai bé thứ 2 chị không may bị nhiễm độc thai nghén buộc...
Như Loan (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài