Thai phụ đòi ly hôn vì mắc bệnh, chồng phẫn uất khi phát hiện sự thật

Hà Phương - Ngày 23/03/2022 18:44 PM (GMT+7)

Dù đang bụng mang dạ chửa nhưng người vợ lại kiên quyết đòi ly hôn với lý do cô mắc bệnh nan y, cô không muốn trở thành gánh nặng cho chồng nhưng sự thật lại khiến anh chồng phẫn uất, đau đớn.

Trong thời gian mang thai, chắc hẳn mẹ bầu nào cũng mong muốn có ông xã ở bên quan tâm, chăm sóc. Vậy nhưng vợ của anh chàng dưới đây lại đòi ly hôn khi đang mang thai vượt mặt. Lý do được đưa ra khiến anh hết sức xót xa nhưng khi phát hiện sự thật thì lại tức tối, phẫn uất.

Chuyện là anh Dương (sống tại Hồ Nam, Trung Quốc) và Tiểu Châu đã kết hôn sau một thời gian yêu đương mặn nồng. Chẳng bao lâu sau khi về chung một nhà, họ chào đón một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình họ có nhiều khoản cần chi tiêu hơn khiến gánh nặng tài chính tăng lên. Vì vậy, anh Dương luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, đi sớm về khuya để kiếm tiền lo cho vợ con.

Tuy nhiên, gia đình và công việc khó mà cân bằng được. Người phụ nữ ở nhà chăm con cũng rất vất vả, nhưng chồng đi làm về lại chẳng giúp đỡ được gì khiến Tiểu Châu khó chịu, và cũng chính vì vậy mà hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Anh Dương và Tiểu Châu đã kết hôn sau một thời gian yêu nhau mặn nồng. Ảnh minh họa

Anh Dương và Tiểu Châu đã kết hôn sau một thời gian yêu nhau mặn nồng. Ảnh minh họa

Sau khi con trai lớn hơn một chút, Tiểu Châu ra ngoài làm việc. Cô ngày càng thờ ơ, lạnh nhạt với chồng và thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ. Chuyện này khiến anh Dương linh tính có chuyện gì đó xảy ra nhưng anh không muốn nghi ngờ vợ.

Một hôm, Tiểu Châu bất ngờ nói với chồng rằng cô đang mang thai đứa thứ 2. Thông báo của vợ khiến Dương vừa mừng vừa lo vì kinh tế của gia đình không khá giả gì, hiện không thích hợp để sinh thêm con, nhưng vợ đã trót mang bầu thì cũng không đành lòng bỏ thai.

Từ khi vợ mang thai, anh Dương quan tâm vợ hơn và san sẻ việc nhà với vợ nên mối quan hệ giữa hai người cũng dịu đi. Tuy nhiên, tới tháng thứ 8 thai kỳ, Tiểu Châu bất ngờ nói với chồng rằng cô đang mắc bệnh nan y, cô muốn ly hôn vì không muốn kéo anh chịu khổ cùng mình.

Cảm động trước tình yêu sâu đậm của vợ, anh Dương cũng nóng lòng muốn chữa trị cho cô. Nhưng Tiểu Châu nhiều lần lảng tránh, không muốn cùng anh đến bệnh viện khám và nhất quyết đòi ly hôn với anh. Thậm chí, cô còn nói sau khi ly hôn sẽ tự mình đi vay mượn một khoản tiền để chữa bệnh, như vậy sẽ không làm tăng gánh nặng kinh tế cho chồng. Cuối cùng, Dương đành đồng ý ly hôn, nhưng anh cũng hứa sẽ tái hôn với vợ sau khi cô khỏi bệnh.

Tiểu Châu kiên quyết đòi ly hôn với chồng khi đang mang thai với lý do cô mắc bệnh nan y. Ảnh minh họa

Tiểu Châu kiên quyết đòi ly hôn với chồng khi đang mang thai với lý do cô mắc bệnh nan y. Ảnh minh họa

Sau khi ly hôn, anh Dương chủ động để lại nhà và xe cho vợ, chỉ dẫn theo con trai rời đi. Nhưng điều đáng nói là Tiểu Châu lại hoàn toàn cắt đứt với chồng. Anh Dương đã đi tìm vợ khắp nơi, khi tới hỏi bố mẹ vợ thì họ nói rằng chưa từng nghe tin con gái mắc bệnh nan y, họ chỉ nghe người thân kể Tiểu Châu đã vay mượn tiền vì lý do nào đó.

