Nhảy suốt thai kỳ, vũ công Kim Phụng "vỡ òa" nhìn con mới sinh, giờ ai gặp bé cũng "sợ"

Thùy Dương. - Ngày 07/07/2021 14:30 PM (GMT+7)

Vì nhảy nhót trong thai kỳ quá nhiều nên mẹ bầu này đã phải sinh con sớm hơn ngày dự sinh.

Là khách mời của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 87, vũ công Kim Phụng (nhóm Jocker Rock Crew) đã chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh vấn đề mang thai, sinh nở và chăm con của mình. Đặc biệt, Kim Phụng còn tiết lộ dù mang thai nhưng cô vẫn đi nhảy Hiphop cho đến tận tháng thứ 8, vì vậy, bây giờ ai mà gặp Xì Po cũng đều sợ.

Nhớ lại thời khắc có bầu, nữ vũ công chia sẻ khi đó cô đã chuyển qua nhảy hiphop, rồi một hôm phát hiện mình bị trễ kinh nguyệt. Thử que thì lên vạch mờ. Một tuần sau thì biết con đã đến với mình. Điều này khiến Kim Phụng vô cùng bất ngờ, vì “lúc nào em cũng phòng ngừa, từ 20 tuổi đến 27 tuổi không có dính cái gì hết. Kỳ này là chắc trời cho”, cô nàng bật mí.

Bất ngờ có thai, nhưng nữ dancer Kim Phụng vẫn miệt mài nhảy cho đến khi bầu 8 tháng.

Bất ngờ có thai, nhưng nữ dancer Kim Phụng vẫn miệt mài nhảy cho đến khi bầu 8 tháng.

Sau khi biết đã có “kết quả tình yêu”, nữ vũ công cùng với bạn trai mình quyết định cưới khi cô đang mang bầu 3 tháng. May mắn là trong thai kỳ, Kim Phụng không hề bị ốm nghén, chán ăn hay mệt mỏi như các mẹ bầu khác, thế là được nước, cô nàng vẫn đi nhảy hiphop miệt mài cho đến tháng thứ 8 của thai kỳ. Kim Phụng còn tiết lộ nguyên do vì sao cô “liều” vậy là vì bà của chồng cô là bác sĩ phụ sản, lúc nào bà cũng theo sát nên cũng yên tâm.

Trước khi nghỉ sinh, Kim Phụng còn quay clip nhảy hiphop với 2 bạn bầu khác vừa để giữ làm kỷ niệm vừa là cách thức cổ vũ tinh thần các mẹ bầu khác nên vận động nhiều hơn cho dễ đẻ.

Trước khi nghỉ để chuẩn bị sinh con, Kim Phụng còn cùng 2 cô bạn thân cũng đang bầu bí quay clip nhảy tưng bừng.

Trước khi nghỉ để chuẩn bị sinh con, Kim Phụng còn cùng 2 cô bạn thân cũng đang bầu bí quay clip nhảy tưng bừng.

Nhân chương trình, nữ dancer cũng gửi lời khuyên tới các mẹ bầu khác: "Trong lúc mang bầu, nếu mình vận động được thì mình cứ vận động, vì sau này con mình sinh ra linh hoạt lắm. Như con em là không bao giờ ngồi một chỗ. Người ta sợ con em chứ con em không sợ người ta. Nó nhảy liên tục, nhào lộn rồi làm các thứ”. Đến mức bây giờ ai mà tiếp xúc với XìPo trong vòng 3 tiếng đều có chung suy nghĩ là “sao ông bà ngoại giỏi quá, có thể chơi với bé cả ngày”, chứ đến cô giáo cũng phải sợ XìPo vì năng động quá.

Tuy nhiên, vì nhảy nhót quá nhiều khi bước vào tháng cuối của thai kỳ, Kim Phụng đã nhận ngay “hậu quả”: “Em nhảy quá mà nên XìPo bị dây rốn quấn cổ. Sau đó, bà ngoại của chồng em mới khuyên là 4/9 dự sinh, mà mai 1/9 rồi nên thôi đẻ mổ luôn. Thế là hôm sau em “xách” bụng vô bệnh viện đẻ. Em đi te te khỏe re mà thấy xung quanh người ta vịn tường rồi xe đẩy các kiểu. Đến khi vào phòng mổ em cũng hơi run một chút vì vào đó một mình, nhưng mà em cũng yên tâm là bà mổ cho em luôn. Lúc tiêm sống lưng là êm, mà cái giai đoạn mà nhấn ấy ạ, ta nói thiên đường tìm đâu luôn. Vì rạch bụng rồi mà XìPo không chịu tụt nên bà và 2 người y tá lại nhấn bụng em đến mức em có cảm giác bị đè nặng ép tim luôn”.

Nhảy suốt thai kỳ, vũ công Kim Phụng amp;#34;vỡ òaamp;#34; nhìn con mới sinh, giờ ai gặp bé cũng amp;#34;sợamp;#34; - 3

Càng lớn, XìPo càng đẹp trai. Cậu bé năng động đến mức ai gặp cũng sợ.

Càng lớn, XìPo càng đẹp trai. Cậu bé năng động đến mức ai gặp cũng "sợ".

Song, giây phút được nghe tiếng con khóc là giây phút thiêng liêng mà nữ vũ công không bao giờ quên được, đã thế, cô nàng còn "vỡ òa" khi nhìn thấy con vì XìPo “đẹp quá trời, lung linh xuất sắc giống trời ban. Và em hạnh phúc nhất là khi sinh ra con không bị gì”.

Thế nhưng, sau tất cả, “cú chạm đất” đầu tiên sau khi sinh mổ xong mới khiến Kim Phụng sợ hãi, cô miêu tả nó giống như những mũi kim châm vào trong da thịt của mình. Đau đớn vết mổ, thế nhưng mỗi ngày cô chỉ được ngủ 2 tiếng đồng hồ vì XìPo bện hơi mẹ. Cứ ở gần mẹ là nín mà mẹ rời đi là khóc, đến mức phải để cái áo của mẹ ở bên cạnh khi XìPo ngủ. Việc này khiến Kim Phụng bị stress nhiều.

Sau khi sinh con, Kim Phụng chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày vì con quá bện hơi mẹ.

Sau khi sinh con, Kim Phụng chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày vì con quá bện hơi mẹ. 

Trong thời gian ở cữ, Kim Phụng hoàn toàn nghe theo lời mẹ của mình, chỉ riêng việc nằm than là cô phản đối vì nó phản khoa học. Song, điều khiến cô cảm thấy bất mãn nhất chính là cơ thể thay đổi quá nhiều so với trước đây. Nữ vũ công chia sẻ: “Hồi trước đi nhảy là em mặc đồ sexy, có eo có ót. Còn đẻ xong nhìn bản thân em còn sợ, còn bị ám ảnh chứ huống chi là người khác. Mà tới bây giờ em vẫn chưa lấy lại dáng được như thời con gái. Mà đặc biệt phần bụng dưới không có xuống được, em có ốm thì nó vẫn còn. Cho nên sau khi sinh con xong từ 6 tháng đến 1 năm, em rất buồn, từng suy nghĩ đến việc đi thẩm mỹ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì em thấy nó không nên, vì vậy mà em đã không làm”.

Nhảy suốt thai kỳ, vũ công Kim Phụng amp;#34;vỡ òaamp;#34; nhìn con mới sinh, giờ ai gặp bé cũng amp;#34;sợamp;#34; - 6

Mặc dù bây giờ vẫn chưa trở lại vóc dáng như xưa nhưng bà mẹ 1 con Kim Phụng vẫn rất thon gọn và săn chắc.

Mặc dù bây giờ vẫn chưa trở lại vóc dáng như xưa nhưng bà mẹ 1 con Kim Phụng vẫn rất thon gọn và săn chắc.

Hiện tại, Kim Phụng đang là mẹ đơn thân, tuy nhiên dù bận rộn đến mấy thì cô vẫn luôn dành thời gian cho XìPo và trò chuyện cùng con mỗi ngày. Đối với Kim Phụng, con trai chính là tài sản lớn nhất và cô rất tự hào vì con vô cùng thông minh và năng động.

Kim Phụng hạnh phúc bên con trai XìPo của mình.

Kim Phụng hạnh phúc bên con trai XìPo của mình.

9X đẻ non con lai giống hệt Đặng Văn Lâm, lúc ra đời nhỏ như chai nước
15 tháng, Thảo Nguyên đau đớn phát hiện con gặp vấn đề về sức khỏe do sinh non. Cô có báo lại với bạn trai nhưng anh không động thái quan tâm gì.

Câu chuyện mang thai

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh