Mẹ đơn thân "hốt" được chồng Tây cực phẩm ở casino, sau sinh cả tháng ngủ một mình

Minh An - Ngày 13/09/2022 12:00 PM (GMT+7)

Giây phút phát hiện mình có em bé, cả hai vợ chồng chị Loan đều bật khóc vì quá hạnh phúc.

Sang Mỹ sinh sống đã hơn 11 năm, dù trải qua nhiều khó khăn, từng đổ vỡ hôn nhân một và làm mẹ đơn thân nhưng giờ đây chị Loan Nguyễn (34 tuổi, hiện đang sống tại Texas) đã có tổ ấm nhỏ hạnh phúc của riêng mình bên chồng Tây "cực phẩm" và đặc biệt là mới chào đón em bé thứ 2. 

Mang thai và sinh con thứ 2, chị Loan càng hạnh phúc hơn khi được ông xã chăm sóc, cưng chiều hết mực. Với chị đây giống như những bù đắp cho cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. 

Chị Loan Nguyễn bên ông xã và hai con.

Chị Loan Nguyễn bên ông xã và hai con.

Chồng Tây là người phát hiện mang bầu, nghỉ làm ở nhà chăm vợ 

Chị Loan tâm sự mình quen ông xã hiện tại khi cả hai cùng tới chơi tại một casino. Và với chị, việc quen biết và đến với anh chính là "giải độc đắc" trong lần đi chơi đó cũng như trong cuộc sống. Cả hai nhanh chóng bị thu hút bởi nhau và kết thúc bằng đám cưới hạnh phúc diễn ra cách đây 5 năm. 

Trong 3 năm đầu hôn nhân, mẹ Việt không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng cũng không "dính bầu". Vợ chồng chị cũng không hề đề cập đến việc sinh thêm con nên bà mẹ này gần như quên luôn. Cũng vì vậy mà khi chị bất ngờ mang thai, ông xã mới là người phát hiện ra. 

"Sau này mình mới biết là anh ấy cũng có phần mong ngóng việc có con nên khá để ý đến chu kỳ kinh nguyệt của mình. Khi mình trễ kinh 2 tuần và có những thay đổi về thói quen ăn uống, bản thân mình còn không nhận ra mà anh ấy lại để ý và âm thầm theo dõi. Đến khi mình bỗng dưng đòi anh mua hamburger cho ăn dù trước đó chưa bao giờ ăn, thì anh khẳng định luôn mình có bầu rồi và khăng khăng nói mình mua que thử thai về kiểm tra. Bản thân mình thì lại không tin, chỉ thử thai cho chồng vừa lòng thôi. Vậy mà không ngờ que thực sử hiện lên 2 vạch đỏ chót. 

Ông xã là người chú ý và phát hiện chị Loan mang bầu, trước cả khi chị biết.

Ông xã là người chú ý và phát hiện chị Loan mang bầu, trước cả khi chị biết.

Dù chưa chuẩn bị tâm lý mang bầu lần 2 nhưng ngay khi phát hiện ra, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Khi mình mang que đưa cho chồng xem, anh ấy đột nhiên sụp mũ xuống rồi cúi gằm mặt, sau đó mình mới biết là anh ấy cũng khóc vì quá vui mừng", chị Loan Nguyễn kể lại. 

Vui mừng khi phát hiện mang thai, chị Loan lại càng hạnh phúc hơn nữa khi được ông xã yêu thương, chiều chuộng trong thai kỳ. Ngay khi biết mình sắp làm bố, anh đã chuyển về làm việc tại nhà hoàn toàn để có thể ở bên cạnh 24/24 và chăm sóc vợ. Dù mang thai trong thời điểm dịch Covid-19 nhưng chị Loan không quá căng thẳng vì bên cạnh luôn có ông xã đồng hành, tìm hiểu từng kiến thức thai kỳ, giải quyết mọi vấn đề khó chịu và đặc biệt là động viên tâm lý để chị luôn vui vẻ, thoải mái. 

