Nữ sinh lớp 8 lỡ có bầu, đi siêu âm bụng sau phá thai thì "lạnh người"

Ocean - Ngày 15/09/2020 06:16 AM (GMT+7)

Nạo thai ở tuần 20, cô bé 13 tuổi không có lại một cuộc sống bình thường.

Vì lầm lỡ, nhiều cô gái trẻ quyết định phá thai ngay cả khi cái thai đã lớn và có hình hài rõ ràng. Những câu chuyện như thế thường sẽ được người trong cuộc chôn giấu. Nhưng một trường hợp hi hữu từ nước Mỹ năm 1988, khi được tiết lộ vào 21 năm sau đó đã gây chấn động toàn thế giới.

Một bé gái 13 tuổi phát hiện mình mang thai, đến bệnh viện để khám thì bất ngờ khi phát hiện cái thai đã được 20 tuần tuổi. Vì đang đi học, không muốn cuộc sống xáo trộn, cô bé đã nghe theo lời mẹ khuyên phá thai. Nhưng vài tuần sau đó, cô phát hiện bất thường, vẫn cảm thấy bụng mình chướng lên và càng ngày càng to ra.

Nữ sinh lớp 8 lỡ có bầu, đi siêu âm bụng sau phá thai thì amp;#34;lạnh ngườiamp;#34; - 1

Bức ảnh siêu âm 2 tuần sau phá thai khiến cô bé kinh hãi. (Ảnh minh hoạ)

Khi quay lại đúng phòng khám đã từng thực hiện thủ thuật phá thai cho mình để kiểm tra, cô bé kinh hãi phát hiện ra bên trong mình, vẫn còn một thai nhi đang phát triển từng ngày. Các bác sĩ cho biết, cô bé đã mang thai song sinh nhưng mới chỉ tiến hành phá thai một em bé và từ chối thực hiện loại bỏ nốt thai nhi còn lại trong bụng vì đã quá thời gian cho phép.

Cô bé 13 tuổi quyết định giữ lại đứa trẻ. Khoảng 2 tháng sau đó, cô sinh non ở tuần thứ 30. Một bé gái sơ sinh chào đời chỉ nặng 1,6kg và phải nằm viện chăm sóc đặc biệt suốt 2 tháng do cơ thể quá yếu ớt. Sau này, bé gái này được một gia đình nhận nuôi, đặt tên là Claire Culwell. Claire cứ thế lớn lên, tuyệt nhiên không hề biết gì về câu chuyện của người mẹ đẻ trẻ tuổi của mình.

21 năm sau, Claire Culwell tìm gặp lại mẹ đẻ của mình. Cô đã rất “sốc” khi nghe mẹ đẻ khóc ngất và kể lại chuyện mà có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng qua lời tâm sự, Claire hiểu rõ những dằn vặt mà mẹ đẻ đã phải trải qua ở độ tuổi còn quá nhỏ như vậy. Cô không oán hận hay thù ghét mẹ đẻ của mình, thậm chí còn quay trở lại tặng quà và cảm ơn bà.

Nữ sinh lớp 8 lỡ có bầu, đi siêu âm bụng sau phá thai thì amp;#34;lạnh ngườiamp;#34; - 2

Claire Culwell gặp lại mẹ đẻ của mình 21 năm sau đó.

“Tôi không hề oán giận mẹ ruột của mình. Mẹ tôi khi đó là một đứa trẻ 13 tuổi. Tôi tin rằng khi tôi 13 tuổi, nếu cha mẹ tôi đã nói rằng điều tốt nhất tôi có thể làm lúc đó là phá thai, thì tôi sẽ tin tưởng họ 100%. Tôi biết rằng nếu tôi được đặt trong tình huống giống như mẹ tôi năm xưa, có thể tôi cũng đã làm điều tương tự”, Claire cho biết.

Dù cho cô vẫn phải chịu những di chứng từ lần phá thai, như sinh non, trật khớp háng và tật khoèo chân, phải bó bột trong một thời gian dài, Claire vẫn coi sự sống của mình giống như một phép màu. Việc mẹ đẻ chấp nhận gặp và chia sẻ câu chuyện với cô cũng đã rất nhân hậu. Cô nhận ra bản thân đã được cứu sống từ chính một nguy cơ có thể giết chết mình.

Biết được sự thật, Claire cũng đã lý giải được cảm giác luôn trống vắng như mình thiếu một thứ gì đó khi lớn lên. Bởi dù cô có một người em gái nuôi đi nữa thì sâu tâm can vẫn luôn mong mỏi mình có một anh trai ruột. Sau này, Claire mới hiểu cảm giác trống trải là bởi cô đã từng ở cùng với người anh/chị sinh đôi của mình suốt 5 tháng trong bụng mẹ, trước khi cuộc nạo phá thai tước đi mạng sống của người ấy.

Nữ sinh lớp 8 lỡ có bầu, đi siêu âm bụng sau phá thai thì amp;#34;lạnh ngườiamp;#34; - 3

"Bào thai" năm nào nay đã có một cuộc sống hạnh phúc, làm công tác kêu gọi mọi người lựa chọn cho những đứa trẻ một cơ hội sống thay vì nạo phá thai.

Sau này, Claire kết hôn với một ông bố đơn thân và có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Ngoài 2 đứa con riêng của chồng, Claire có thêm một đứa con do chính cô sinh ra. Chia sẻ về hành trình mang thai, Claire cho biết đó là một trải nghiệm tuyệt vời, mở mang cách nhìn của cô. Cô càng cảm ơn cơ hội được sống, để được làm mẹ và đứa con của cô từ đó cũng có cơ hội được sinh ra trên đời.

Cuối cùng, thay vì tức giận và đau khổ, Claire dùng chính câu chuyện của mình để kêu gọi những người mẹ hãy cho đứa trẻ một cơ hội sống. Cô cũng muốn trao thông điệp hãy tha thứ cho những người phụ nữ nếu họ đã từng lầm lỡ.

Sự phát triển của thai nhi ở tuần 20:

Ở tuần 20, mẹ đã đi hết một nửa chặng đường thai kỳ. Bé sẽ nặng khoảng 300 gam và có chiều dài khoảng 16,4 cm.

Khuôn mặt bé đã hoàn thiện và có thể nhận ra những điểm đặc trưng trên khuôn mặt như tai, mũi, miệng thông qua máy siêu âm. Não bộ của bé cũng đang phát triển hàng triệu tế bào thần kinh vận động và như vậy bé có thể thực hiện các động tác cử động có ý thức một cách rõ ràng.

Thính giác của bé phát tiển một cách vượt bậc từ tuần 18 nên đôi tai nhỏ nhắn đã bắt đầu phản ứng với âm thanh như nhịp tim mẹ và có thể giật mình bởi tiếng động lớn. Vì vậy, mẹ có thể nói chuyện, hát hoặc đọc to cho bé nghe nếu mẹ thích. Bên cạnh đó, phần vỏ não cũng đã hình thành đầy đủ và có thể nhìn rõ thông qua siêu âm.

Toàn thân bé hiện tại đã được bao phủ bởi 1 lớp lông mịn và xuất hiện một ít tóc trên đầu. Ngoài ra, bé cũng đã có thể nuốt và hệ thống tiêu hóa của bé đang tạo ra phân su, có màu tối và dính dính mà bé sẽ cho ra trong lần đại tiện đầu tiên.

Người phụ nữ này mang bầu 46 năm mới đẻ và đây là hình dạng đứa trẻ sau khi sinh
Rất nhiều người đã phải choáng váng khi nhìn đứa trẻ chào đời sau 46 năm trong bụng mẹ.
Ocean (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu