Mẹ đơn thân Việt "hốt" chồng Tây xịn, bầu bí được cưng như trứng, sau sinh chỉ việc ngủ

Diệu Thuỳ - Ngày 03/11/2022 19:00 PM (GMT+7)

Xuyên suốt câu chuyện của mình, chị Loan luôn khiến người khác cảm thấy vui lây, ngưỡng mộ.

Chị Loan Nguyễn (34 tuổi, hiện sống ở Texas, Houston) qua Mỹ đến nay đã được 11 năm, hiện chị là mẹ của hai bé 10 tuổi và 8 tháng tuổi. Bé gái 10 tuổi là con riêng của chị Loan và người chồng cũ. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc, chị Loan tìm thấy bến đỗ mới bên người chồng thứ 2. 

Chị Loan Nguyễn, 34 tuổi.

Chị Loan Nguyễn, 34 tuổi. 

Chị Loan cùng chồng và 2 con gái.

Chị Loan cùng chồng và 2 con gái. 

Tâm sự về lần mang thai thứ 2 cách đây hơn 2 năm, chị Loan kể: “Mình không phải là người phát hiện ra bản thân có em bé mà chính ông xã là người đã tinh tế nhìn ra sự khác biệt của vợ. Sau này, anh ấy kể với mình rằng trước khi biết mình có bầu khoảng 2 tuần, anh đã nhận thấy mình có những biểu hiện rất lạ nhưng không nói ra. Thay vào đó, anh chọn cách lặng lẽ quan sát. 

Hôm đó, mình và ông xã đi tập gym nhưng anh ấy không tập mà cứ đi theo mình. Vợ tập gì thì chồng tập nấy, kè kè bên cạnh. Sau đó khi trở về, mình mới nói với chồng là hãy mua cho mình một chiếc hamburger. Yêu cầu đó của mình khiến chồng ngạc nhiên lắm vì bình thường mình không bao giờ ăn hamburger.

Anh ấy mua cho hai vợ chồng hai chiếc hamburger rất to. Ngay lập tức mình đã mở chiếc bánh ra và ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa khen. Lúc đó, ông xã đã quay ra hỏi mình: “Anh biết là em đã trễ kinh 2 tuần rồi. Em có em bé rồi đúng không?”. Nhưng mình vẫn kiên quyết nói: “Không, em chỉ đói thôi mà”, chị Loan kể lại câu chuyện hài hước của hai vợ chồng.

Chị Loan kết hôn với chồng Tây được 5 năm.

Chị Loan kết hôn với chồng Tây được 5 năm. 

Bố bọn trẻ được chị Loan gọi là người cha của năm.

Bố bọn trẻ được chị Loan gọi là "người cha của năm". 

Sau đó, vì chồng nóng lòng muốn chị Loan thử thai nên chị chiều lòng anh chứ trong đầu vẫn không nghĩ là mình có thai. Khoảnh khắc que thử hiện lên 2 vạch, chị đã ngỡ ngàng không nói nên lời, hai hàng nước mắt bỗng dưng lăn dài. Ông xã của chị cũng khóc luôn. Chị Loan hạnh phúc vì không nghĩ là ông xã lại chờ đợi sự xuất hiện của em bé đến như vậy.

Trong quá trình mang thai, chị Loan trộm vía khỏe mạnh nhưng giai đoạn đầu cũng bị nghén nhẹ, đặc biệt là mỗi buổi sáng, chị cảm thấy rất khó chịu, hay ói. Chị Loan hay thèm ăn và ăn rất nhiều đồ ăn Mỹ chứ không thèm các món Việt.

Ông xã ngoại quốc được chị Loan ưu ái gọi là “người cha của năm” bởi anh đã chăm sóc cho chị rất chu đáo. Bình thường anh đi làm, nhưng từ khi biết vợ mang thai thì anh ở nhà nhiều hơn, theo sát bà xã 24/24. Mỗi lần chị Loan đi khám thai, anh đều đi cùng vợ. Cảm giác có chồng luôn kề bên trong lúc bầu bí khiến chị Loan cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn.

Vợ chồng chị Loan và con gái út.

Vợ chồng chị Loan và con gái út. 

Chị Loan rất hạnh phúc khi có được anh trong cuộc đời.

Chị Loan rất hạnh phúc khi có được anh trong cuộc đời. 

Chị Loan lựa chọn sinh mổ chủ động. Tuy nhiên, trước ngày dự kiến mổ 3 tuần, chị Loan bỗng cảm thấy khó chịu trong người sau khi đi ăn tối cùng bạn bè về: “Mình thấy cơ thể lạ lắm, chỉ hơi đau bụng thôi, có gò nhẹ nhưng rất khó thở, đợi một lúc sau vẫn không khá hơn. Lúc đó là 12 giờ đêm rồi, chồng mình gọi cho bác sĩ rồi cả hai cùng nhau vào bệnh viện.

Vào viện, mình được thăm khám, làm thủ tục, đo huyết áp. Huyết áp đo đi đo lại mà vẫn cao, khoảng 180-200, các cô y tá liền gọi cho bác sĩ để đẩy mình lên phòng ngay lập tức. Các bác sĩ cho biết mình rất may vì tới bệnh viện kịp thời vì đã có những dấu hiệu của tiền sản giật, rất nguy hiểm chứ không thể xem thường.

Mình được tiêm thuốc giúp huyết áp giảm, nhưng vì có ăn trước đó nên sáng hôm sau mình mới được mổ. May mắn là ca mổ diễn ra thành công. Cảm giác được ôm em bé trên tay, mình không biết phải diễn tả thế nào, lâng lâng, thương lắm. Mình tự nghĩ trong lòng là cảm ơn chồng vì nhờ có anh mà mình mới có đứa trẻ dễ thương như vậy để ôm trong lòng”.

Chồng chăm con cho chị Loan suốt 1 tháng sau khi em bé chào đời.

Chồng chăm con cho chị Loan suốt 1 tháng sau khi em bé chào đời. 

Sau khi xuất viện, chị Loan về nhà, được chồng cẩn thận dìu vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Suốt một tháng trời sau sinh, đêm nào chị cũng được ngủ xuyên đêm ngon lành, không phải dậy chăm con vì ông xã đã lo hết cho em bé từ A-Z. Nhờ vậy mà chị Loan hồi phục sức khỏe sau sinh rất nhanh.

Chị Loan bị stress nhẹ do vấn đề ít sữa. Dẫu vậy, vì ông xã rất tâm lý, không quá đặt nặng chuyện này, nếu mẹ không có sữa thì có thể cho con uống sữa công thức. Do đó, chị cũng không gặp áp lực gì trong việc nuôi con. Nhờ tâm lý thoải mái nên khoảng 2 tháng sau, chị Loan bắt đầu có nhiều sữa hơn.

Sau tất cả, chị Loan nhắn nhủ đến người đàn ông vĩ đại của đời mình rằng: "Em cảm ơn anh vì tất cả. Em rất hạnh phúc vì những gì anh đã làm cho em. Em muốn nói cho cả thế giới biết là em yêu anh rất nhiều". 

3 lần đi đẻ của Vy Oanh: Lặn lội sang Mỹ sinh nở, có lần lại gây lú bởi một chi tiết lạ
Giọng ca “Đồng xanh” đã trải qua 3 lần sinh con, mỗi lần vượt cạn của cô đều để lại rất nhiều kỷ niệm với chính bản thân Vy Oanh và cả người hâm mộ của nữ ca sĩ.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Diệu Thuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