Sau vài lần thăm hỏi, anh Dương cũng tìm thấy vợ trong bệnh viện và cô vừa mới sinh con gái. Mặc dù tức vợ nhưng nghĩ Tiểu Châu mới sinh xong, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên anh đành nín nhịn, thậm chí anh còn đưa cho vợ 10.000 tệ (khoảng 36 triệu đồng) để cô chăm sóc tốt cho con.

Một tháng sau, anh Dương lại đến tìm Tiểu Châu nhưng anh lại phát hiện một tin chấn động. Vợ của anh đã kết hôn với một người đàn ông họ Lý và cô ta cũng chưa từng mắc bệnh nan y.

Không thể chấp nhận nổi sự thật này, anh Dương tức giận tới chất vấn vợ nhưng lại bị cô ta chửi như tát nước vào mặt, đổ lỗi rằng anh vô tâm, không chăm sóc cho vợ khi bầu bí nên cô mới bỏ đi. Đồng thời, cô cũng cảnh cáo anh đừng làm phiền cuộc sống của cô nữa. Thấy thái độ dứt khoát của Tiểu Châu, anh Dương biết cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa.

Khi bình tĩnh lại, nghĩ đến con gái mình có thể phải chịu ủy khuất khi sống cùng cha dượng nên anh Dương đã tới gặp vợ cũ xin đón con gái về nuôi. Không ngờ rằng, Tiểu Châu lại thẳng thừng nói bé gái không phải là con của anh mà là con của cô với người chồng mới, khiến anh Dương sốc nặng.

Sau khi ly hôn với anh Dương, Tiểu Châu không ngờ lại kết hôn với người đàn ông khác. Ảnh minh họa

Sau khi ly hôn với anh Dương, Tiểu Châu không ngờ lại kết hôn với người đàn ông khác. Ảnh minh họa

Nghĩ vợ cũ từ khi mang thai đến lúc sinh con đã tiêu hết của mình hơn 30.000 tệ (hơn 107 triệu đồng), anh còn cho cô cả nhà lầu, xe hơi trong khi anh và con trai lớn lại phải ở nhà thuê, anh Dương vừa tức vừa không cam lòng. Vì vậy, anh quyết kiện vợ cũ đến cùng để đòi phân chia lại tài sản và đền bù thiệt hại tinh thần cho anh.

Về phía anh Lý, người chồng mới của Tiểu Châu, anh cũng chỉ là “nạn nhân”. Hóa ra, anh và Tiểu Châu vốn là đồng nghiệp. Vào thời điểm hai người hẹn hò, anh không hề biết Tiểu Châu đã có chồng con nên chủ động theo đuổi. Cả hai không đăng kí kết hôn cho tới khi con gái sinh ra. Đến lúc đó, anh Lý mới biết Tiểu Châu từng có một đời chồng, nhưng bị niềm vui làm bố lấn át, anh Lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện quá khứ của cô.

Những việc chồng nên làm khi vợ mang thai

- Cùng vợ đi siêu âm và gặp bác sĩ.

- Xoa bóp, massage toàn thân cho vợ. 

- Từ bỏ thói quen xấu như thức khuya, hút thuốc, uống rượu. 

- Dọn dẹp khu vệ sinh, chăm sóc chó mèo. 

- Khuyên vợ nên ăn uống hợp lý.

- Dành tặng vợ những lời khen, động viên. 

- Tranh thủ giúp vợ việc nhà.

- Tham gia lớp học tiền sản cùng vợ

Bác sĩ khẳng định không có thai, cô gái khiến cả bệnh viện náo loạn 2 ngày sau đó
Cô gái này khẳng định cô đã gặp 6 bác sĩ, làm xét nghiệm thử thai 3 lần và siêu âm 1 lần nhưng kết quả đều cho thấy cô không mang thai, nhưng không...

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu