Vừa đẻ xong không được chăm sóc, người vợ còn bị mẹ đẻ cướp luôn bố của con trai

Hà Phương - Ngày 20/02/2021 09:44 AM (GMT+7)

“Bà ấy từng có ý định sẽ trở thành một bà ngoại tốt, giúp tôi chăm sóc 2 con nhưng không ngờ bà ấy lại cướp đi bố của các con tôi", sản phụ nói.

Sau khi sinh con, bất kể người phụ nữ nào cũng mong muốn được chồng và mẹ đẻ ở bên quan tâm chăm sóc. Thế nhưng, sản phụ người Anh này không những không được như vậy mà còn bị 2 người thân yêu nhất của mình phản bội, cắm cho một “cặp sừng” trên đầu.

Vừa đẻ xong không được chăm sóc, người vợ còn bị mẹ đẻ cướp luôn bố của con trai - 1

Jess Aldridge và gã bạn trai tệ bạc Ryan Shelton.

Jess Aldridge (24 tuổi) và bạn trai Ryan Shelton (29 tuổi, nhân viên bán phụ tùng xe hơi) quen nhau 3 năm và có với nhau 2 đứa con. Trong thời gian mang thai đứa con thứ 2, cặp đôi đã dọn tới sống cùng với mẹ ruột là bà Georgina Aldridge (44 tuổi) và cha dượng Eric (56 tuổi) ở thị trấn Stow-on-the-Wold, Gloucestershire. Không ngờ rằng, đây chính là khởi đầu của bi kịch.

Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi khi ở chung, bà ngoại của 6 đứa trẻ Georgina đã trơ trẽn tán tỉnh con rể Ryan. Họ ngang nhiên liếc mắt đưa tình, tán tỉnh lẫn nhau trong khi Jess đang bụng mạng dạ chửa, thậm chí họ còn bỏ đi cùng nhau ngay khi cô đang ở bệnh viện sinh con.

Vừa đẻ xong không được chăm sóc, người vợ còn bị mẹ đẻ cướp luôn bố của con trai - 2

Jess bên cạnh bạn trai và mẹ ruột.

Sản phụ chia sẻ: “Chúng tôi dọn đến sống cùng bố mẹ khi bà ấy nói sẽ giúp tôi chăm sóc lũ trẻ. Và rồi chúng tôi mắc kẹt trong nhà cùng với nhau trong hàng tháng trời vì dịch COVID-19. Bạn trai và mẹ tôi luôn tán tỉnh lẫn nhau. Thường thì tối nào họ cũng uống rượu và trêu đùa trong bếp, trong khi tôi và bố ngồi trên sofa xem phim.

Mẹ tôi thường xuyên mặc váy ngắn cũn cỡn ngồi sát vào Ryan. Khi tôi hỏi bạn trai và mẹ thì họ chỉ nhún vai và nói rằng không có gì xảy ra cả. Họ luôn khẳng định giữa họ không có điều gì bất thường và cho rằng tôi bị nhạy cảm, suy nghĩ linh tinh do đang mang thai". 

Vừa đẻ xong không được chăm sóc, người vợ còn bị mẹ đẻ cướp luôn bố của con trai - 3

Ngày Jess sinh con cũng là ngày cô bị bạn trai nói chia tay.

Vào ngày 28/1, Jess chào đón con trai Reuben thông qua phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire. Khi cô vừa sinh con xong, bạn trai chỉ dành 10 phút để ngắm nhìn con của anh ta rồi bỏ đi. Chỉ vài tiếng sau, hắn ta nhắn tin chia tay cho cô với lý do cảm thấy phán ngán vì cứ bị nghi ngờ ngoại tình với mẹ cô. Nhưng rồi sau đó, hắn ta cũng về nhà thu dọn đồ đạc, bỏ trốn cùng mẹ của bạn gái tới quận khác.

Vừa đẻ xong không được chăm sóc, người vợ còn bị mẹ đẻ cướp luôn bố của con trai - 4

Gã bạn trai đã tới thăm con khoảng 10 phút trước khi bỏ rơi mẹ con cô.

Thậm chí, cặp đôi “mẹ vợ - con rể” này còn công khai chuyện tình của họ trên Facebook bằng cách đặt mối quan hệ thành “đang yêu”. Vào ngày lễ Tình nhân vừa qua, mẹ của Jess còn khoe bức ảnh chụp bó hoa hồng mà bà được chính bạn trai cũ của con gái tặng.

“Thật buồn nôn. Những gì họ làm là không thể chấp nhận được. Đây là sự phản bội đến tột cùng. Khi tôi mong đợi sẽ có một người bà tuyệt vời chăm cháu mới sinh, thì hóa ra tôi lại đang chờ đợi vô ích. Bà ấy từng có ý định sẽ trở thành một bà ngoại tốt, giúp tôi chăm sóc 2 con nhưng không ngờ bà ấy lại cướp đi bố của các con tôi", Jess bức xúc nói. 

Sự việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý sau sinh của Jess, khiến cô vừa phải vất vả chăm con, vừa chìm trong đau khổ. Hiện tại chỉ có bố Jess - người cùng chịu chung nỗi đau bị cắm sừng ở bên cạnh an ủi, động viên cô. 

Những việc chồng nên làm cho vợ sau sinh 

Sau khi sinh con, cả sức khỏe thể chất và tinh thần của người phụ nữ đều rất yếu ớt nên cần được chăm sóc kĩ lưỡng. Đương nhiên việc bỏ theo người phụ nữ khác như anh chồng trong câu chuyện trên là hoàn toàn không chấp nhận được. Thay vào đó, chồng nên làm những việc sau:

- Giúp vợ ổn định tâm lý sau sinh bằng những lời nói, hành động quan tâm, động viên.

- Giúp vợ chăm sóc vết thương sau sinh. 

- Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, khoa học cho vợ. 

- Hỗ trợ vợ trong việc cho con bú. 

- Giúp vợ làm việc nhà, chăm con.


 

Chào đời ở tuần 25 giữa đại dịch Covid-19, em bé triệu đô sống sót thần kỳ
Phải chào đời ở tuần 25 thai kỳ, bé gái chỉ nặng vỏn vẹn 0,5kg và phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nhưng cuối cùng em vẫn cố gắng chiến đấu để...
Hà Phương (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu