Sinh xong được chồng thưởng nóng căn hộ cao cấp nhưng thấy mảnh giấy trên tay tôi, mặt anh tái lại

Nắng - Ngày 22/08/2024 00:00 AM (GMT+7)

Đến nơi tôi phải mổ cấp cứu vì cạn ối, xém chút nữa là con bị ngạt rồi. Con sinh non phải nằm lồng kính theo dõi. Mấy tiếng sau bố mẹ đẻ tôi cũng kịp lên đến viện. Riêng chồng tôi viện lý do công việc không vào thăm vợ con.

Chồng tôi hơn vợ 5 tuổi, mấy năm trước anh mở công ty về in ấn. Nhờ thời gian đó kinh doanh tốt nên chúng tôi cũng mua được nhà nhưng ở hơi xa trung tâm một chút. Kiếm ra tiền nhưng chồng vô tâm với vợ lắm. Anh không cho vợ nắm tài chính mà một mình quản hết. Nhiều lần tôi thất nghiệp hỏi xem công ty chồng có việc gì phù hợp để đến làm cùng nhưng anh nhất định không đồng ý.

Tôi biết chồng thích sự tự do thoải mái không bị vợ quản lý nên bắt tôi đi làm ngoài. Mỗi tháng anh chỉ đưa mấy triệu để vợ chi tiêu, còn thiếu hụt đâu tự bù vào. Lúc nào tôi hết tiền xin thêm anh cũng bảo:

“Tiền của tôi để làm công to việc lớn chứ không có cho cô tiêu vặt”.

Kiếm ra tiền nhưng chồng vô tâm với vợ lắm.

Kiếm ra tiền nhưng chồng vô tâm với vợ lắm.

Cậy mình làm ra tiền mua được nhà cho vợ ở nên chồng tôi oai lắm, không bao giờ giúp vợ việc gì dù nhỏ nhất. Năm trước chồng tôi dồn tiền mua xe ô tô hơn 2 tỷ. Không phải nói quá chứ từ đó đến giờ số lần tôi ngồi lên xe của chồng đếm trên đầu ngón tay. Cuối tuần anh lấy cớ có công việc nhưng là lái xe hẹn bạn nhậu nhẹt, chẳng bao giờ nghĩ đưa vợ đi đâu chơi cả.

Tôi có gợi ý chở vợ về ngoại thì anh bảo:

“Cô muốn thì tự về”.

Cưới 5 năm tôi có bầu, cứ nghĩ có đứa con thì thái độ của chồng đối với vợ sẽ khác. Vậy nhưng anh vẫn không thèm ngó ngàng cũng chẳng hỏi han xem con thế nào, vợ có nghén gì không? Đến tuần thứ 36 tôi đi siêu thị mua ít đồ để dự trữ. Trên đường về tự nhiên tôi đau bụng dữ dội, vội dừng xe xem có đỡ hơn không nhưng cơn đau mỗi lúc một dồn dập. Lúc đó tôi bị vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ.

Bụng thì đau quằn quại, chân tay tê dại đi đến mức nằm vật luôn ra lề đường. Gắng gượng tôi lấy điện thoại gọi cho chồng, mở loa ngoài thì nghe anh gắt gỏng:

“Tôi đang bận. Cô đau bụng thì đi luôn lên viện chứ gọi cho tôi làm gì”.

Rồi anh tắt máy luôn. Cũng may người đi đường thấy tôi cần giúp đỡ nên xúm lại hỏi han, gọi taxi đưa lên viện. Đến nơi tôi phải mổ cấp cứu vì cạn ối, xém chút nữa là con bị ngạt rồi. Con sinh non phải nằm lồng kính theo dõi. Mấy tiếng sau bố mẹ đẻ tôi cũng kịp lên đến viện. Riêng chồng tôi viện lý do công việc không vào thăm vợ con.

3 ngày tôi sinh con nằm trong viện, chồng vin lý do bận chẳng vào thăm. (Ảnh minh họa)

3 ngày tôi sinh con nằm trong viện, chồng vin lý do bận chẳng vào thăm. (Ảnh minh họa)

Ba ngày sau tôi xuất viện về nhà. Anh không hỏi sức khỏe của vợ con thế nào, chỉ vênh mặt bảo:

“À tôi báo cho cô mừng, tôi chốt mua căn hộ cao cấp chỗ gần công ty tôi rồi. Chỉ sang tuần là hoàn tất thủ tục sang tên, mình sẽ chuyển về đó ở cho rộng. Đấy, còn ai sướng như cô, đẻ xong cái được chồng mua cho ngay căn hộ. Vậy mà còn bày đặt trách móc đủ điều. Đúng là sướng quá hóa không biết điều”.

Nghe câu đó của chồng tôi nản đưa luôn lá đơn ly hôn đã viết từ trước đó rất lâu khiến anh mắt chữ A, miệng chữ O. Tôi cũng chẳng giải thích nhiều mà quay về giường ôm con mặc chồng đúng đó miệng ú ớ không hiểu gì.

Thực sự sức nhẫn nhịn của tôi đã không còn. Nhìn các mẹ khác có chồng chăm sóc, quan tâm từng tí một tôi thấy tủi cho phận mình, mang tiếng có chồng khác gì mẹ đơn thân đâu. Giờ tôi mới thấm lấy chồng nghèo mà được yêu thương còn hơn vớ phải gã có tiền nhưng vô tâm. Từ nay xác định là không cần chồng, ly hôn xong tôi sẽ dành tất cả tình yêu cho con và cho chính mình. Không việc gì phải hi sinh vì một người không xứng đáng.

Xử trí thế nào khi mẹ bầu bị vỡ ối sớm ở tuần từ 34 đến 36

Bác sĩ vẫn sẽ đánh giá kiểm tra:

- Theo dõi thai: siêu âm thai, monitoring sản khoa.

- Không khuyến cáo dùng corticoid.

- Chấm dứt thai kỳ: có khoảng 90% thai phụ sẽ chuyển dạ tự nhiên trong vòng 24h sau khi vỡ ối.

- Tùy thuộc vào thai, tình trạng ối và nhiễm khuẩn mà bác sĩ sẽ chờ chuyển dạ tự nhiên hay khởi phát. Nếu có đủ bằng chứng trưởng thành phổi thì sẽ chấm dứt thai kỳ ngay.

- Nếu giữ thai: cần quản lý chặt nhiễm khuẩn.

Sinh xong được chồng thưởng nóng căn hộ cao cấp nhưng thấy mảnh giấy trên tay tôi, mặt anh tái lại - 3

Biết chồng đi nhà nghỉ cùng trà xanh, vợ bầu cao tay làm 1 việc khiến cả 2 muối mặt
Mang bầu đứa thứ 4 cũng là lúc tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang có vấn đề.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hà Nội - Ngồi bần thần ở hành lang bệnh viện phụ sản, Sương, 22 tuổi, đọc đi đọc lại chẩn đoán, không tin mình sẽ khó có con do cạn kiệt...

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu