Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, "hotgirl dân tộc" đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu

Hồng Nhung - Ngày 27/12/2021 12:13 PM (GMT+7)

"Hotgirl dân tộc" Lê Thu Hương cũng chia sẻ những kinh nghiệm rất hữu ích với chị em bầu bí nếu không may mắc COVID-19.

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 1

“Em bé của mẹ, lần sinh này em thiệt thòi hơn anh Min rất nhiều vì em sinh ra đúng lúc mẹ bị nhiễm COVID-19. Mẹ chỉ được ôm em vỏn vẹn có 4 tiếng đã phải tách em, mẹ còn chưa kịp nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt của em, còn chưa được bế ẵm em lần nào. Mọi chông gai đến với ta đều là thử thách để giúp ta mạnh mẽ hơn phải không em”.

Đó là những dòng tâm sự của "hotgirl dân tộc" Lê Thu Hương (28 tuổi, Hà Nội, hiện sinh sống ở Phú Quốc) dành cho con trai thứ 2 sau khi phải xa con mới sinh đi cách ly. COVID-19 đã khiến cả gia đình Thu Hương bị đảo lộn, mọi thứ rối tung lên khi cả nhà đều mắc bệnh. Thậm chí, cô đang mang bầu những tuần cuối thai kỳ cũng gặp nguy hiểm phải đi sinh trong tình trạng cấp cứu gấp. Thế nhưng, sau tất cả gia đình cô đã chiến thắng COVID-19 và được đoàn tụ với nhau.

Tổ ấm nhỏ của Hotgirl dân tộc Lê Thu Hương mới chào đón thành viên thứ 2 vào cuối tháng 11 vừa qua.

Tổ ấm nhỏ của Hotgirl dân tộc Lê Thu Hương mới chào đón thành viên thứ 2 vào cuối tháng 11 vừa qua.

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 3

Hơn 6 năm sau khi gây sốt với hình ảnh mặc trang phục dân tộc tạo dáng bên suối ở Sa Pa, giờ Thu Hương đã làm mẹ 2 con rồi, cuộc sống bỉm sữa lần 2 của Hương hiện nay như thế nào, có bỡ ngỡ như tập đầu không?

Hiện tại, mình đang khá bận rộn vì mới sinh bé và vừa ổn định lại cuộc sống sau khi nhiễm COVID-19. 4 năm rồi mình mới làm mẹ lần 2 nên khá là tự tin vì mình cũng có ít kinh nghiệm với bé thứ nhất. Tuy nhiên khi chăm sóc bé, mình mới nhận ra còn lúng túng không khác gì lần đầu. (Cười)

Được biết bạn bị mắc COVID-19, phải xa con mới sinh đi cách ly, nhớ lại hành trình đã trải qua, cảm xúc của Thu Hương như thế nào?

Đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn và đáng nhớ nhất trong hành trình sinh nở của mình. Mình rất lo lắng vì vừa đau, vừa phải xe em bé, thậm chí bé lớn nhà mình cũng bị mắc COVID-19 luôn, mọi thứ rối tung hết cả lên vì gặp những tình huống không ngờ tới. Và có lẽ lo lắng là cảm xúc xuyên suốt trong thời gian đó của mình.

Thu Hương mắc COVID-19 khi mang bầu ở những tuần cuối thai kỳ.

Thu Hương mắc COVID-19 khi mang bầu ở những tuần cuối thai kỳ. 

Bạn phát hiện mình mắc COVID-19 khi ở tuần thai thứ bao nhiêu? Những triệu chứng khi mắc khiến bạn gặp phải những khó khăn ra sao?

Mình bị nhiễm COVID-19 vào những tuần cuối cùng của thai kỳ. Những tháng cuối mình bị mệt vì thai to nặng và khi bị nhiễm COVID-19 thì chính bản thân mình cũng không biết vì triệu chứng cũng khá nhẹ như cảm cúm thôi. Mình bị viêm họng, hơi nghẹt mũi chút. Mọi người trong nhà cũng đều bị triệu chứng nhẹ, người ho, người đau họng, người lại mỏi uể oải. Khi mình mắc bệnh thì mình thấy khó chịu hơn vì cơ thể mệt hơn, ăn uống kém hơn nữa.

Gia đình mình khi biết tin rất lo và cũng tập trung chữa trị để không xảy ra những chuyển biến xấu hơn cũng chăm lo cho sức khoẻ một cách tập trung nhất. Hàng ngày cả nhà vẫn thực hiện tất cả những biện pháp để tăng miễn dịch và mau hết bệnh.

Bộ phim tài liệu "Ranh giới" ghi lại quá trình điều trị những mẹ bầu mắc COVID-19 từng thu hút sự quan tâm của mọi người, chắc hẳn bạn đã từng xem, khi là một trong những mẹ bầu bị, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Mình khá là bất ngờ khi nhiễm bệnh vì mình cũng rất giữ gìn và cẩn thận trong suốt quá trình mang thai. Tuy nhiên một phần mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là dịch bệnh sẽ không chừa ai nên khả năng mình bị nhiễm sớm muộn có thể xảy ra. Mình cũng đã có sự chuẩn bị để nếu mắc cũng bình tĩnh xử lý.

Tuy nhiên mình lại bị vào sát những ngày sinh nở nên rất lo, lo ảnh hưởng em bé, lo sẽ giảm sút sức khoẻ ảnh hưởng việc sinh nở, lo cả nhỡ có làm sao…nhưng may mắn là mọi thứ đã qua mà không có ai bị làm sao, chỉ vất vả hơn ở quá trình đi sinh thôi. (Cười)

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 5

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 6

Nhờ kiểm soát cân nặng tốt nên mang bầu Thu Hương vẫn vô cùng xinh đẹp.

Nhờ kiểm soát cân nặng tốt nên mang bầu Thu Hương vẫn vô cùng xinh đẹp. 

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 8

Là sản phụ mắc COVID-19 chắc hẳn chế độ chăm sóc và ca sinh của bạn vô cùng đặc biệt?

Mình chuyển dạ sớm khi sắp tròn 38 tuần. Lúc đó là 12h đêm, chồng mình đưa lên viện và nhập viện trong tình trạng mổ cấp cứu tại một Bệnh viện Quốc tế ở Phú Quốc. Ở đây thường không nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 vì họ không điều trị. Nhưng trường hợp của mình là trường hợp cấp cứu nên họ mổ cho mình ngay sau khi mình nhập viện. Mình là trường hợp đầu tiên của viện mổ sản phụ lấy thai khi đang mắc COVID-19 cho nên bệnh viện rất thận trọng về an toàn cũng như các thiết bị hỗ trợ trong cả quá trình sinh nở. Mình chỉ được ôm con vỏn vẹn có 4 tiếng là đã phải tách con rồi, còn chưa kịp nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt của con, còn chưa được bế ẵm con lần nào. Ngay vài tiếng sau sinh thì theo quy định phòng chống dịch của viện, họ chuyển mình đi cách ly để đảm bảo an toàn.

Nhiều người nói sinh mổ lần 2 đau hơn lần đầu, mình thấy lần đi sinh này cũng trong giới hạn chịu đựng được của mình. Tuy nhiên mình bị đau hơn khi bị cách ly vì không được y tá bệnh viện chăm sóc như khi còn được lưu lại ở viện.

Lần sinh này do gặp phải nhiều tình huống không mong muốn nên từ những ngày đầu sau sinh mình đã không kiêng khem được nhiều, về nhà thì mình vẫn ở cữ tuy nhiên không được kĩ như khi sinh bạn lớn.

Trải qua hành trình vô cùng khó khăn để có được con, khoảnh khắc nào khi sinh bạn nhớ nhất?

Mình nhớ nhất khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con cất lên, mình đã oà khóc nức nở luôn. Vì gia đình nhiễm COVID-19 nên mình đi sinh phải vào viện một mình, cả quá trình sinh nở chỉ có 2 mẹ con cũng tủi thân và lo lắng. Mãi đến khi nghe con khóc xong mình mới yên tâm thở phào và thấy thật thiêng liêng. Phải nói, lần 2 đi đẻ lo lắng hơn lần 1 rất nhiều.

Có lẽ đây là lần sinh nở đầy ám ảnh chẳng thể nào quên của mình, từ việc quyết định cho con chào đời sớm, lên bàn mổ trong chớp mắt, nghe tiếng khóc đầu tiên của con là lúc mình trào nước mắt đến nghẹt cả mũi. Lúc nhìn thấy con lần đầu tiên nằm khua chân khua tay, lúc được ôm con vào lòng ngắm từng chi tiết trên mặt, cho đến khi bị tách ra để đi cách ly ở khu cách ly tập trung, đầy hoang mang, lo sợ, và đau đớn, mình đã tủi thân và nhớ con vô cùng.

Thu Hương sinh sớm khi thai sắp được 38 tuần.

Thu Hương sinh sớm khi thai sắp được 38 tuần.

Sau sinh không được gặp con, phải ở một mình cách ly, bạn trải qua quãng thời gian đó ra sao, nhất là khi sữa về mà không được cho con bú, không được ôm con vào lòng như bao mẹ khác?

Quãng thời gian mình đi cách ly, mình bị đau nhiều và rất nhớ con. Hút được những giọt sữa đầu mà không cho con ti cũng không gửi được vì ở cách xa quá, mình phải đem đổ đi mà cứ tẩn ngẩn tiếc mãi và thương đứa nhỏ.

Có lẽ bạn đã vỡ òa sau thời gian cách ly được trở về gặp con, bế con lần đầu tiên?

Trước đấy mình đã tính khi nào khỏi bệnh thì mình sẽ chuẩn bị thật chu đáo và kĩ lưỡng rồi mới sang đón con về. Thế nhưng sau chục ngày, khi mình nhận đc giấy xét nghiệm PCR âm tính, mình chẳng nghĩ gì cả, vội vàng tắm rửa rồi bế con lớn bắt xe chạy ngay sang để gặp em bé, và khi nhìn thấy con, bế con vào lòng thì đúng cảm xúc như vỡ oà. (Cười)

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 10

Cô vỡ òa khi hết cách ly được về với con trai mới sinh.

Cô vỡ òa khi hết cách ly được về với con trai mới sinh. 

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 12

Vợ bầu mệt mỏi, nặng nhọc lại nhiễm COVID-19, ông xã chắc hẳn là người vất vả nhất, ở bên chăm sóc và động viên bạn trong giai đoạn khó khăn, vất vả đó?

Thời gian này cả gia đình mình đều nhiễm bệnh, và chồng mình cũng không ngoại lệ. Mình đi sinh thì mọi thứ từ công việc, chăm bạn lớn anh đều làm cả và sau khi bị đưa đi cách ly thì anh là người chăm sóc mình hoàn toàn từ những việc nhỏ nhất. Cả 2 đều mệt nhưng vẫn cố động viên và cùng nhau vượt qua.

Bé Min có nhận thức được dịch bệnh và phản ứng thế nào khi biết cả nhà đều bị ốm? Chắc hẳn trong những ngày cách ly bé Min rất háo hức được gặp em?

Min thì rất vô tư. Khi cả nhà bị bệnh và chữa trị theo triệu chứng, con cũng rất hào hứng tham gia và cũng hợp tác trong việc thuốc men bồi bổ, ăn uống để tăng sức đề kháng.

Min rất thích em bé nên khi mình sắp sinh mình hay nói là “em bé sắp được ra ngoài chơi với con rồi đấy”. Min rất thích và ngày mình đi sinh do không kịp chuẩn bị gì, chỉ bảo là mẹ đi khám bác sĩ nên Min không biết mẹ đi sinh.

Và khi gặp mẹ, Min rất ngỡ ngàng vì thấy bụng mẹ nhỏ đi, cứ hỏi “em đâu rồi mẹ” xong bảo “trong bụng mẹ còn em Mỡ hả”. Hàng ngày con đều được thấy em bé qua Facetime cũng ý thức được là “À, em bé đây rồi, em bé đang ở bên bà ngoại”.

Ngày đầu tiên gặp mặt em, Min rất tò mò, cứ đứng nhìn em mãi và có những cử chỉ rất nhẹ nhàng, âu yếm. Đến giờ thì Min đã quen với việc em đã ra đời và rất yêu em.  (Cười)

Mắc COVID-19 khi mang bầu lần 2, amp;#34;hotgirl dân tộcamp;#34; đi sinh ám ảnh, phải mổ cấp cứu - 13

Chưa hết 1 tháng ở cữ nhưng Thu Hương đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng sau sinh.

Chưa hết 1 tháng ở cữ nhưng Thu Hương đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng sau sinh. 

Phải nói hình ảnh mẹ bỉm 2 con của bạn khiến nhiều người ngạc nhiên vì không tìm thấy dấu hiệu "bà đẻ" ở đâu đấy?

Mình cũng may mắn là khi mang bầu không lên cân nhiều, và không bị phù nên sau khi sinh xong mình về lại dáng cũng nhanh. Và mình còn cho con bú nữa nên lại càng xuống cân nhanh chóng. May mắn tìm được những sản phẩm phù hợp và an toàn chăm sóc da tóc nên mình không có quá nhiều vấn đề với nó.

Đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, bạn thấy COVID-19 có đáng sợ? Bạn có lời nhắn nhủ hay lời động viên nào cho các sản phụ khi mang bầu, đi sinh trong mùa dịch này?

Trước khi bị và lúc mới bị thì mình thật sự lo lắng và sợ nó. Nhưng bệnh cũng không chừa ai và cũng không nói trước với ai. Mình lại bị nhiễm ngay đúng thời gian vất vả nhất nên có nhiều khó khăn và lo lắng hơn. Tuy nhiên cũng do tâm lý lúc đầu sợ nên khi bị nhiễm, mình và các thành viên cũng tập trung và cẩn thận chữa trị triệu chứng. Vì vậy khả năng hồi phục cũng nhanh hơn, và mọi người không ai bị nặng. Chị em đang bầu hay chuẩn bị sinh hay đã sinh nếu có bị nhiễm COVID-19 thì cũng đừng quá lo lắng. Nếu không may bị nhiễm thì việc đầu tiên là hãy bình tĩnh. Xét nghiệm lại và giữ gìn sức khoẻ, tăng sức đề kháng thật tốt qua việc ăn uống sinh hoạt

Và xem mình có triệu chứng gì thì xử lý luôn. Khi bầu không được dùng thuốc cho nên sử dụng chính là nước muối súc miệng, giữ gìn vệ sinh nơi ở và tâm lý thật thoải mái, rồi sẽ mau hết bệnh và khoẻ trở lại. Còn nếu bị triệu chứng nặng hãy xin ý kiến bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế để họ tư vấn chữa trị sớm nhất.

Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Hotgirl dân tộc Tày bỡ ngỡ đi khám thai ở Nhật, sinh xong cay mắt với câu nói của chồng
Cả 2 lần biết lên chức bố, ông xã người nhật của Mã Thuyên đều sung sướng, nhảy nhót tưng bừng.

Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