Sau sinh cả tháng không phải chăm con 

Mang thai hoàn toàn suôn sẻ nhưng ngày đi sinh của chị Loan cũng "thót tim" vì xảy ra tình huống bất ngờ. Chị cho biết vì bé đầu đã sinh mổ nên đến bé thứ 2 chị cũng chọn sinh mổ chủ động. Vậy nhưng trước ngày mổ đã được ấn định 3 tuần, khi đi ăn sinh nhật con gái, chị bỗng cảm thấy bụng gò cứng kèm theo khó thở. Ban đầu vì bụng không quá đau nên chị nghĩ đó chỉ là cơn gò giả nhưng đến nửa đêm, khi cảm giác khó thở càng nghiêm trọng hơn, chị được chồng đưa đến phòng cấp cứu. 

"Lúc đó bản thân mình khá bình tĩnh, bụng cũng không quá đau nhưng khi kiểm tra huyết áp thì kết quả là 180. Ban đầu, y tá cho rằng vì mình hồi hộp, sợ hãi trước khi sinh nên huyết áp tăng. Vậy nhưng sau 10 phút đo lại thì huyết áp vẫn không giảm, đến lúc được đẩy vào phòng sinh thì đã lên tới 200 rồi. Lúc này bác sĩ mới kết luận cô có nguy cơ cao bị tiền sản giật, may mắn đã nhập viện sớm chứ không có thể nguy hiểm đến cả tính mạng hai mẹ con", bà mẹ mới sinh lại. 

Mẹ đơn thân amp;#34;hốtamp;#34; được chồng Tây cực phẩm ở casino, sau sinh cả tháng ngủ một mình - 3

Sau đó, chị Loan được truyền thuốc hạ huyết áp và tiêm trưởng thành phổi cho bé vì thai mới 36 tuần. 8 giờ sáng ngày hôm sau, chị vào phòng mổ đón em bé thứ 2 chào đời. Giây phút đón con chào đời, bao nhiêu mệt mỏi khi chờ sinh, lo lắng vì vấn đề huyết áp đều bay biến hết, cảm xúc duy nhất của chị Loan là lâng lâng hạnh phúc. 

Sau khi sinh, ông xã chị Loan nhận hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc em bé để chị được nghỉ ngơi, dưỡng sức. Chị nói: "Vì mình không có sữa ngay nên bé phải bú sữa công thức, điều đó cũng tiện cho ông xã chăm bé. Trong suốt tháng đầu, anh ngủ với con để lo cho bé ban đêm, từ cho ăn đến thay tã, tắm rửa, dỗ con khóc, mình không hề phải động tay vào việc gì. Đêm mình ngủ 1 mình nên thẳng giấc đến tận sáng. Cũng vì vậy nên khi ai hỏi mình sinh con có mệt không thì mình đều trả lời là không, có lẽ chỉ chồng mình mệt thôi". 

Ông xã đảm nhận việc chăm con để chị Loan có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh.

Ông xã đảm nhận việc chăm con để chị Loan có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh.

Vấn đề duy nhất khiến chị Loan băn khoăn là bản thân bị ít sữa sau sinh nhưng ông xã cũng lập tức động viên, an ủi chị rằng bé vẫn ổn khi dùng sữa công thức nên chị không còn quá căng thẳng. Khi thả lỏng tâm lý, sữa của chị lại dần dần về nhiều và từ 2 tháng đến nay, chị có thể duy trì cho con bú mẹ 90%. 

Trải qua hành trình mang thai và sinh nở tràn ngập hạnh phúc, đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ, chị Loan nhắn nhủ đến những chị em phụ nữ khác rằng hãy gạt bỏ quá khứ, sống cho hiện tại rồi may mắn sẽ đến. "Một cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra", chị chia sẻ phương châm sống của bản thân. 

Nữ MC gốc Việt thử thai liên tục 2 năm mới nhận tin vui, đi đẻ ở Mỹ vật vã 36 tiếng
Vì nội tiết không cân bằng nên kinh nguyệt Kiều Trâm không đều và cô đã phải "thả" đến 2 năm mới mang bầu thành công.

Câu chuyện mang thai

Theo Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai