9X Việt sinh con với chồng Mỹ, đi đẻ hết 80 triệu, khiến triệu người xúc động

Hồng Nhung - Ngày 22/03/2022 12:01 PM (GMT+7)

Câu chuyện đi sinh bé Kobe của chị Cúc đạt hơn 1 triệu lượt xem, ai cũng xúc động rớt nước mắt vì thấy được sự hy sinh vĩ đại của những người mẹ.

Gần 5 năm theo chồng sang Mỹ, chị Cúc (31 tuổi) đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Chris là kỹ sư mạng và con trai Kobe 2 tuổi tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ. Mặc dù thời gian đầu sang Mỹ gặp nhiều khó khăn, muốn bỏ về Việt Nam vì quá chán chường và nhớ nhà, nhưng chị luôn có anh Chris ở bên động viên, an ủi. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc của anh, nhất là khoảng thời gian mang bầu, đi sinh mà chị đã vượt qua được tất cả.

Tổ ấm nhỏ của chị Cúc.

Tổ ấm nhỏ của chị Cúc.

Mang bầu nghén nặng 5 tháng

Chị Cúc và anh Chris gặp nhau ở Malaysia khi đi du lịch. Cơ duyên gặp gỡ của cả 2 bắt đầu khi tình cờ ngồi chung bàn với nhau trong một quán chuyên hát nhạc Bob Marley. Ban đầu cả 2 chỉ chào hỏi xã giao, thế nhưng sau khi biết được công việc của nhau, thấy có nhiều điểm chung thì anh chị đã xin email để trao đổi thêm.

“Ấn tượng ban đầu của mình đối với anh ấy là anh ấy rất hiền, có phần bối rối khi nói chuyện với mình, còn anh ấy thì nói "Chắc do lúc đó anh đã để mắt tới em rồi nên muốn xin email với số điện của em mà em chỉ cho email thôi", chị Cúc cười chia sẻ.

Sau chuyến đi đó anh chị trở lại cuộc sống riêng của mình ở 2 đất nước khác nhau. Thỉnh thoảng anh chị gửi email chia sẻ công việc với nhau và dần dần thân thiết hơn, chia sẻ với nhau hình ảnh gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Tuy nhiên sau khoảng 1 năm những email gửi đi thưa thớt dần vì anh chị không biết phải nói với nhau điều gì nữa. Và cũng lúc này anh Chris quyết định mình phải làm gì đó để giữ mối quan hệ này. Anh đã quyết định về Việt Nam 1 năm để tìm hiểu chị. Và sau 2 năm 6 tháng anh chị quyết định làm đám cưới.

Thời gian đầu sang Mỹ chị gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian đầu sang Mỹ chị gặp rất nhiều khó khăn. 

Khoảng thời gian đầu theo chồng sang Mỹ, chị Cúc gặp vô vàn khó khăn bởi phải ở nhà 6 tháng chờ giấy phép lao động để đi làm. Thời điểm đó ở Mỹ tuyết rơi rất nhiều, ông xã đi làm tới 10h khuya mới về nên chị cảm thấy vô cùng chán nản và vô dụng. Chị cau có vô cớ với anh và muốn đóng gói hành lý quay về Việt Nam.

“Những lúc đó anh luôn luôn động viên mình "Sẽ ổn thôi em ạ. Không lâu nữa đâu". Mẹ chồng mình cũng tạo điều kiện cho mình đi đây đó để thư giãn và biết thêm nhiều nơi ở nước Mỹ. Sau đó tụi mình đã quyết định chuyển qua tiểu bang này ở, có một khởi đầu mới tuy khó khăn nhưng điều đó cho mình mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống. Do lúc trước tụi mình thuê một căn hộ nên khi chuyển qua nhà mới tụi mình không có đồ đạc gì nhiều. Mình đã xin làm trong một cửa hàng nội thất để có thể nhận được ưu đãi nhân viên và tự tay lựa những món đồ mình ưng ý cho ngôi nhà của tụi mình. Mình còn làm thêm công việc thứ 2 nữa là dắt chó đi dạo. Rồi mình tập tành làm Youtube nữa. Có thời điểm mình nhận dắt chó đi dạo 2 tuần kiếm được 1000 đô (khoảng hơn 22 triệu). Công việc nội thất và dắt chó đi dạo mình chỉ làm 2 năm đầu sang Mỹ. Sau đó mình làm youtube, cho thuê bất động sản, đầu tư chứng khoán và cả làm dữ liệu cho toà án ở tiểu bang mình ở thì tổng thu nhập ngang hoặc có khi gấp đôi chồng. Điều quan trọng mình cảm thấy bản thân có giá trị hơn”, chị Cúc cho hay

Anh chị lên kế hoạch có con sau 2 năm về chung nhà.

Anh chị lên kế hoạch có con sau 2 năm về chung nhà. 

Sau 2 năm chung sống, vợ chồng chị lên kế hoạch sinh con. Lần đầu làm cha mẹ vợ chồng chị vỡ òa hạnh phúc khi hay tin. Lúc chị đưa que thử thai cho ông xã, anh đã xúc động rồi khóc luôn. Được biết khi mang bầu được 1 tháng chị Cúc quyết định nghỉ công việc nội thất và dắt chó đi dạo vì thấy công việc này không phù hợp, an toàn khi mang bầu. Chị tập trung làm YouTube với công việc đầu tư của gia đình.

Chị Cúc kể, mang bầu bé Kobe chị nghén rất nặng, ăn gì cũng ói và hay bị chóng mặt. Khoảng thời gian đó chị không ăn được thịt, suốt ngày chỉ ăn rau với trái cây trừ bữa. Tới tháng thứ 5 của thai kỳ chị mới đỡ tình trạng này. Mang bầu dù mệt nhưng chồng đi làm tới 10-11h mới về nên chị vẫn cố gắng ngồi dậy nấu ăn. Thế nhưng nấu ăn xong chị lại bỏ đó vì không thể ăn được, phải ăn đỡ trái cây. Và tháng thứ 6 mới ăn uống ngon miệng hơn. Trộm vía chị ăn vào con không vào mẹ, không bị phù nề nên cả thai kỳ tăng 19kg.

9X Việt sinh con với chồng Mỹ, đi đẻ hết 80 triệu, khiến triệu người xúc động - 4

Chị tăng 19kg cả thai kỳ.

Chị tăng 19kg cả thai kỳ. 

Chị Cúc tâm sự, cả thai kỳ của chị thực sự rất đáng sợ, nếu không có ông xã bên cạnh động viên, làm trò cho chị cười thì chị khó có thể vượt qua. Chị còn nhớ khi mang bầu thèm ăn bánh donut nhưng chồng đi làm về không có cửa tiệm nào mở cửa, anh phải ghé tiệm tạp hóa 24/7 mua tạm một cái bánh ngọt cho chị ăn đỡ. Trong lúc bụng đói chị vui mừng ăn ngấu nghiến nhưng chưa được 1 phút đã nôn ra hết rồi ngồi khóc. Anh Chris đã vỗ về động viên chị "Để mai anh mua cho em cái khác nhé" khiến chị không thể nào quên được.

Bên cạnh đó, bố mẹ chồng chị dù ở xa vẫn qua thăm 2 vợ chồng chị thường xuyên. Mẹ chồng hay cùng chị đi bộ mỗi buổi chiều rồi chuẩn bị tâm lý cho những ngày đầu làm mẹ và chỉ chị rất nhiều điều.

Câu chuyện đi sinh đạt triệu view, ai xem cũng rớt nước mắt xúc động

Chia sẻ về ngày đi sinh của mình, chị Cúc cho biết, chị mang bầu tới 40 tuần 2 ngày vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Tới ngày dự sinh chị phải đi khám để xem có cần kích sinh hay không.

“Bác sĩ nói nếu trong vòng 4 ngày nữa mà mình vẫn chưa sinh thì sẽ tiến hành kích sinh. Khám xong cả nhà mình đi ăn trưa, không hiểu sao bữa đó mình ăn nhiều khủng khiếp luôn. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy mình ăn nhiều như vậy đó. Về đến nhà bụng mình âm ỉ đau, mình chỉ nghĩ có thể do mình ăn quá nhiều hoặc lúc khám bác sĩ tác động hơi mạnh thôi. Đến khi một vài cơn đau bắt đầu kéo tới thì cả nhà cùng bấm giờ xem cơn gò của mình thế nào, 2h sau là mình nhập viện”, chị Cúc nhớ lại.

9X Việt sinh con với chồng Mỹ, đi đẻ hết 80 triệu, khiến triệu người xúc động - 6

9X Việt sinh con với chồng Mỹ, đi đẻ hết 80 triệu, khiến triệu người xúc động - 7

Nhật ký đi sinh của chị khiến ai xem cũng xúc động.

Nhật ký đi sinh của chị khiến ai xem cũng xúc động. 

Đi sinh ở nơi xa xứ, không có bố mẹ đẻ ở bên nhưng chị Cúc không cảm thấy tủi thân bởi chị nhận được rất nhiều sự quan tâm của bố mẹ chồng và chồng cùng các y tá, bác sĩ. Khi bác sĩ dự đoán chị sẽ sinh vào đêm, bố mẹ chồng đã thức nguyên đêm chờ trong bệnh viện. Còn chồng chị cả đêm túc trực, liên tục kiểm tra xem chị có ổn không, tim em bé còn đập không. Thế nhưng mãi tới sáng chị mới mở 6 phân và tới trưa hôm sau mới sinh thường được em bé. Chị phải rặn 2,5 tiếng em bé mới chào đời.  

Bé Kobe nhà chị chào đời nặng 3,7kg. Bác sĩ và y tá đều dành lời khen cho chị khi người nhỏ mà sinh con vô cùng bụ bẫm. Không chỉ vậy, bé Kobe chào đời rất sạch sẽ, đến nỗi y tá qua tắm cho bé còn hỏi "Bé đã được y tá nào tắm cho rồi à mẹ?". Đặc biệt, lúc mới sinh mắt bé có màu xanh lá rất đẹp, và lạ nên y tá chăm sóc rất thích.

9X Việt sinh con với chồng Mỹ, đi đẻ hết 80 triệu, khiến triệu người xúc động - 9

9X Việt sinh con với chồng Mỹ, đi đẻ hết 80 triệu, khiến triệu người xúc động - 10

Được biết, clip nhật ký đi sinh bé Kobe ở Mỹ của chị Cúc nhận được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều người, đạt hơn 1 triệu lượt xem. Ai nấy cũng đều xúc động, rớt nước mắt vì thấy được sự hy sinh cao cả, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ để có thể chào đón được con yêu.

Tiết lộ chi phí đi sinh, chị Cúc cho hay, chi phí sinh của chị hết 16 nghìn đô (khoảng 365 triệu) nhưng nhờ bảo hiểm nên chị chỉ phải trả 3500 đô (khoảng 80 triệu).

9X Việt sinh con với chồng Mỹ, đi đẻ hết 80 triệu, khiến triệu người xúc động - 11

Cuộc sống viên mãn của chị ở trời Tây.

Cuộc sống viên mãn của chị ở trời Tây.

Sau sinh chị Cúc gặp rất nhiều những bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ. Vì muốn duy trì sữa mẹ cho con nên chị phải đều đặn hút ngày 8 cữ sữa. Trong khi đó, ông xã đi làm, chỉ có 2 mẹ con nên chị không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Tháng đầu tiên mỗi ngày chị chỉ ngủ được 2 tiếng nên rất mệt mỏi. Đã có lúc chị không dám nhìn bản thân trong gương và cũng không quan tâm đến ngoại hình. Chị luôn động viên bản thân, suy nghĩ tích cực con là trên hết, làm đẹp để sau cũng được để không bị mất sữa. Đặc biệt, ông xã luôn động viên "Trước em đã đẹp rồi, giờ còn đẹp hơn nữa. Em giúp cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa hơn" khiến chị hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Lấy chồng cơ trưởng, em gái Quang Vinh đi sinh sang chảnh, suýt đẻ rơi con
Lần sinh thứ 2 của chị Thảo Ngọc từ khi đau chuyển dạ đến khi sinh bé chỉ vỏn vẹn gần 2 tiếng.

08/3 - Thảnh thơi không lười biếng

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai